- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chê vợ sồ sề nên bỏ mặc đi cặp bồ, tới khi thấy chiếc xe hơi bạc tỷ đỗ trước cổng tôi mới giật mình
Tới tận khi thấy người đàn ông khác theo đuổi em, tôi mới giật mình nhận ra sự hoàn hảo và chu toàn của vợ.
Tôi là con một sinh ra trong gia đình khá giả nên được nuông chiều từ bé. Sau dăm bảy cuộc tình, tôi gặp Thủy tại quán cà phê đối diện công ty. Nhưng hai chúng tôi khắc khẩu, mới lần đầu gặp đã gây gổ và suốt những lần sau cũng vậy. Thế nhưng, 1 lần tôi tới quán không thấy em lại cứ dáo dác đi tìm. Mãi sau, tôi mới chịu thừa nhận ra bản thân đã say nắng em mất rồi.
Rồi chàng công tử được nuông chiều là tôi cũng bắt đầu hạ mình tán em. Em rất kiên quyết, cứng rắn nhưng tôi cũng khiến em xiêu lòng. Nhưng tận khi yêu nhau, em khác hoàn toàn những cô người yêu cũ. Em không đòi đi ăn hàng, em càng không đòi tặng quà, em chỉ cần khi rảnh được tôi rong ruổi trên những con phố, khi đói thì tạt vào một quán vỉa hè đông đúc, chen chúc. Nhưng lần đầu tiên, tôi có được cảm giác hạnh phúc và yên bình khi yêu.
Rồi khi em ra trường, tôi đã ngỏ lời kết hôn. Lúc này, em do dự, nhưng hỏi tôi:
- Anh biết đấy, nhà em không giàu, em đi học 4 năm tốn biết bao tiền của mà chưa báo đáp được gì đã đi lấy chồng ngay thì em áy náy với bố mẹ lắm. Chờ em 1 năm nhé!
- Anh sẽ giúp đỡ, anh sẽ cho bố mẹ tiền. Mình lấy nhau rồi thì bố mẹ em cũng là bố mẹ em mà. Anh đủ khả năng nuôi em.
(Ảnh minh họa)
Dù tôi thể hiện tấm chân tình là thế nhưng em vẫn kiên quyết từ chối. Sau cùng, tôi đành nhượng bộ và chờ đợi em 1 năm.
Khi cưới về, thật may em bằng sự chăm chỉ, khéo léo và dịu dàng của mình mà cảm hóa mẹ tôi. Cuộc sống vẫn khá vui vẻ, tôi cũng không còn la cà quán sá mà chăm chỉ về nhà với vợ. Còn hễ đi đâu, tôi cũng muốn dẫn vợ đi cùng để được dịp vênh mặt với hội bạn. (Vì em thuộc hàng sắc nước hương trời, dù giản dị nhưng vẫn rất xinh đẹp). Được nửa năm thì em mang bầu, tôi càng thể hiện là người chồng có trách nhiệm bằng cách chăm chỉ kiếm tiền, mua sắm mọi thứ cho em.
Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi khi em sinh xong đứa thứ hai. Lúc này, công việc bận rộn lại thêm chăm con vất vả, em trở nên xuề xòa quá mức trong chuyện ăn mặc, làm đẹp. Nhiều lúc, đi làm về nhìn em ống thấp ống cao, tóc thì búi phía sau mà vẫn bù xù, tôi chán. Mỗi tối, khi em tắm xong nhìn còn hấp dẫn nhưng khi tôi động vào người em liền đẩy ra, bảo:
- Em mệt lắm rồi, ngủ đi anh.
Thế rồi tôi dần chán vợ và ngoại tình. Nhưng được khoảng 3 tháng, tôi bỗng nghe nhiều người đồn rằng vợ tôi có người theo đuổi. Tôi không tin vì vợ mình như nái sề, vừa già, vừa xấu thì có được ai. Tôi tặc lưỡi và bỏ qua.
Ấy thế mà tối đó đi nhậu về muộn, tôi thấy có chiếc xe hơi đỗ trước ngõ. Hơi tò mò nhưng tôi chỉ nhìn qua và xuýt xoa vì là xe hơi bạc tỷ tôi mơ rồi vẫn phi về nhà. Đến cổng, tôi ngỡ ngàng thấy 1 người đàn ông phong độ, đứng nói chuyện với vợ mình.
Thấy tôi về, em liền nói khéo để người đàn ông kia về, anh ta hơi thất vọng, bảo em:
- Tôi về, em suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi nhé!
(Ảnh minh họa)
Tôi tức tối, hỏi thì em chỉ bảo:
- Sếp công ty đối tác muốn mời em qua phụ trách truyền thông bên đó, nhưng em chưa nhận lời.
- Sếp gì mà phải tới tận nhà?
- Anh nghĩ sao cũng được, họ có thành ý thì họ tới em cấm sao được.
Tôi ngó ra, thấy gã leo lên chiếc xe hơi nọ mà giật mình. Sau hôm đó, tôi mới nhìn lại thấy cô ấy tất bật với việc nhà, con cái. Ở nhà bận rộn như thế, chẳng lẽ tôi còn muốn cô ấy phải là lượt. Nhưng chỉ cần đi làm muộn hơn vợ, tôi thấy cô ấy tuy giản dị nhưng vẫn rất gọn gàng và xinh đẹp.
Tôi giật mình nhận ra mình đã suýt để vợ rơi vào tay người khác. Giờ tôi có thể kiếm đâu một người phụ nữ vừa chu toàn gia đình, vừa giỏi sự nghiệp lại xinh đẹp như em. Tôi sẽ đi mua một bó hoa để gây bất ngờ lúc vợ về. Tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau hâm nóng cuộc hôn nhân vốn đã nguội lạnh bấy lâu nay này.
Theo Helino
-
Tâm sự17 phút trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự6 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự7 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự11 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự14 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.