- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chỉ 1 món sườn xào chua ngọt cũng có thể khiến anh chồng chị dâu cãi nhau nửa tiếng
Càng ngày tôi càng thấy anh chị phiền phức, tôi rất muốn ra ở riêng cho đỡ phải nghe tiếng ồn ào từ họ.
Tôi mới kết hôn được 2 tháng và thời gian qua quả là khó khăn với tôi khi mà phải sống chung nhà với cả đại gia đình nhà chồng gồm bố mẹ chồng, anh chồng chị dâu, 2 đứa con của anh chị. Điều đáng nói là anh chồng rất khó tính. Còn chị dâu thì cũng ghê gớm không kém. Hai anh chị cãi cọ suốt ngày vì đủ thứ chuyện lặt vặt. Kể cả việc 7 giờ tối 2 đứa con chưa tắm rửa gì thì họ cũng cãi nhau và đùn đẩy nào là "Giờ này mà em vẫn chưa tắm cho con à?", chị vợ nói lại: "Sao anh không tắm cho con đi mà cứ cái gì cũng phải em". Có thế thôi rồi bắt đầu câu qua câu lại đau hết cả đầu, chưa kể những chuyện lớn hơn.
Bố mẹ chồng tôi dường như đã quen nên ông bà không phản ứng gì. Trong bữa cơm, anh chị tranh luận về món sườn xào chua ngọt bị chua quá hoặc ngọt quá cũng có thể inh ỏi cả nhà trong nửa tiếng. Bố mẹ chồng vẫn điểm nhiên gắp thức ăn, không hé môi phân giải 1 lời.
Chồng tôi thì hiền lành ít nói nên trong hoàn cảnh này, anh chỉ biết ngồi im ăn cơm như không nghe thấy. Tôi là dâu mới, cũng chẳng dám ý kiến gì.
Có lần tôi từng nửa đùa nửa thật nói với mẹ chồng chuyện anh chồng chị dâu cứ cãi nhau như thế không biết có làm ảnh hưởng tới 2 cháu không? Mẹ chồng trả lời rằng trước kia bà cũng can thiệp, nhắc con dâu và con trai không nên chuyện gì cũng tranh luận gay gắt trước mặt con cái nhưng anh chồng nói: "Mẹ đừng can thiệp chuyện của con, bọn con tự biết với nhau". Thế nên từ đó mẹ chồng tôi chẳng xen vào nữa.
Nhưng càng ngày tôi càng thấy anh chị phiền phức, tôi rất muốn ra ở riêng cho đỡ phải nghe tiếng ồn ào từ họ. Thế nhưng chồng tôi thì không muốn. Anh bảo kinh tế 2 vợ chồng còn khó khăn, giờ ra ở riêng thì lại phải thuê nhà, mỗi tháng mất chục triệu cả tiền nhà, điện nước và tiền ăn. Trong khi sống chung thì chỉ tốn 4-5 triệu góp tiền ăn, đỡ được nửa. Chờ bao giờ 2 vợ chồng khấm khá hơn hoặc mua được nhà thì ra ở riêng. Anh còn an ủi tôi cố chịu đựng thêm vài năm, như anh đây, mắt điếc tai ngơ, không nghe thấy gì là sẽ cảm thấy bình thường.
Tôi cũng hiểu bài toán của chồng nhưng 2 tháng qua tôi cố gắng tập làm quen, tập không nghe không thấy nhưng khó quá. Lúc nào nhà cửa cũng vang tiếng anh chị cãi nhau khiến tôi ức chế theo. Tôi có nên nhất quyết đòi ra ở riêng để có không gian yên tĩnh không?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.