- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cả nhà đang ăn sáng thì bỗng có chiếc xe đến đổ ụp cả đống quần áo, đồ đạc xuống sân nhà, khi biết lí do mẹ chồng tôi ngất xỉu ngay tại chỗ
Rồi trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi, lái xe điều khiển xe đổ ụp bao nhiêu đồ xuống sân nhà chồng. Sau đó lập tức phóng đi mất dạng.
- Sau đêm mặn nồng, người yêu để lại tờ tiền 500 nghìn cùng mảnh giấy khiến tôi bật khóc phẫn uất
- Chồng sụp đổ khi vợ trí thức mạt sát người thứ ba bằng lời lẽ tục tĩu, vô văn hóa
- Bỗng dưng tối hôm qua, cậu bạn thân gõ cửa phòng tôi và đề nghị tôi kết hôn, lúc đầu tôi hốt hoảng nhưng rồi lại muốn đồng ý
Bố mẹ chồng tôi sinh được 2 người con, chồng tôi là cả, dưới anh còn cô em gái nữa. Ông bà khá tốt, cuộc sống làm dâu của tôi coi như suôn sẻ. Cô em chồng có chút đỏng đảnh thì đã đi lấy chồng cả 3 năm nay rồi.
Sáng thứ 7 tuần trước, có tôi với mẹ chồng đang ngồi ăn sáng ở nhà. Bố chồng và chồng rủ nhau ra quán, con trai tôi thì về bà ngoại từ tối hôm trước. Hai người đang ăn dở bát cháo thì bỗng đâu một chiếc xe tải loại nhỏ đỗ xịch trước cửa nhà. Rồi trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi, lái xe điều khiển xe đổ ụp bao nhiêu đồ xuống sân nhà chồng. Sau đó lập tức phóng đi mất dạng.
Hoàn hồn, tôi và mẹ chồng nhìn kĩ lại thì thấy toàn là quần áo và đồ đạc cá nhân của phụ nữ. Mà sao tôi thấy đám quần áo đó cứ quen mắt thế nào ấy. Tôi mới bảo mẹ chồng, giống đồ đạc của em gái chồng quá. Bà hốt hoảng chạy ra kiểm tra, thật sự là đồ của em chồng!
Mẹ chồng lập cập gọi cho con gái nhưng "thuê bao". Bà mới gọi cho con rể, nghe con rể mách tội con gái xong, mẹ chồng ôm ngực ngất xỉu ngay tại chỗ. Cuống quýt đưa bà đi cấp cứu, khi bác sĩ báo tin bình an tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nghe đề nghị của bà mà tá hỏa. (Ảnh minh họa)
Chuyện sau đó cũng được làm rõ. Ai mà ngờ được em chồng tôi lại ngoại tình! Trước đấy tôi vẫn xuýt xoa em chồng may mắn có nhà chồng cưng chiều, chồng hiền lành, nhường nhịn vợ. Tôi được chứng kiến rồi, em ấy "hành tỏi" chồng ghê lắm. Sinh con xong là phó mặc cho mẹ chồng, em ấy ngoài thời gian đi làm thì thảnh thơi chẳng khác gì lúc son rỗi.
Thế mà lại đi ngoại tình! Có lẽ "sướng quá hóa nông nổi" cũng nên. Sau đó em rể nghe tin cũng đến thăm mẹ chồng tôi. Mọi người lại được biết thêm 1 tin sốc. Rằng đêm qua em chồng viện cớ đi công tác, thực chất là qua đêm với người tình. Thảo nào mẹ chồng gọi không liên lạc được. Nhà chồng em ấy biết chuyện, tức điên người sáng sớm ra lập tức thu dọn quần áo của con dâu rồi "trả về nơi sản xuất".
Nhà chồng tôi bây giờ u ám lắm. Mẹ chồng lấy nước mắt rửa mặt. Em chồng thì ủ rũ cả ngày nhốt mình trong phòng. Đáng nói, mẹ chồng còn bảo tôi về nhờ bố đẻ tác động với bên kia hộ. Vì bố tôi với bố chồng của em chồng có chút quen biết, bác kia từng nhờ vả bố tôi trong công việc.
Tôi nghe đề nghị của bà mà tá hỏa. Tôi thật sự không muốn để bố mẹ mình dính líu đến chuyện rối ren này. Nhưng lại sợ mẹ chồng giận, vì bà rất cưng chiều con gái mà tôi còn ở đây làm dâu cơ mà. Tôi phải làm sao để vẹn đôi đường đây hả mọi người?
THEO NHỊP SỐNG VIỆ
-
Tâm sự21 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.