- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị dâu coi mẹ ruột như người dưng nhưng lại hết lòng với mẹ chồng, khó hiểu tôi tỉ tê với bác thông gia thì thở dài thương cảm cho chị
Đã có lần tôi từng cố tâm sự, hỏi chị dâu về chuyện này nhưng chị lảng tránh, nói mẹ con chị không hợp nên thế. Nhưng có chuyện gì thì bà vẫn là mẹ đẻ của chị cơ mà.
- Thương cháu trai, tôi đã biếu chị dâu 500 triệu để chị lo cho con, nào ngờ toan tính của chị làm tôi bật khóc
- Chị dâu về mấy ngày Tết không đụng tay làm việc gì, tôi nhắc thì chị hất hàm: "Về chơi chứ có về làm giúp việc đâu!"
- Chị dâu nguy kịch trên bàn đẻ, anh trai vẫn bình thản đi nhậu với bạn, câu nói của anh trong điện thoại khiến mẹ quát: 'Ly hôn đi, tôi cho anh 500 triệu!'
Là em út trong nhà, lại không có chị gái nên tôi rất quý chị dâu. Tôi coi chị Thoa như chị gái của mình vậy, có gì tôi cũng tỉ tê tâm sự với chị để hai chị em tình cảm, hiểu và giúp đỡ nhau hơn. Cùng là phận phụ nữ, đi làm dâu sẽ có nhiều cái tâm sự. Nhưng ngược lại với sự thoải mái chia sẻ của tôi thì chị Thoa hay giữ trong lòng, chẳng than phiền, nói ra suy nghĩ của chị.
Chị về nhà tôi làm dâu cũng được 5 năm rồi. Từng ấy thời gian, gia đình tôi chưa có điều gì chê trách chị cả. Chị hiếu thảo, đảm đang, biết cư xử. Anh trai tôi không giỏi giang, làm lương thấp, kinh tế phụ thuộc vào quán hải sản của chị hết. Chưa kể 3 năm trở lại đây, mẹ tôi bị đột quỵ nằm một chỗ, chị một mình chăm sóc mẹ chồng chưa một lời than vãn, chối bỏ trách nhiệm.
Tôi luôn nhìn chị Thoa với sự biết ơn, ngưỡng mộ bởi chị tốt, hi sinh vì gia đình nhà chồng nhiều quá. Nhìn cách chị chăm sóc mẹ chồng cẩn thận, chu đáo hơn cả tôi, tôi thấy anh mình thật tốt số khi lấy được người vợ hiền như chị. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng chị là con gái mẹ tôi chứ không phải con dâu. Còn mẹ cứ dặn tôi phải học chị cách làm dâu, bớt bướng, suy nghĩ tiêu cực về nhà chồng đi mọi điều sẽ nhẹ nhàng hơn.
Có hiếu với nhà chồng là thế, nhưng chị lại thờ ơ, có thái độ dửng dưng với mẹ ruột. Dù chị lấy chồng cách nhà có 25km chẳng gần mà cũng chẳng quá xa, nhưng một năm chị Thoa về ngoại chưa đến 2 lần. Lần nào chị về cũng đi vội, có lần bác thông gia lên chơi với cháu, chị chẳng buồn tiếp chuyện, mặc bác làm gì thì làm. Tôi không hiểu mẹ con chị có khúc mắc gì mà lại như thế. Bác gái càng muốn gần chị lại càng đẩy bác ra xa.
Đã có lần tôi từng cố tâm sự, hỏi chị về chuyện này nhưng chị lảng tránh, nói mẹ con chị không hợp nên thế. Nhưng có chuyện gì thì bà vẫn là mẹ đẻ của chị cơ mà. Hay chị trách bố mẹ ly hôn từ sớm, chị phải sống cảnh xa bố? Có tính tò mò, muốn gắn kết tình cảm mẹ con chị với nhau khiến tôi không thể ngồi im khi bác thông gia tuần trước có đến nhà mẹ tôi chơi.
Gặng hỏi bác lý do vì sao chị Thoa lại giận mẹ, thờ ơ với mẹ như thế. Bác thở dài, nhìn tôi rớt nước mắt nhận hết tội lỗi về mình. Không giấu gì tôi, bác chia sẻ lỗi là do bác, năm chị học lớp 9, bác có trót dại qua lại với người khác và bị phát hiện. Đợt đó, bà ngoại chị giận bác mà đổ bệnh ốm một thời gian sau mất. Bác trai giận vợ qua lại với người khác để chọc tức vợ. Năm chị lên lớp 11 thì hai người chính thức chia tay.
Mất người bà thân yêu, gia đình tan nát, từ ngày đó chị giận mẹ, cho rằng mẹ là người khiến chị mất đi tất cả. Chị sống với mẹ nhưng như 2 người xa lạ, trở nên trầm lặng, ít nói hơn. Đã rất nhiều lần bác gái xin lỗi nhưng chị không tha thứ. Bác vì chuyện này mà hối hận, day dứt suốt bao năm qua. Bác xin tôi nói với chị, khuyên chị bỏ qua lỗi lầm quá khứ của mẹ để cho bác cơ hội sửa sai. Tôi vâng dạ mà lòng cũng nặng trĩu.
Khi biết sự thật, tôi mới hiểu phần nào cho nỗi khổ của chị. Ở cái tuổi trưởng thành, tâm lý nhiều bất ổn thì chị lại gặp phải chuyện gia đình không vui. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, bác gái cũng đã có tuổi, chị cứ giận mẹ như vậy thì chỉ làm khổ cả hai mà thôi. Tôi chưa biết khuyên chị thế nào, bắt đầu từ đâu để mẹ con chị làm hoà với nhau.
(hangminh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự9 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...