- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chỉ vì một quả dừa mà chị dâu và mẹ giận nhau 5 năm trời, nhưng lúc bố tôi nói câu này 2 người lại thân thiết đến lạ
Vừa nghe đến đó, mẹ và chị dâu bỗng chủ động làm hòa với nhau, xin lỗi và bỏ qua những chuyện không phải trước đây khiến cả nhà ngỡ ngàng.
- Ngày cưới tôi đau đớn mặc áo tang lo hậu sự cho vợ chỉ vì một câu nói của mẹ
- Chị tôi vừa đẻ xong yếu như cua lột, vậy mà anh rể còn bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở rồi dọa ly hôn chỉ vì một lý do nực cười
- Đang nghe điện thoại thì vợ giật lấy rồi đập vỡ, sau đó còn hùng hổ ôm đồ về nhà ngoại chỉ vì tin đồn thất thiệt khiến tôi lao đao
Mẹ chồng con dâu là chuyện muôn thuở, nhà nào cũng gặp phải. Tôi không phải làm dâu vì bố mẹ chồng mất sớm, không hiểu được cảnh sống chung với mẹ chồng khổ sở thế nào. Tuy nhiên nhà ngoại, mối quan hệ của mẹ đẻ tôi và chị dâu không được tốt cho lắm.
Chị Thương về làm dâu nhà tôi đến nay cũng 8 năm rồi. Vợ chồng anh chị mua đất xây nhà cách nhà bố mẹ 500m. Không sống chung, ít va chạm vậy mà mẹ tôi và chị dâu lại giận nhau, khó chịu khi chạm mặt đã 5 năm rồi. Nguyên nhân một phần cũng do tôi.
(Ảnh minh họa)
5 năm trước, tôi mới học Đại học năm 2 cũng ít khi về quê. Mỗi lần về quê mẹ chiều tôi lắm. Bà mua biết bao đồ ăn, thức uống tẩm bổ cho con gái đi học xa thiếu thốn. Lần ấy về quê, đúng đợt tôi bị đau bụng tới ngày, nằm bẹp một chỗ không đi lại, ăn uống bình thường được, mẹ tôi xót lắm.
Mẹ nấu cháo gà cho tôi ăn lại sức. Mệt, háo nước tôi nhờ mẹ đi mua quả dừa cho uống. Lay hoay chưa đầy 5 phút tôi đã thấy mẹ mang lên quả dừa to ngon cho tôi. Vô tư uống hết, không hỏi mẹ lấy dừa ở đâu nhanh thế. Lúc sau chị dâu đi làm về không thấy quả dừa chị mua để dưới bếp đâu. Chị làm ầm lên, đổ nhà có kẻ ăn trộm.
Nghe vậy mẹ liền xuống bảo quả dừa đó bà lấy cho tôi uống, chị Thương hỗn láo dám nói mẹ chồng ăn trộm. Hai người lời qua tiếng lại, rồi chị Thương tị chị ấy đang bầu, mẹ không chăm, không mua đồ gì tẩm bổ cháu mà lúc nào cũng chiều con gái, cái gì ngon cũng phần tôi hết, coi con dâu như người thừa.
Không ai chịu ai, mẹ và chị căng thẳng với nhau. Hai người gần như tránh mặt, chị bắt chồng ra ngoài ở bằng được chứ không sống chung nữa. Có vậy thôi mà hai người cũng cãi nhau, giận nhau đến 5 năm rồi chưa chịu làm lành. Tôi có nói, thuyết phục ra sao mẹ và chị cũng không nghe, không bỏ qua chuyện cũ khiến tôi áy náy lắm.
Hôm kia giỗ cụ, vợ chồng anh chị cũng vào lo cỗ bàn chu tất. Bố tôi nhìn vẻ mặt của nàng dâu - mẹ chồng mà lắc đầu ngán ngẩm. Bố gọi cả nhà vào họp gia đình và nói ông bà giờ đã già, đến lúc lập dần di chúc trước khi không còn minh mẫn nữa.
Bố bảo: "Nếu bà và con Thương vẫn căng thẳng, không hòa giải được. Mấy hôm nữa tôi lập di chúc để lại tài sản cho thằng Hải (chồng tôi). Sau này đừng có thắc mắc vì sao con rể được thừa kế nhé". Vừa nghe đến đó, mẹ và chị dâu bỗng chủ động làm hòa với nhau, xin lỗi và bỏ qua những chuyện không phải trước đây mặc dù vẫn còn ngượng ngùng.
(Ảnh minh họa)
Một thời gian sau, không những hết giận, chị và mẹ còn thân thiết đến lạ. Mẹ tôi có gì cũng cho con dâu, chính vì thế chị dâu vào chơi với mẹ liên tục. Chị bảo cũng muốn xin lỗi, làm hòa với mẹ lâu rồi nhưng không biết mở lời thế nào, sợ mẹ không đồng ý. Mẹ tôi vì lòng tự trọng, sĩ diện nên mới không chịu xuống nước thôi, chứ bà cũng hết giận chị lâu rồi, muốn làm lành để gần con cháu nhưng lại sợ con dâu không chịu.
Mọi việc được giải quyết, gia đình tôi yên ấm trở lại không còn xa cách, căng thẳng với nhau nữa. Bố nhìn mẹ và chị bình thường lại ông vui lắm mà bảo, thực ra trong di chúc đứa nào cũng có phần. Tôi là phận gái đi lấy chồng chỉ được hưởng một chút gia sản nhỏ thôi, nhưng thế cho anh chị em đỡ tị nhau.
Vợ chồng tôi có quan trọng gia sản của bố đâu. Tôi lấy chồng xa, nhà chồng cũng có điều kiện. Tôi không biếu được bố mẹ, anh chị nhiều thì lấy làm gì. Vả lại chồng tôi cũng không thích tranh chấp tài sản, anh em bất hòa với nhau. Đấy chỉ vì chuyện nhỏ nhặt, vì quả dừa thôi mà mẹ và chị dâu giận nhau 5 năm trời nhưng không ai chịu xin lỗi vì sĩ diện. Giờ tốt rồi, bố tôi đã cởi được nút thắt trong lòng mọi người.
(daoanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự13 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự22 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...