- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị gái chi li tính toán từng đồng với nhà ngoại, nhưng lại đem tiền của bố mẹ đẻ về xây nhà cho bố mẹ chồng vì lý do này
Thay vì có quỹ đen giấu chồng mang tiền về cho nhà ngoại thì chị gái tôi lại làm việc ngược lại, ôm tiền của bố mẹ đẻ về vun vén cho nhà chồng.
- Thương chị gái phải sống cảnh làm dâu nên mẹ bảo tôi đến thăm dò cuộc sống của chị ấy, để rồi chết lặng với những thứ nhìn thấy
- Bị chị gái chồng nói là "con chăn lợn", tôi thẳng thừng đáp lại khiến cả nhà cứng họng
- Bị chỉ trích "mẹ ăn hết phần con" để con còi dí, chị gái tôi bật lại câu này khiến nhà chồng tái mặt
Chị gái tôi lấy chồng được 12 năm rồi, vợ chồng chị đã có 2 cháu, kinh tế gia đình cũng ổn. Lấy chồng cách nhà có 10km, nhưng có việc gì chị mới về còn không thì chẳng bao giờ chị về chơi cả. Cũng may bố mẹ ốm, chị cũng thu xếp công việc về chăm.
Từ ngày lấy chồng, chị gần như quên mất nhà bố mẹ đẻ, chị luôn hời hợt với gia đình. Nhưng với nhà chồng, chị lại hết lòng cung phụng, coi họ còn hơn cả bố mẹ đẻ. Do bệnh tật, tuổi già bố mẹ tôi lần lượt qua đời. Bố tôi vừa mới mất được hơn 3 tháng thôi, nhưng vẫn kịp làm di chúc để lại tài sản cho 3 chị em tôi.
(Ảnh minh họa)
Đất nhà tôi rộng, bố để lại cho em trai căn nhà và mảnh vườn chính, còn tôi và chị thì được 2 sào ruộng đất ao. Có giấy tờ, di chúc rõ ràng chị không đòi, cãi được nên đành chịu. Nhưng tiền phúng viếng bố mất, có thừa ra 35 triệu, tôi góp ý để em trai cầm để lo giỗ chạp, thờ cúng bố mẹ thì chị gái tôi đòi chia đều cho cả 3, nhất định không để em trai cầm, tiêu một mình. Chị làm căng, chúng tôi đành chịu.
Bao năm lấy chồng, chị chưa từng mùng tuổi các cháu bên ngoại một đồng, mua quà cáp gì cho gia đình, đến mức mua bỉm cho bố nằm viện chị cũng tính tiền. Chị có mua đồ gì về cũng tính ra tiền, bắt bố mẹ tôi, chúng tôi phải trả đầy đủ không thiếu một xu. Nhưng riêng nhà chồng chị, chị lại hào phóng đến lạ, chẳng tiếc thứ gì.
Vừa rồi bán 2 sào đất ao bố mẹ để lại cho, thay vì góp chút tiền vào để mai kia xây mộ cho bố mẹ như dự tính thì chị lại mang hết về xây nhà cho bố mẹ chồng. Tôi và cậu em trai cực kỳ sốc trước hành động của chị, tại sao chị luôn tính toán, căn ke từng đồng với nhà ngoại rồi lại còn đem tiền của bố mẹ tôi về xây nhà cho "người dưng" chứ? Càng nghĩ tôi càng bất bình về chị, cho đến khi giỗ mẹ chị về.
Em trai tôi bực tức mà đối chất chị, không đồng tình với việc chị đem tiền của nhà mang đi "biếu" không như thế. Chị gái tôi thản nhiên chia sẻ lý do: "Từ bé đến lớn, bố mẹ và các em luôn coi chị như đứa con ghẻ trong gia đình. Mẹ bảo vì đẻ chị là con gái mà bà nội khắc nghiệt, đay nghiến, làm khổ mẹ bao năm. Rồi lúc chị chào đời, việc làm ăn của bố thất bát, bố đổ cho chị ám chuyện làm ăn của ông. Lớn lên, lấy chồng bố mẹ cũng chẳng cho chị thứ gì, thơ ơ với chị, con chị. Và bọn em cũng thế, cũng không tôn trọng, coi chị là chị.
Nhưng bố mẹ chồng chị lại khác, họ yêu thương, coi chị như con gái ruột và giúp đỡ chị rất nhiều. Cho chị cái cảm giác gọi là gia đình, là con cái trong nhà. Chị biết ơn họ, muốn báo đáp họ. Bọn em không phải là chị, không hiểu được chị đã có tuổi thơ khốn khổ thế nào trước những lời chỉ trích và các trận đòn roi của bố mẹ đâu".
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi im lặng suy ngẫm về những lời chị gái nói. Đúng là như vậy, hồi bé tôi và em trai được cưng chiều hết mức, trong khi chị luôn bị bố mẹ ghét bỏ, việc gì cũng đến tay, lỗi gì của chúng tôi là bố mẹ lại lôi chị ra đánh, chỉ cho chị học hết lớp 9 rồi luôn chê bai chị, chị lấy chồng nghèo, bố mẹ tôi lại ghét chị hơn.
Bao năm qua chị gái tôi đã mang trong mình sự tức giận, bực bội với bố mẹ đẻ và coi nhà chồng như ruột thịt. Nhìn cách họ đối xử với chị gái tôi, tôi cũng thấy họ thương chị lắm và giờ chị muốn dành những điều tốt nhất để trả ơn. Chị gái tôi đã khổ rồi, tôi có lẽ cũng không nên trách móc chị nữa.
Sau bao năm, giờ bố mẹ cũng mất cả rồi tôi chỉ xin chị quên chuyện quá khứ, buông bỏ tất cả để coi tôi và em trai là ruột thịt của mình, đừng xa cách nhau nữa. Chị ậm ừ đồng ý. Nhìn chị, tôi mới nhận ra rằng cách đối xử, cách sống của bố mẹ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của một đứa con thế nào. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ bố mẹ, yêu thương các con mình như nhau, không ghét bỏ, đổ lỗi cho đứa nào cả.
(thaitrinh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự10 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự14 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.