- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cay đắng khi biết sự thật chồng mua xe cũ với giá cắt cổ
3 tháng trước, tôi thấy chồng đột nhiên đòi mua xe ô tô trong khi anh đã có xe đi làm rồi. Sự thật đằng sau khiến tôi cay đắng...
Việc mua xe đã lộ ra vở kịch cuộc đời cay đắng
Anh bảo thương tôi đi làm bằng xe máy vất vả nên anh nhường chiếc xe anh đang đi cho tôi, còn anh đi mua xe khác.
Sau mấy chục năm đầu ấp tay gối, giờ tôi mới phát hiện ra được bộ mặt thật của người mình vẫn gọi là chồng.
Tôi năm nay gần 40 tuổi, hiện đang làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu. Chồng hơn tôi 8 tuổi, anh hiện là phó giám đốc của một công ty viễn thông. Để có được ngày hôm nay, vợ chồng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, vất vả.
Ngày xưa, vợ chồng tôi cưới nhau với 2 bàn tay trắng. Tôi vốn xuất thân từ gia đình khá giả, được bố mẹ cưng chiều từ bé. Thấy chồng tôi nghèo, lại là trai tỉnh lẻ, bố mẹ tôi không đồng ý chuyện hôn nhân. Họ dọa từ mặt tôi nếu tôi vẫn theo anh về làm dâu. Nhưng hồi đó, tôi với anh yêu nhau thật lòng nên xác định sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.
5 năm sau khi về chung một nhà, vợ chồng tôi có con gái đầu lòng và vẫn đi ở thuê. Anh đi làm công ty vào ban ngày. Ban đêm anh đi bốc hàng thuê để kiếm thêm tiền. Hôm đó, anh đi làm về muộn, gặp trời mưa nên anh bị tai nạn tưởng chừng không qua khỏi. Suốt 3 tháng trời, tôi vừa lo đi làm, vừa chăm con, chăm chồng. Ngày ra viện, anh đi tập tễnh một chân, tay phải không linh hoạt như xưa nữa. Anh xin lỗi tôi và hứa không để mẹ con tôi phải khổ nữa.
Hồi đó, tôi với anh yêu nhau thật lòng nên xác định sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. (Ảnh minh họa)
Sau này, anh xin vào làm ở công ty viễn thông. Nhờ chăm chỉ làm việc, lại khéo đối nhân xử thế, anh nhanh chóng được thăng chức, tăng lương. Từ ngày anh lên làm phó giám đốc, tôi thấy chồng hay đi sớm, về muộn. Có lần, anh phải đi công tác 2-3 ngày. Những lần đó, khi tôi gọi điện, chồng rất ít khi nghe máy. Anh bảo do bận họp với đối tác nên không tiện gọi điện, nhắn tin. Tôi tin chồng và không mảy mảy nghi ngờ.
Quan trọng hơn, trong gia đình, tôi là người quản lý tài chính. Thẻ lương của chồng tôi cũng cầm. Tôi nghĩ chồng tôi không có tiền trong tay thì chắc cũng không thể gái gú, bồ bịch được. Vậy mà tôi đã nhầm.
3 tháng trước, tôi thấy chồng đột nhiên đòi mua thêm một cái xe nữa trong khi anh đã có xe đi làm rồi. Anh bảo thương tôi đi làm bằng xe máy vất vả nên anh nhường chiếc xe anh đang đi cho tôi, còn anh đi mua xe khác.
Anh mua cái xe cũ này với giá 600 triệu. Tôi không rành về xe pháo nên không biết là đắt hay rẻ. Đến lúc mua về, tôi lên mạng thấy có người mua xe đó mới cũng chỉ hơn 500 triệu thôi. Tôi tiếc hùi hụi vì bị mua hớ. Chồng an ủi tôi rằng thôi xe của người ta cũng mới, mua với giá đó cũng được rồi.
Hôm đó, tôi đi làm tiện đường qua công ty chồng nên mang cho chồng ít bánh bông lan tôi mới làm. Do thang máy quá đông nên tôi đi thang bộ. Nào ngờ, đi đến cầu thang, tôi nghe tiếng chồng đang nghe điện thoại: "Anh đã bảo em đừng gọi điện cho anh cũng đừng tìm đến nhà tìm anh cơ mà. Hôm trước, nếu để con mụ vợ anh nhìn thấy thì em nát mặt rồi.
Anh nói thật là anh không có tiền nữa. Lần trước anh mua xe của em với giá hời cũng là đưa cho em một khoản rồi mà. Vợ anh nó giữ hết tiền, nếu không có lý do chính đáng thì 1 xu anh cũng không lấy ra được đâu. Em thông cảm cho anh nhé. Ngoan nào, anh thương mà".
Hóa ra anh mua chiếc xe cũ với giá hời là để chuyển tiền cho cô bồ. (Ảnh minh họa)
Nghe cuộc điện thoại của chồng, tôi rùng mình hiểu ra tất cả. Hóa ra, chồng tôi dàn xếp thương vụ mua xe kia để khéo léo chuyển tiền cho bồ. Hôm đi bán xe, hai người tỏ vẻ không quen biết nhau nhưng thực ra toàn là một lũ mèo mả, gà đồng.
Tôi nói tất cả chuyện này với chồng. Anh quỵ lụy xin tôi tha thứ. Anh nói anh trót bị cô bồ đó "mồi chài", ép đưa tiền. Giờ anh hứa sẽ chấm dứt tất cả với cô bồ.
Mấy ngày nay, tôi đau buồn và suy nghĩ nhiều quá. Tôi cứ nghĩ rằng cứ giữ được túi tiền là giữ được trái tim của người đàn ông. Nhưng sự thật thì đâu phải vậy...
Theo Dân Việt
-
Tâm sự8 phút trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự35 phút trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự39 phút trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự8 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự17 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!