- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị chồng dọn đến nhà tôi sau khi ly hôn, 3 năm sau chị ấy chuyển đi, tôi vừa mở tủ lạnh để nấu ăn thì bật khóc nức nở
Kể từ khi chị chồng về ở, tôi cảm thấy mình bận rộn hơn rất nhiều. Chị chẳng giúp được gì lại còn để mọi việc cho tôi làm.
- Nhận được bó hồng từ chồng trong dịp kỷ niệm ngày cưới, nhìn thấy tên trên tấm thiệp, tôi yêu cầu anh ly hôn
- Đến nhà mẹ vợ ăn tối, đợi 3 tiếng đồng hồ mà thức ăn vẫn chưa có trên bàn, tôi vào bếp nhìn thấy cảnh này mà nước mắt chảy ròng ròng
- Sau khi ly hôn tôi nhắn tin "Chúc mừng sinh nhật" đến chồng cũ, phản hồi của anh chỉ trong vài giây khiến tôi choáng váng
Hai vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm và có một cô con gái nhỏ. Xuất thân từ gia đình nghèo nên cả hai đều cố gắng bám trụ lại thành phố rồi dành dụm, vay mượn thêm để mua căn hộ chung cư nhỏ ở ngoại thành. Vì không có ai trông con, nhà lại xa trường nên tôi gửi con về cho ông bà nội ở quê nuôi nấng. Cũng nhờ điều này mà hai vợ chồng tôi cũng có thời gian kiếm tiền để trả nợ hàng tháng.
Nửa tháng chúng tôi về thăm con một lần và khi trở lại thành phố thì bố mẹ chồng chuẩn bị cho rất nhiều đồ ăn. Hầu như ngoài chi phí sinh hoạt chính thì chúng tôi chẳng phải tốn kém gì cả. Chỉ trong 3 năm chúng tôi đã trả hết được khoản nợ tưởng chừng như phải 6-7 năm mới hết. Cả nhà ai nấy đều vui mừng cho vợ chồng chúng tôi từ hai bàn tay trắng giờ cũng gọi là tạm ổn khi sống ở thành phố.
Cuộc sống đang vui vẻ thì bỗng dưng một ngày chị chồng gọi điện cho tôi nói: "Em à, giờ anh chị ly hôn rồi, chị muốn về nhà em ở một thời gian, em đồng ý nhé?". Tôi đang băn khoăn thì chị cúp máy rồi ngày hôm sau thấy chị mang va ly đến nhà tôi ở. Nhà có hai vợ chồng cũng còn phòng để trống nhưng tôi rất lo lắng, tôi sợ ở chung rồi sẽ nảy sinh nhiều vấn đề chị chồng em dâu.
Khi thấy chị chồng đến, tôi miễn cưỡng nhưng cũng sắp xếp chỗ ở cho chị. Hai vợ chồng tôi hỏi han lý do thì chị nói rằng, anh rể ngoại tình sau lưng chị. Chị chưa mang thai mà cô bồ kia đã có bầu, biết được chuyện chị không thể chịu đựng được nên bỏ ngay lập tức. Chị nói: "Chị uất lắm, không ngờ mấy năm qua cố gắng làm lụng lo cho nhà chồng mà ông ấy lại đi theo gái như thế".
Mẹ chồng tôi ở quê biết chuyện gọi lên khuyên con gái nên chịu đựng sống rồi từ từ giải quyết. Nhưng chị chồng nhất định không nghe, chị nói "đã đến nước này rồi thì bỏ sớm đi cho rảnh nợ, cứ loằng ngoằng thì còn khổ nữa". Tôi thấy chị khá mạnh mẽ nên không nói gì thêm, hơn nữa chị chồng em dâu cũng chẳng phải thân thiết lắm nên tôi chỉ nghe đâu để đó. Cái tôi quan tâm nhất là từ giờ sống sao cho hòa hợp, nếu chẳng may khúc mắc lại khiến cả nhà mất vui.
Kể từ khi chị chồng về ở, tôi cảm thấy mình bận rộn hơn rất nhiều. Chị chẳng giúp được gì lại còn để mọi việc cho tôi làm. Từ nấu nướng cho đến giặt giũ, chị xem như đó là việc của tôi. Cuối tuần được nghỉ thì tưởng sẽ được đỡ đần nhưng chị ngủ đến tận trưa mới ra ăn cơm. Tôi chán đến mức, có tuần tôi bỏ đi chơi sang nhà bạn, mặc kệ ở nhà ra sao thì ra. Chồng tôi thì luôn nói rằng phải thông cảm, giờ chị đang khó khăn về chỗ ở lại tổn thương tình cảm nên tính khí thất thường. Nhưng đôi khi sự ích kỷ trong lòng tôi vẫn có, tôi không cảm thấy thoải mái khi có chị ở đây.
Thời gian trôi đi, chị cũng ở được 3 năm. Cách đây ít lâu, trong lúc ngồi ăn cơm chị chồng nói: "Này hai đứa, sang tuần chị sẽ ra ở riêng, chị mới kiếm được việc, chỗ làm khá xa nhưng lương cao. Chị sẽ chuyển đến đó thuê nhà gần cơ quan đển tiện đi làm". Nghe chị nói tôi mừng như mở hội trong lòng, thế là tôi thoát được cảnh phải sống phục vụ chị.
Đến sáng ra chị đi sớm khi hai chúng tôi còn chưa ngủ dậy. Đến lúc xuống bếp nấu ăn, tôi mở tủ lạnh ra mà sững sờ, chị chồng sắm cho tôi rất nhiều thực phẩm không thiếu thứ gì. Trên kệ bếp, chị còn để lại vài vòng chữ nhỏ cùng chiếc thẻ ngân hàng. Chị viết: "Em dâu, cảm ơn em đã để chị ở đây mấy năm qua, chị làm phiền em quá rồi. Trong chiếc thẻ này là 70 triệu, em cầm lấy dùng nhé, coi như chị tặng cháu gái yêu khi chuẩn bị vào lớp một. Cảm ơn em nhiều".
Nhìn thấy những gì trước mắt tôi bật khóc nức nở, tự trách mình, nghĩ lại tôi thật hẹp hòi khi ấm ức với chị suốt thời gian qua. Kể từ giờ, tôi phải sống tốt hơn, tôi chợt nhận ra rằng phải xem những người thân của chồng như ruột thịt thì cuộc sống mới tươi đẹp được.
(tuelam...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự16 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...