- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị dâu bầu nhưng người gầy rộc đi, sợ chị thiếu chất tôi mua đồ về tẩm bổ để rồi lặng người khi biết nguyên nhân
Đơ người trước lời chị nói, tôi không ngờ đây là lý do chị sụt cân trong thời gian thai kỳ như vậy.
Từ ngày có chị Thư tôi yên tâm về anh trai mình hơn nhiều. Bố mẹ mất sớm, 2 anh em tôi nương tựa vào nhau mà sống. Tình yêu đến sớm nên năm 24 tuổi tôi đã lập gia đình. Bận lo chồng con tôi không có nhiều thời gian quan tâm anh trai. Xa tôi anh toàn ăn cơm hàng, tiền kiếm được bao nhiêu cũng hết, rồi thì những cuộc nhậu thâu đêm khiến tôi lo lắng.
Có chị Thư về, chị lo chu toàn cho anh nên anh tôi ngoan hơn hẳn, chẳng mấy khi nhậu nhẹt, cứ hết giờ là về phụ vợ nấu cơm. Chị Thư nhìn vẻ ngoài đành hanh, khó tính nhưng lại rất tốt bụng, nhiệt tình. Chẳng bao giờ chị khiến tôi sợ hãi hay nghi ngờ về điều gì cả. Nhiều khi tôi nghĩ anh mình may mắn lắm mới lấy được chị, một người đàn bà biết lo lắng cho gia đình, chịu khó, tiết kiệm.
(Ảnh minh họa)
Anh chị cưới nhưng phải hơn 1 năm sau mới có bầu. Chị là người đầy đặn, bầu vào lại phát tướng hơn. Vậy mà anh tôi cứ khen vợ đẹp, bảo phụ nữ phải có da có thịt, gầy quá thì chán lắm, chưa kể con sẽ suy dinh dưỡng. Nhìn anh chị hạnh phúc tôi cũng yên tâm. Thế nhưng chị bầu đến tháng thứ 7 lại có những thay đổi đáng sợ.
Bình thường chị lên cân đều đều, da dẻ lúc nào cũng sáng, hồng hào vậy mà gần 2 tháng nay chị sụt cân, gầy rộc đi, may mắn là thai nhi vẫn đủ cân. Không hiểu vì điều gì chị lại giảm cân nhiều đến vậy, bầu bí mà sụt cân thì nguy hiểm lắm. Nghĩ chị ốm nghén nên hoang mang, tôi mua đồ sang tẩm bổ cho chị. Tôi bảo tuần sẽ mua đồ sang 2 lần để chăm chị. Nhìn chị thế này tôi xót lắm.
Chị cười ngượng, khuyên tôi không cần lo lắng, chị tự lo được cho mình. Anh tôi cũng xót vợ, chăm vợ nhưng dường như đồ anh nấu, chị chẳng ăn được. Anh kể dạo này chị hay mất ngủ, nhiều hôm thấy vợ thức cả đêm, bỏ bữa liên tục. Không hiểu chị đang gặp vấn đề gì, tôi ngủ lại nhà chị 1 - 2 hôm tâm sự với chị xem sao.
Hỏi mãi, chị mới run rẩy tâm sự với tôi: "Chị phát hiện anh cô ngoại tình, bồ của anh lại là tình cũ. Chị không biết làm thế nào bây giờ, thực sự chị rất buồn. Chị cứ suy nghĩ mãi, không biết nên ly hôn nhường chồng hay chấp nhận sự phản bội này coi như không biết chuyện gì". Đơ người trước lời chị nói, tôi không ngờ đây là lý do chị sụt cân trong thai kỳ như vậy. Sợ chị nghi ngờ vô cớ, tôi trấn an chị, thế nhưng chị đưa cho tôi đoạn clip quay chồng vào nhà nghỉ với người đàn bà đó.
(Ảnh minh họa)
Nhìn chị khóc, chị gầy đến xanh xao vì thất vọng vì chồng có người khác tôi thở dài bảo chị: "Chị yên tâm em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Chị phải nhớ, giờ chị đang có con, đừng vì một người tồi tệ mà làm khổ con mình". Chị gật đầu, nhưng mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, thất vọng. Bực dọc về anh mình, cách anh đối xử với vợ bầu như thế, tôi thẳng thừng hỏi. Vậy mà câu trả lời của anh khiến tôi đứng hình:
"Huệ muốn xin đứa con nên anh giúp đỡ cô ấy thôi. Chỉ duy nhất 1 lần, không hiểu sao vợ anh lại biết và có được đoạn video đó. Anh chỉ yêu và có mình Thư là vợ thôi". Tôi cũng không hiểu anh mình ngây thơ hay giả vờ nữa. Anh biết thừa đó là cái bẫy, Huệ muốn thế chỗ chị tôi nên đã sắp xếp rồi gửi đoạn clip đó cho chị Thư. Đàn ông ngoại tình thì dù đưa ra lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Tôi không thể bao che, bênh vực anh mình.
Sợ chị suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến con, tôi động viên chị về ngoại chơi một thời gian cho tâm lý thoải mái. Còn mình thì đi gặp riêng tiểu tam tên Huệ kia. Chị ta vênh mặt nói chỉ nhận bố cho con mình, giờ Huệ có bầu với anh trai tôi, tôi không có quyền không cho con chị ta nhận bố. Sự trơ trẽn của cô ta khiến tôi phát sợ, ghê tởm. Tôi khuyên anh tìm cách giải quyết tốt nhất, cạch mặt ả mà xin lỗi vợ. Anh ậm ừ nhưng không muốn chối bỏ trách nhiệm với con riêng. Tình hình anh chị như thế này, tôi thấy bất an lắm. Tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân trên vực thẳm của anh chị?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự5 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự16 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự19 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.