- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu nói buột miệng vạch trần chuyện ngoại tình của chồng và chuỗi ngày dài bi kịch tôi phải âm thầm chịu đựng
Khi hai vợ chồng đang hăng hái "làm việc" thì bất ngờ chồng buột miệng nói: "Yêu Loan nhất". Câu nói chỉ vẻn vẹn có 3 từ nhưng khiến tôi nổi giận, lấy hết sức lực hất văng anh xuống giường.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng được 10 năm, có hai mặt con rồi mà tình cảm lúc nào cũng dạt dào như những ngày đầu yêu nhau. Một năm nay chồng tôi được thăng chức nên lương tháng khá cao khiến kinh tế gia đình khấm khá hơn rất nhiều.
Tháng trước chồng tôi mua được chiếc xe mới khá đẹp, mỗi khi được anh ấy chở đi chơi mẹ con tôi rất hãnh diện với bà con trong khu phố. Mọi người đều có chung nhận xét là vợ chồng đẹp đôi, gia đình hạnh phúc đáng để học tập.
Ảnh minh họa
Trong chuyện chăn gối, nhu cầu của chồng tôi rất cao, lo sợ mất chồng nên tôi luôn cố gắng phục vụ anh ấy tốt nhất. Một lần hai vợ chồng đang hăng hái "làm việc" thì bất ngờ anh ấy nói câu: "Yêu Loan nhất". Câu nói chỉ vẻn vẹn có 3 từ nhưng khiến tôi nổi giận, lấy hết sức lực hất văng chồng xuống giường.
Dù bị rơi xuống đất rất đau nhưng chồng tôi không dám mở miệng kêu vì đã biết lỡ lời, còn tôi gầm lên lao về phía anh ấy truy hỏi Loan là ai? Vòng vo một hồi cuối cùng chồng cũng chịu tiết lộ đó là nhân viên mới dưới quyền của anh ấy.
Vốn muốn lấy lòng sếp nên cô ta đã trao thân cho chồng tôi ngay trong tháng thử việc. Chồng khẳng định là chỉ qua lại với cô ta có mỗi một lần rồi chấm dứt vì lo sợ bị đuổi việc. Còn câu nói ban nãy đáng lý dành cho tôi nhưng lại gọi nhầm tên chứ chẳng có tình cảm gì với loại con gái dễ dãi như cô ta.
Tin lời chồng tôi đã cho anh ấy cơ hội sửa sai nên không truy cứu chuyện đó nữa, còn nếu tái phạm thì sẽ đến tận công ty để tố với giám đốc.
Cho đến một ngày em gái tôi gọi điện nói nhìn thấy anh rể đang ngồi bên cạnh một cô gái trước phòng khám thai sản. Tôi không tin những lời đó thì em gái chụp ngay một tấm ảnh nét căng để chứng minh khiến tôi không kìm nén được cơn ghen nữa mà lên xe phóng thẳng đến bệnh viện.
Đến nơi nhìn thấy cảnh chồng đang vui vẻ cười nói bên một cô gái xinh đẹp với cái bụng bầu to vượt mặt khiến tôi không thể kìm chế được bản thân, tôi tiến thẳng đến tát nhân tình của chồng. Nào ngờ chồng tôi đã đỡ cho cô ta và kéo vợ đi nhanh ra khỏi chỗ đông người để giữ thể diện cho bồ.
Ảnh minh họa
Không làm gì được kẻ cướp chồng, tôi dọa sẽ đến cơ quan để tố chồng ngoại tình, ngay lập tức chồng đánh tôi một cái để dằn mặt và cấm làm điều đó. Về đến nhà chồng bảo nhu cầu của tôi yếu không đáp ứng được anh ấy hãy để chồng có thêm nhân tình bên ngoài. Anh hứa là sẽ đối xử thật tốt với mẹ con tôi và còn đưa cho tôi cầm thẻ ATM tiền lương mỗi tháng.
Lương của anh ta mỗi tháng 50 triệu đồng, nếu tôi im lặng để chồng có nhân tình bên ngoài thì số tiền đó sẽ khiến ba mẹ con tôi sung sướng. Vì con tôi âm thầm chịu đựng đau khổ một mình để cuộc sống của các con không bị xáo trộn và có tuổi thơ sống trong nhung lụa.
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự9 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự16 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự19 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự20 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự22 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.