- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị dâu ngang nhiên tay trong tay với người đàn ông lạ trên phố, đến khi tôi hỏi mẹ chồng mới biết sự thật rúng động
Dự là tương lai gia đình này sẽ có rất nhiều xáo trộn đáng lo đây.
Mới bước sang năm thứ hai của hôn nhân mà tôi đã thấy biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Vậy mà trước giờ cứ nghĩ lấy chồng sẽ an nhàn hưởng thụ không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Sau khi lấy chồng được khoảng 2 tháng, anh trai chồng và người vợ đầu tiên lục đục mâu thuẫn. Đúng là lòng người thay đổi nhanh thật, tôi còn nhớ ngày cưới của mình, hai anh chị vẫn vui vẻ bình thường. Thế mà 2 tháng sau đã rục rịch dẫn nhau ra tòa.
Sau khi ly dị không lâu, anh trai chồng lấy người phụ nữ khác chính là chị dâu hiện tại. Người chị dâu này rất khác so với vợ cả của anh trai chồng. Nếu như vợ cả là hình mẫu đảm đang tháo vát, nhẫn nhục chịu đựng thì chị dâu mới này cực kỳ sành điệu, có vẻ hiểu biết nhiều vấn đề xã hội. Tuy không quá giỏi giang chuyện nội trợ bếp núc song vẫn khiến người đối diện thấy dễ chịu bởi thần thái, vẻ ngoài trẻ trung. Chồng tôi bảo "Nhìn chị ta như vậy thảo nào anh trai mình nhẫn tâm ngoại tình và bỏ vợ bằng được".
Ảnh minh họa.
Tôi thật lòng cũng không muốn bận tâm và bới móc quá nhiều chuyện của gia đình người khác. Tuy nhiên, trong lòng tôi có một chút dè chừng. Bởi lẽ tôi hiểu trong nhà chỉ có 2 anh em trai, tôi và chị ta là chị em dâu, ít nhiều cũng sẽ va chạm, để rồi sinh ra mâu thuẫn với cái kiểu cá tính thế kia. Tự nhận thấy bản thân mình có cá tính và lòng tự trọng, tôi nghĩ mình và chị dâu rất khó thân thiết được.
Chồng tôi thì sống đơn giản hơn, anh ấy tốt bụng và thường xuyên muốn mối quan hệ của hai nhà thêm bền chặt. Có đồ gì ngon, đồ gì quý sau mỗi chuyến công tác, chồng tôi cũng bảo vợ mang sang cho nhà anh chị. Tôi nghe lời anh và làm theo, thấy hai anh chị cũng đón nhận. Vậy mà chị dâu chẳng bao giờ thấy đối đáp chu đáo. Cứ hễ tôi mà nói sang nhà anh chị tổ chức tiệc ăn uống thì chị dâu lại từ chối rồi bảo ra ngoài hàng cho tiện. Thậm chí, chị dâu rất hay khoe khoang trên MXH, ấy thế mà chẳng mấy khi thấy bảo tặng các em cái này cái kia. Thôi thì tôi cũng chẳng tính toán gì cả, sống ích kỷ thì không ai muốn chơi cùng.
Thời gian dần trôi, cả tôi và nhà chị dâu đều chưa có tin vui về con cái, dù bố mẹ chồng cũng giục giã đẻ sớm để ông bà có cháu bế. Con riêng của anh trai chồng thì được mẹ nuôi, thấy bảo mỗi tháng phải chu cấp 5 triệu đồng. Mọi việc nhìn chung chưa ổn định, suôn sẻ như ý muốn thì mới đây tôi biết một sự thật rúng động.
Tất cả bắt nguồn từ khi tôi vô tình thấy chị dâu tay trong tay với người đàn ông lạ trên phố. Chả là tôi có hẹn với mấy đứa bạn đi uống cafe sau thời gian dài giãn cách. Lúc ngồi ở quán tầng 2 nhìn xuống đường, tôi thấy chị dâu khoác tay ai đó và đi dạo trên vỉa hè. Quả thực tôi không nhìn lầm được vì mới vài giờ trước thấy chị dâu đăng ảnh lên Facebook mặc đúng trang phục này.
Ảnh minh họa.
Thậm chí, tôi còn cố gắng đuổi theo ở cự ly an toàn để xác minh. Đúng rồi, đó là người đàn ông lạ, không phải anh trai chồng. Chuyện này làm tôi thấy trăn trở trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại tâm sự với mẹ chồng. Bởi chồng tôi thì không thích nói mấy thứ này, kể với anh cũng bằng thừa. Khi hỏi mẹ "Mẹ có thấy chị dâu với anh cả hạnh phúc không?" thì mẹ chồng lập tức đáp: "Con biết chuyện gì rồi nên mới hỏi mẹ vậy đúng không?". Tôi đành khai thật thì mẹ chồng cũng thở dài và kể:
"Ừ, chắc anh trai chồng của con lại sắp bỏ vợ rồi. Tin này mẹ đã biết nhưng chưa nói cho mọi người. Người phụ nữ ấy quá tham lam, ích kỷ. Bố mẹ cả đời tích góp được căn chung cư, dự tính là cho thằng út. Còn nhà bố mẹ đang ở thì cho anh trai cả. Mẹ mới nói cho anh cả thôi, thế mà chị dâu kia tỏ thái độ, kêu là bố mẹ thiên vị, rồi kể lể sống thiếu thốn này nọ. Cái loại chỉ nghĩ đến tiền ấy thì tiếp tục đi ngoại tình với người giàu hơn rồi. Mẹ khuyên con trai mẹ sớm bỏ đi, chứ nhà này không chấp nhận nổi".
Thì ra, tất cả là vì chị dâu tham lam vô độ không có điểm dừng. Tôi đã hiểu rõ sự tình. Thật lòng tôi còn thầm cảm ơn bố mẹ chồng luôn nghĩ cho chúng tôi, đối xử rất công bằng. Bây giờ tôi chỉ mong chị dâu sớm đi ra khỏi ngôi nhà này để trả lại sự bình yên. Cũng mong anh trai chồng tỉnh táo và gặp được đúng người tốt...
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự3 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự7 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự10 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.