- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ thập tử nhất sinh trên bàn đẻ, chồng vẫn bỏ mặc đến sinh nhật sếp và câu nói dằn mặt của mẹ chồng với con trai khiến tôi nhớ mãi
Thay vì bảo vệ con trai, mẹ chồng lại bênh tôi, nói câu này với chồng khiến tôi vừa hả hê vừa cảm phục bà suốt đời.
- Lên bàn mổ chồng bận ngủ với bồ, thoát cơn thập tử nhất sinh vợ tung chiêu khiến chồng nhục nhã
- Chồng ốm thập tử nhất sinh mới yêu cầu vợ cho gặp mặt nhân tình và con riêng lần cuối, cô miễn cưỡng gật đầu song phản ứng của ả bồ lại khiến anh sốc nặng
- Tỉnh lại sau tai nạn thập tử nhất sinh, chồng nói 1 câu khiến tôi phải nhập viện cấp cứu
"Phụ nữ lấy chồng tốt, không bằng có mẹ chồng tốt" - câu nói đó tôi càng nghĩ càng thấm chị em ạ. Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới cưới, anh là người có chí tiến thủ, đề cao sự nghiệp hơn tất cả. Cũng vì đam mê với công việc thành ra chồng vô tâm, quên mất tôi là vợ anh. Dần dần tôi mất niềm tin vào hôn nhân và đàn ông.
Bầu bí, tôi luôn một mình từ đi khám thai, đi sắm đồ sơ sinh, ăn cơm tối một mình chẳng có gì lạ. Chồng tôi thì tối nào cũng về nhà sau 9h tối, có hôm sớm thì 8 giờ. Anh bảo công ty nhiều việc tăng ca, đi đá bóng giao lưu, đi tiếp đối tác... Tôi không còn nhớ bao lâu rồi chồng không ôm tôi, ngồi ăn một bữa cơm trọn vẹn hay hỏi ngày hôm nay của vợ thế nào. Những điều đơn giản đó giờ quá xa xỉ với tôi.
(Ảnh minh họa)
Rồi ngày tôi trở dạ sinh con, gọi chồng không được, tôi gọi mẹ chồng sang đưa mình đi đẻ gấp. Trên đường đi tôi vẫn cố gọi cho chồng, kêu anh vào viện với tôi ngay thì anh đáp lại câu tỉnh bơ: "Anh bận đi sinh nhật sếp rồi, không bỏ được. Ở viện có bố mẹ lo cho em rồi, đừng gọi cho anh nữa". Chồng tắt phụt máy, tôi đau đớn, tủi nhục, thất vọng vô cùng.
Vào viện, bác sĩ chẩn đoán tôi khó đẻ cần mổ gấp và muốn lấy chữ ký của chồng để viết cam kết phẫu thuật. Mẹ chồng tôi gọi cho anh không được, rồi ông bà quyết định ký vào giấy cam kết cho tôi đẻ sớm khỏi nguy kịch tới tính mạng hai mẹ con.
Tỉnh dậy sau ca mổ đẻ, nhìn bên cạnh là bố mẹ chồng đang ẵm con tôi. Ôm lấy con vào lòng tôi rơi nước mắt, hỏi chồng tôi đâu mẹ chồng lắc đầu thở dài nói vẫn chưa liên lạc được với anh. Gần sáng chồng tôi mới vào viện, người nồng nặc mùi rượu. Anh chỉ hỏi con có khỏe không, mấy cân, là trai hay gái nhưng tuyệt nhiên chẳng quan tâm tôi thế nào. Mẹ chồng tôi hỏi anh đi đâu từ tối hôm qua chồng thản nhiên trả lời đi sinh nhật sếp. Anh bảo phải đi để lấy lòng sếp, làm sếp hài lòng thì anh mới có thể thăng tiến, lên chức nhanh được.
Nghe dứt câu, mẹ chồng tôi tát anh trước bao nhiêu người ở phòng hậu sản rồi chỉ thẳng mặt quát: "Đàn ông mà xếp vợ con sau cuộc nhậu, người dưng thì vứt. Tao không có thằng con như mày. Tốt nhất mày ly hôn đi, để tao cưới chồng mới cho con dâu, để người ta chăm sóc, yêu thương mẹ con nó. Lấy phải thằng chồng như mày thà ở vậy còn hơn".
Cả phòng sững sờ trước lời mẹ chồng nói, tôi cũng bất ngờ không kém. Vì bênh tôi, thương tôi mà bà dạy dỗ con trai ngay trước mặt mọi người khiến anh cảm thấy xấu hổ. Anh xin lỗi bố mẹ, xin lỗi tôi và hứa sẽ không bỏ rơi mẹ con tôi lúc tôi cần anh nhất như thế.
(Ảnh minh họa)
Chồng hiểu ra được vấn đề, biết hối hận sửa sai tôi cũng không trách giận anh nữa, cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi, cảm giác được yêu thương hơn đó là những câu mẹ chồng "dạy dỗ" anh. Bà hiểu được những gì tôi trải qua mà yêu thương, bảo vệ con dâu thay vì bênh con trai như các bà mẹ chồng khác.
Vẫn chưa rõ tại sao mẹ chồng lại bênh tôi như vậy mẹ thủ thỉ: "Mẹ cũng phận làm dâu nên mẹ hiểu, so với con trai thì mẹ thương con dâu hơn. Mẹ phải làm như thế nó mới hiểu ra rằng gia đình là quan trọng nhất. Đàn ông mất vợ là mất tất cả!".
Ôm lấy mẹ tôi cảm ơn bà vì tình yêu thương bà dành cho tôi, tôi không may mắn khi có người chồng vô tâm, mặc kệ vợ sống chết ra sao nhưng tôi lại may mắn được làm con dâu mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả.
(huonggiang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự16 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...