- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cho chồng xem clip đánh ghen trên mạng anh bỗng tức giận bỏ đi, tôi theo vào phòng thì lặng người nghe anh gọi điện cho người này
Sốc đến mức làm rơi đĩa hoa quả trên tay, chồng tôi giật mình chạy ra, anh luống cuống giải thích rằng chuyện không phải như tôi nghĩ.
- Mang món thịt kho của mẹ đẻ về cho chồng con ăn, nào ngờ chính nó lại khiến gia đình tôi có nguy cơ đổ vỡ
- Tôi sửng sốt phát hiện hộp gỗ nhỏ đầy vàng miếng của chị gái bèn hỏi mượn chữa bệnh cho chồng thì chị nói những lời khiến tôi phẫn uất
- Nghe lời mẹ chồng tôi giả mang bầu cho chồng vui, đến 9 tháng 10 ngày sau bà bế đứa bé giống hệt anh về và sự thật kinh động phía sau
Làm văn phòng nên công việc của tôi có nhiều thời gian rảnh, tôi tranh thủ bán hàng online kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con. Tính tôi lại hay thích hóng chuyện, đặc biệt là mấy vụ đánh ghen, xử đẹp con giáp thứ 13. Mấy hôm nọ rộ lên vụ đánh ghen ầm ĩ của chị vợ với tiểu tam ở giữa đường, xem chị ấy đánh, bóc phốt ả ta mà tôi hả dạ thay.
Tối ăn cơm xong, chị em trong nhóm lại chia sẻ cho nhau xem đoạn clip đánh ghen mới. Lần này chỉ là cặp đôi yêu nhau thôi, nhưng cô gái cắm sừng bạn trai và bị bạn trai bắt tại trận trong nhà nghỉ, đánh cho đôi gian phu dâm phụ tới tấp. Hả lòng hả dạ bởi trên đời giờ lắm kẻ dửng mỡ thích đứng núi này trông núi nọ thì nhận cái kết này cũng đáng lắm.
(Ảnh minh họa)
Màn đánh ghen kịch tính đó xem một mình thấy không đã, tôi đưa chồng xem để bàn luận cho xôm. Ai ngờ vừa xem được ½ đoạn clip đó thì chồng bỗng ném điện thoại xuống ghế vẻ mặt tức giận bỏ đi mà buông câu khó hiểu: "Thật không ngờ cô là loại đàn bà dơ bẩn, lăng loàn". Tôi chỉ nghĩ chồng là tuýp người chung thủy, xem những thứ này không chấp nhận được nên phản ứng hơi gay gắt chứ chả có chuyện gì. Cho đến khi tôi theo anh vào phòng…
Mang theo đĩa trái cây vào nịnh chồng, dò hỏi xem anh thấy thế nào khi xem đoạn clip kia, nhưng vừa đi đến cửa tôi đã chết sững khi nghe anh nói chuyện điện vừa bực tức nhưng vừa nói nhỏ: "Cô là bồ của tôi, tiêu tiền của tôi mà lại đi cặp với 2 thằng khác nữa. Cô được lắm. Vậy tôi là bồ của cô hay 1 trong 2 thằng trong đoạn clip đánh ghen cô kia? Tôi cho cô 1 tuần để gom tiền trả tôi, quà cũng quy ra tiền hết. Không đừng trách thằng này ác!".
Thì ra chồng tôi nổi nóng vì cô gái trong đoạn clip đó là người tình bí mật của anh. Anh cũng bị cô ta cắm sừng mà không hay và tôi cũng vậy, tôi bị chồng cắm sừng mà bao lâu nay cứ nghĩ anh chung thủy, chỉ biết mình tôi thôi. Sốc đến mức làm rơi đĩa hoa quả trên tay, chồng tôi giật mình chạy ra, anh luống cuống giải thích rằng chuyện không phải như tôi nghĩ.
