- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cận ngày cưới, tôi đau khổ tột cùng khi phát hiện ra mối quan hệ của chồng sắp cưới và em gái sinh đôi
Để tôi tin những lời em nói là đúng, em đã tự đăng kí xuất khẩu lao động. Và ngày em đi chính là ngày cưới của tôi.
Để tôi tin những lời em nói là đúng, em đã tự đăng kí xuất khẩu lao động. Và ngày em đi chính là ngày cưới của tôi.
Tôi năm nay 27 tuổi và có một cô em gái sinh đôi. Chúng tôi giống nhau như hình với bóng từ ngoại hình đến tính cách lẫn cách ăn mặc. Bố mẹ tôi thường phân biệt chị em tôi dựa vào nốt ruồi son trên mắt tôi.
Cách đây một tuần, tôi vô tình phát hiện ra mối quan hệ giữa chồng sắp cưới với chính em gái sinh đôi của mình. Hôm đó, tôi mở tiệc ăn mừng việc được thăng chức ở công ty. Với tôi mà nói, đó là một ngày hết sức vui vẻ. Tôi vừa được thăng tiến trong công việc, vừa hạnh phúc với chồng sắp cưới.
Tiệc đang vui thì tôi phát hiện chồng sắp cưới đã đi đâu mất. Gọi điện cho anh cũng không được, tôi mới đi vòng vòng bên ngoài nhà hàng để tìm. Và tôi gần như hóa đá khi thấy anh đang ôm chặt em gái tôi từ đằng sau trong một lùm cây rậm rạp, tối tăm. Họ đứng quay lưng lại với tôi. Tôi còn nghe tiếng anh van xin em gái tôi.
Quá bất ngờ và cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc này nên tôi bật khóc. Nghe tiếng của tôi, anh vội buông em gái tôi ra. Tôi chỉ biết đứng tại chỗ mà khóc ròng vì đau đớn.
Sau đó, em gái tôi mới kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Thì ra cách đây 4 năm, họ từng là người yêu của nhau. Nhưng em gái tôi phát hiện ra người yêu có tính vũ phu nên đã dứt khoát chia tay. Anh không cam tâm nên thề sẽ trả thù em. Khi tôi dẫn anh về ra mắt, em gần như không thể ngờ được. Em đã rất dằn vặt có nên nói hết mọi chuyện với tôi không. Nhưng thấy tôi đang hạnh phúc nên em đã lựa chọn im lặng.
Thế là tôi hiểu vì sao anh lại chủ động theo đuổi tôi mãnh liệt như thế. Tôi cũng hiểu vì sao anh lại đòi cưới gấp chỉ sau vài tháng quen biết. Hóa ra vì anh xem tôi như thế thân cho em gái tôi, vì muốn trả thù em gái tôi mà thôi.
Tối đó, chồng chưa cưới của tôi lại ôm em tôi để van xin em cho anh ta một cơ hội quay lại. Anh ta nói vẫn còn yêu em nhiều lắm nên sẵn sàng từ bỏ tôi nếu như em đồng ý làm vợ anh ta. Em gái tôi đã từ chối.
Để tôi tin, em còn quyết định đăng kí xuất khẩu lao động. Và ngày em lên thành phố học tiếng Nhật chính là ngày tôi cưới. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, đám cưới sẽ diễn ra nhưng tôi gần như sụp đổ hẳn về người mình yêu. Tôi không thể bỏ anh được vì tôi biết mình rất yêu anh. Nhưng tôi không còn niềm tin, cũng không còn hi vọng vào tình cảm của anh dành cho tôi nữa. Tôi phải quyết định làm sao với đám cưới sắp diễn ra đây?
Theo Helino
-
Tâm sự48 phút trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự15 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự15 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự20 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự20 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.