- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậy có 3 đứa con gái tôi thẳng thừng cho con dâu là kẻ ngoại đạo, giờ tôi phải tự tay tát vào mặt mình chỉ vì...
Trong thâm tâm luôn xem con dâu là kẻ ngoại đạo, vì tôi đã có ba cô con gái và một con trai thì cần gì đến con dâu nữa.
- Tân hôn chồng thỏa thuận "không đẻ", nghĩ anh có con bên ngoài tôi điều tra thì sốc với bí mật của nhà chồng
- Sau đêm tân hôn, mỗi tháng vợ đến gặp dì 3 lần, sốt ruột đưa vợ đi bệnh viện khám, tôi vội van xin bác sĩ giữ bí mật
- Đăng ảnh bạn gái hot girl để "khẳng định chủ quyền", ai ngờ sếp vào bình luận 3 từ khiến tôi ngất lên ngất xuống
Tôi sinh được bốn người con, ba gái và một trai. Chồng mất sớm, một mình tôi cực nhọc nuôi các con khôn lớn. Rất may, đứa nào cũng ngoan ngoãn, giỏi giang. Hàng xóm ai cũng khen tôi đảm đang, một thân một mình mà nuôi được hẳn 4 đứa. Nhiều lúc tôi cũng nản lắm nhưng cứ nghĩ đến lời chồng dặn trước khi qua đời, tôi luôn phải cố gắng gấp nhiều lần. Tôi nghĩ, rồi sau này khi các con lập gia thất, chúng nó chăm sóc tôi, tuổi già sẽ được an nhàn.
Ba đứa con gái của tôi đứa nào cũng xinh đẹp xuất sắc, con trai thì bảnh bao. So với hàng xóm láng giếng chúng nó hơn cả về diện mạo lẫn học thức. Tôi cũng luôn khuyên các con cố gắng chọn vợ, chọn chồng nhà gia đình cơ bản sau này đỡ vất vả. Rồi chúng nó lần lượt lập gia thất.
Con gái đầu của tôi lấy chồng xa ở trên thành phố. Tôi trông hai đứa sống rất vui vẻ hạnh phúc, gia đình chồng còn có cả siêu thị mini kinh doanh buôn bán. Ba năm đầu nó thường xuyên về thăm tôi và đôi lúc biếu tiền nhưng tần suất ngày càng ít đi. Tôi không hiểu chúng nó có chuyện gì nhưng mỗi lần gọi điện thì đều nói "năm câu ba điều" là vội vàng cúp máy, tôi chẳng hỏi han được nhiều.
Con gái thứ hai kết hôn với một người đàn ông địa phương, là đời vợ thứ 2. Con rể tuy đã qua một lần đổ vỡ nhưng giàu có nổi tiếng trong khu. Sau khi kết hôn, nó sống một cuộc sống được ví như "bà hoàng", có nhà cao cửa rộng, xe hơi hạng sang không phải lo lắng thứ gì.
Tính tình con gái thứ ba hơi bướng bỉnh, nó chỉ muốn làm theo ý thích riêng và hầu như không nghe lời tôi. Bởi vậy, nó cưới một chàng trai bạn học cùng lớp cấp ba. Hai đứa không giàu có nhưng cuộc sống khá ổn định.
Cuộc sống của con trai út là điều tôi để tâm nhất. Sau khi ra trường, nó không chịu về quê mà lập nghiệp ở thành phố. Tôi thì muốn nó về, cưới một cô gái gần nhà thì mọi chuyện thuận lợi hơn. Nhưng mặc cho tôi ngăn cản, con trai vẫn quyết tâm cưới một cô gái xa nhà hơn hẳn ba tuổi.
Ngay lần đầu gặp chả hiểu sao tôi lại không hề có cảm tình với cô gái đó nên khi cưới về, mặc cho con dâu cố gắng chiều chuộng, tôi vẫn không hài lòng. Trong thâm tâm luôn xem con dâu là kẻ ngoại đạo, vì tôi đã có những ba cô con gái và một con trai thì cần gì đến con dâu nữa. Hơn nữa, tôi có cảm giác như con dâu đã "cướp" mất con trai từ tay tôi nên nó làm gì tôi cũng tức tối.
Thời gian trôi đi mới đó đã 7 năm, mối quan hệ của tôi và con dâu vẫn lạnh nhạt. Nhưng bỗng dưng sức khỏe của tôi yếu hẳn, ốm chỗ nọ đau chỗ kia liên tục khiến mọi sinh hoạt trở nên khó khăn hơn. Tôi muốn gọi ba đứa con gái lần lượt về chăm tôi nhưng chúng nó thẳng thừng tuyên bố "không có thời gian chăm, bận đi làm, chỉ chu cấp thôi". Tôi cảm thấy tủi thân lắm, cứ lụi hụi tự cơm cháo cho bản thân, con trai thì lại ở xa.
Trong lúc tôi đang buồn lòng thì con dâu gọi điện thủ thỉ tâm sự: "Mẹ ơi, giờ mẹ có tuổi rồi, sức khỏe cũng kém hơn nên mẹ lên thành phố ở chung với chúng con nhé, con sẽ chăm sóc mẹ chu đáo". Ngay ngày hôm sau, con trai và con dâu về đến tôi lên nhà chúng nó ở. Ngày đầu tiên, con dâu bưng bát cháo mời tôi ăn, tôi cảm thấy xúc động kinh khủng. Dường như đây là bát cháo ngon nhất tôi từng ăn mà trước đây tôi không hề cảm nhận được. Ngồi nghĩ lại, tôi thấy thực sự hối hận và xấu hổ không nói nên lời!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự7 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.