- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị chồng đến chơi, tôi đặt điện thoại ở chế độ ghi âm rồi ra ngoài, cuộc trò chuyện nghe lén được khiến tôi lạnh người
Tôi lén đặt điện thoại mở sẵn chế độ ghi âm vào một góc khuất cạnh chỗ họ ngồi. Sau đó bảo với mẹ chồng rằng tôi đi chợ mua thức ăn về làm cơm mời chị chồng ở lại ăn trưa.
Dạo này mỗi lần chị H - chị chồng tôi đến chơi, tôi thường thấy chị ấy và mẹ chồng tôi thậm thụt nói chuyện với nhau ra chiều rất bí mật và mờ ám. Mỗi khi tôi đến gần họ lại ngừng câu chuyện đột ngột, không để cho tôi nghe được.
Trước nay mối quan hệ giữa tôi và chị chồng không tốt lắm, chị ấy rất hay xúi mẹ bắt nạt, chèn ép em dâu. Giờ thấy chị ấy thủ thỉ to nhỏ với mẹ, tôi không khỏi nghĩ có khi chị ấy đang nói xấu gì mình.
Hôm đó chị H lại đến chơi, nhà chồng chị ấy cách nhà mẹ đẻ có hơn 10 cây số, đi khoảng 20 phút xe máy thôi. Tôi lén đặt điện thoại mở sẵn chế độ ghi âm vào một góc khuất cạnh chỗ họ ngồi. Sau đó bảo với mẹ chồng rằng tôi đi chợ mua thức ăn về làm cơm mời chị chồng ở lại ăn trưa.
Lúc tôi về họ đã kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi lấy lại điện thoại, mang đồ ăn vào bếp, đeo tai nghe lên giả vờ vừa nghe nhạc vừa nấu nướng. Song thực chất tôi đang nghe cuộc ghi âm vừa nãy. Và rồi những gì nghe được khiến tôi không khỏi lạnh người sợ hãi.
Sự tuyệt tình và nhẫn tâm của chị H khiến tôi không khỏi lạnh người. (Ảnh minh họa)
Anh rể, tức chồng của chị H, bị tai nạn nghiêm trọng 2 năm trước. Sau vụ tai nạn, anh ấy phải cưa chân đến đầu gối, cả đời ngồi trên xe lăn. Bố mẹ chồng chị H khá có điều kiện, ông bà lại chỉ có anh ấy là con trai. Trước đó anh rể cũng làm ăn giỏi giang kiếm ra tiền, vì thế dù anh mất đi khả năng lao động nhưng chị H chưa hề phải khổ về vật chất ngày nào.
Sau chuyện đó bên nhà ấy lại càng chiều chuộng chị H vì sợ chị bị thiệt thòi. Bố mẹ chồng chị H còn chăm nuôi luôn 2 đứa cháu, chị H không cần phải chịu bất cứ áp lực nào. Vậy mà chị H lại ngoại tình gần 1 năm nay! Kinh khủng hơn cả chị ấy đang lập mưu đào mỏ tài sản của chồng, sau đó ly hôn để đến với người đàn ông kia.
Chị H nói với mẹ đẻ rằng người đàn ông kia rất tốt, có điều kiện lại yêu thương chị ấy thật lòng. Chị ấy không thể sống cả đời với một người chồng tật nguyền, trong khi chị ấy còn quá trẻ. Sự tuyệt tình và nhẫn tâm của chị H khiến tôi không khỏi lạnh người. Mẹ chồng tôi lúc thì can ngăn con gái, lúc lại xuôi xuôi nghe theo.
Tôi không rõ ở nhà anh rể đối xử với vợ ra sao nhưng theo những gì thể hiện bên ngoài thì anh ấy không đến nỗi nào. Ngoài ra tôi còn mang ơn anh ấy, chính anh rể giúp tôi xin được công việc hiện tại. Giờ đây tôi rối bời không biết phải làm sao. Cứ im lặng coi như không biết gì, mặc kệ chuyện nhà chồng hay báo với nhà anh rể để họ biết về âm mưu của chị H mà có hướng giải quyết?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự3 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự7 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự11 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.