Phát điên lên vì chuyện này, không ngờ chồng ngoại tình sau lưng, tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh mà tát anh cái đau điếng, xúc phạm anh là một thằng đàn ông không ra gì. Uất ức, tôi bế con đi ngay lập tức mặc cho chồng van xin, níu kéo thế nào.
Về ngoại ở, kể hết sự tình, bố mẹ tôi cũng bất bình lắm nhưng khuyên tôi cho anh cơ hội giải thích và đừng có nghĩ tới việc ly hôn ngay. Hôm sau anh đến xin lỗi bố mẹ tôi và tôi rồi thừa nhận tất cả. Anh đã ngoại tình với cô ta được 4 tháng rồi, mỗi tháng anh bao nuôi cô ả khoảng 5 triệu.
(Ảnh minh họa)
Anh bảo anh cặp với cô ta là do lúc đầu bị cô ta mồi chài lừa, sau đó chụp hình dọa sẽ gửi ảnh của hai người cho tôi. Vì sợ lộ anh chấp nhận bao nuôi cô ta suốt thời gian qua. Lâu dần anh cũng có tình cảm và càng lún sâu vào mối quan hệ sai trái này hơn.
Thở dài chán nản sau những gì chồng thú nhận, tôi chẳng muốn nói với anh câu nào nữa. Trong khi tôi tiết kiệm từng đồng, nai lưng kiếm tiền và tin tưởng anh thì anh lại có bồ, mang tiền nuôi con đi nuôi bồ. Thử hỏi tôi làm sao mà có thể tha thứ, chấp nhận được đây. Mọi lý do anh đưa ra chỉ là ngụy biện và tôi không chấp nhận điều đó.
Đuổi chồng về, tôi cứ ở nhà ngoại nhưng ngày nào anh cũng nhắn tin xin lỗi, rồi đến năn nỉ tôi, nhờ bố mẹ tôi tác động. Nếu bây giờ tha thứ cho anh, về sống cùng tôi sợ mình không thể nào quên được chuyện này, luôn dằn vặt, đay nghiến anh thì liệu vợ chồng có hạnh phúc, thoải mái được không? Tôi có nên ly thân chồng một thời gian để cả hai cùng cho nhau thời gian suy nghĩ, xem có nên hàn gắn hay ly hôn luôn?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự10 giờ trướcAnh nói tiền được thừa kế là tài sản riêng của anh, còn nợ mua nhà là nợ chung của 2 vợ chồng nên tôi phải có trách nhiệm trả một nửa.
-
Tâm sự14 giờ trướcChị nói mình đã có công nuôi tôi thì giờ tôi cũng nên trả ơn cho chị.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không có ý định kết hôn vì tôi sợ một ngày nào đó sự di truyền của bố tôi sẽ "phát tác" trong con người tôi, tôi sợ mình sẽ làm khổ người phụ nữ bên cạnh như cách bố đã làm với mẹ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi chưa từng thấy người phụ nữ nào chịu thương chịu khó và thiệt thòi như chị dâu mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi nghe người khác bàn tán nhiều không khỏi hoài nghi tôi phải "đổ vỏ" cho ai khác.
-
Tâm sự1 ngày trước3 tháng sau khi ly hôn người chồng vừa nghèo vừa kém, thiếu bản lĩnh, tôi đau điếng khi người tình thú nhận rằng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ để lấy tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện. Tôi muốn bạn trai về ra mắt gia đình mình, bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh lại chần chừ rồi đưa ra điều kiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐang đi siêu thị nội thất cùng con dâu tương lai, tôi bất ngờ gặp bạn thân từ thời cấp 3. Vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau, tôi phát hiện họ rất bối rối, thậm chí còn nói năng ấp úng.
-
Tâm sự1 ngày trướcThấy em gái đi cùng một người đàn ông lạ mặt vào nhà hàng, tôi tò mò nên bám theo để nhìn rõ mặt anh ta.
-
Tâm sự2 ngày trướcBố mẹ chồng không hề giấu giếm mà đem một số tiền lớn cho em chồng ngay trước mặt vợ chồng tôi.