- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cho anh vợ mượn đất mở cửa hàng, 4 năm sau muốn lấy lại đất thì vợ bất ngờ đưa ra một thứ khiến tôi chết đứng
Chẳng hiểu sau đó anh đã nói chuyện gì với vợ tôi mà cô ấy ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn và yêu cầu ký vào. Vợ còn đưa ra bản photo sổ đỏ mảnh đất đó, đứng mỗi tên của cô ấy làm tôi ngẩn ngơ. Tại sao lại thế?
- Sau 5 năm chung sống, tôi không thể có thai, mẹ chồng bắt tôi đi khám, bác sĩ nói 1 lời bà quay ra mắng con trai
- Thấy con gái hay chui dưới gầm cầu thang để chơi trốn tìm, tôi kiểm tra camera phòng ngủ thì suýt ngất xỉu vì sốc
- Bầu con gái chị chồng khóc đến trầm cảm, tôi trách chị làm trò nhưng lúc biết lý do lại thấy thương chị vô cùng
Trước khi cưới, vợ chồng tôi có mua được một mảnh đất mặt tiền ở trung tâm thị xã. Vì công việc làm ăn đang tốt, chúng tôi dự định kiếm nhiều tiền rồi mới về quê xây nhà.
Anh trai vợ thấy mảnh đất đẹp lại để trống nên đã mượn kinh doanh quán ăn. Khi đó tôi đồng ý ngay vì chẳng mất mát gì, lại thể hiện được lòng tốt của em rể.
Năm vừa rồi về thăm quê, tôi thấy việc làm ăn của anh ấy rất thuận lợi. Anh chị bận từ sáng đến tối, thậm chí còn phải thuê người làm. Tự nhiên tôi thấy lo lắng, nếu để cho anh tiếp tục mượn đất, có khi nào anh muốn chiếm luôn mảnh đất này không?
Tôi bàn với vợ là đòi lại mảnh đất đó, không cho anh vợ sử dụng nữa và sẽ xây nhà. Thế nhưng vợ tôi bảo nếu chưa ở thì xây nhà làm gì, cứ để cho anh mượn.
Hai vợ chồng tôi cãi nhau liền một tuần về chuyện mảnh đất đó. Trong lúc nóng giận, tôi gọi điện thẳng cho anh vợ, yêu cầu trả nguyên hiện trạng mặt bằng trong vòng một tháng. Nếu không rời khỏi tôi sẽ có biện pháp cưỡng chế.
Ảnh minh họa
Chẳng hiểu sau đó anh đã nói chuyện gì với vợ tôi mà cô ấy ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn và yêu cầu ký vào. Vợ còn đưa ra bản photo sổ đỏ mảnh đất đó, đứng mỗi tên của cô ấy làm tôi ngẩn ngơ. Tại sao lại thế?
Vợ nói là khi mua mảnh đất đó, tôi đang ở nước ngoài nên không thể đứng tên được. Bây giờ tôi mới nhớ ra, chỉ vì tin tưởng vợ quá nên suốt thời gian ở bên nhau, tôi đã không kiểm tra sổ đỏ.
Vợ bảo bây giờ cô ấy chán tôi, vì giờ tôi không làm được nhiều tiền như trước nữa. Cô ấy đã tìm được người đàn ông khác hơn tôi rồi và muốn ly hôn. Còn một đứa con, nếu tôi muốn nuôi thì cô ấy nhường cho, không tranh giành.
Từng lời vợ nói làm tôi hoảng loạn, gia đình đang yên ấm hạnh phúc, bất ngờ vợ lại hư hỏng đến thế. Chẳng lẽ tôi mất tất cả sao? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự6 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự15 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.