- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng hẹn ra nhà nghỉ "đổi gió", tôi hí hửng tới chờ sẵn nhưng lúc nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì lạnh sống lưng
Nằm sẵn đợi chồng, tôi thấy sợ, rùng mình khi nghe tiếng bước chân đi ngoài hàng lang mỗi lúc tới gần cửa phòng tôi hơn, vội ra chốt cửa lại nhưng không kịp...
- Vợ cũ của chồng hẹn tôi rồi đưa ra mảnh giấy nhàu nhĩ khiến tôi điêu đứng
- Rủ vợ ra nhà nghỉ 'đổi gió', hóa ra tất cả chỉ là màn kịch để chồng đuổi khéo cô nhân tình đào mỏ
- Về nhà giữa trưa, thấy đĩa cá trơ xương mẹ phần sẵn cho vợ, chồng tôi úp sạch vào sọt rác rồi kéo vợ ra nhà hàng khiến mẹ chồng nhìn theo tức tối
Chào mọi người,
Khi viết những dòng này tôi vẫn còn run, hoảng sợ và đau đớn tột cùng bởi bi kịch hôn nhân của chính mình. Tôi không biết mọi người có đồng cảm với tâm sự của tôi hay không, nhưng xin phép mọi người cho tôi được giãi bày chuyện mà tôi không dám nói với ai, kể cả người thân.
Trước đây, vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc, yên ấm. Chúng tôi mới kết hôn được 5 năm và hiện tại có một cháu lên 3. Chồng tôi làm về bất động sản, là người có chí hướng và khát khao thăng tiến cao. Còn tôi chỉ làm văn phòng, cuộc sống an nhiên, công việc ít tranh đấu.
(Ảnh minh họa)
Với tâm lý sợ mất chồng nên tôi chăm chút cho ngoại hình của mình rất cẩn thận từ việc tập luyện, ăn uống, trang phục, trang điểm… Đặc biệt tôi còn đổi mới trong chuyện phòng the khiến chồng thích mê. Bởi tôi nghĩ đàn bà muốn giữ chồng ngoài tình yêu cần có chuyện chăn gối hòa hợp, ngoại hình đẹp. Nhưng có lẽ tôi đã sai, chính tư tưởng đó đã khiến tôi rơi vào hoàn cảnh bây giờ.
Tôi còn nhớ như in chiều hôm đó, chồng nhắn tin hẹn tôi ra nhà nghỉ "đổi gió". Chiều chồng, tôi đồng ý ngay và tới đó trước để chờ anh. Thế nhưng nằm sẵn đợi chồng, từ háo hức tôi bắt đầu thấy sợ, rùng mình khi nghe thấy tiếng bước chân đi ngoài hàng lang. Không phải tiếng bước chân của chồng tôi, chồng chẳng bao giờ đi huỳnh huỵch như thế.
Lo sợ có kẻ lạ vào phòng, tôi gọi cho chồng nhưng anh tắt máy. Vội vàng ra chốt cửa lại thì chưa kịp làm gì cánh cửa đã mở ra. Người đàn ông lạ mặt, thân hình to béo xuất hiện khiến tôi run sợ, tôi hét lên đẩy ông ta ra: "Ông vào nhầm phòng rồi".
Ông ta đóng cửa lại nhìn tôi một lượt rồi cười khẩy giới thiệu, ông ta là đối tác làm ăn lớn của chồng. Nhiều lần vào facebook của chồng tôi, thấy ảnh tôi chụp cùng chồng, ông ta mê và nảy sinh tà ý. Ông ta nói tôi chính là gu phụ nữ ông ta theo đuổi, nhìn tôi rất giống người vợ đã mất của ông ta. Chỉ vài lần nói chuyện ẩn ý, chồng tôi đã nhận mong muốn của đối tác, Chính anh đã sắp xếp cuộc hẹn hôm nay với tôi, để tôi "phục vụ riêng" ông ta. Sau vụ này, hợp đồng công ty chồng sẽ được ký, chồng sẽ được bổ nhiệm chức phó giám đốc kinh doanh. Tôi nghĩ người này bịa chuyện cho đến khi ông ta đưa tin nhắn nói chuyện với chồng cho tôi xem.
Tất cả những gì ông ta nói là thật. Vì danh lợi, chồng tôi sẵn sàng để kẻ khác làm nhục tôi. Đau đớn, sợ hãi tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi người đàn ông này, cho đến khi tôi vớ được bình hoa và ném xuống đất khiến ông ta hoảng rồi vội vàng bỏ chạy trong sợ hãi.
(Ảnh minh họa)
Về nhà trong tâm trí uất nghẹn thì vừa mở cửa ra chồng tôi đã lôi tôi vào nhà chỉ tay: "Cố nhắm mắt ngủ với lão ta cô không làm được ư? Ngủ một đêm thì cô và tôi được nhiều, mất cái gì mà làm giá như gái tân! Giờ người ta bắt đền tôi, hủy hợp đồng của tôi kia kìa?".
Nhìn thái độ của chồng, tôi càng hụt hẫng, hận anh hơn nữa. Hóa ra thứ anh quan tâm chỉ là danh vọng thôi chứ không phải vợ, anh sẵn sàng đánh đổi tôi để được thăng tiến. Không chấp nhận người chồng như vậy, tôi uất ức đòi ly hôn rồi bế con về nhà ngoại trong đêm.
Về ngoại, tôi chỉ nói ly hôn chồng chứ không nói thật lý do là gì khiến ông bà cứ trách móc mãi. Nhưng tôi làm sao có thể nói đây? Hơn một tuần qua, chồng cũng không tìm đến tôi, gọi điện hay nhắn tin gì cả, còn tôi, vẫn luôn sống trong hoảng loạn sợ hãi về đêm. Tôi không thể thôi ám ảnh về buổi tối hôm đó, những câu chồng nói.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự5 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự10 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự10 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự14 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự18 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?