- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng bỏ 500 triệu tổ chức đám cưới hoành tráng, nhưng chỉ 6 tháng sau anh tuyên bố lời trắng trợn khiến tôi sốc nặng
Tính từ khi cưới chồng, tôi cũng bỏ bẵng hết người xung quanh mình chỉ dành hết thời gian chăm lo cho nhà chồng.
Trải qua vài ba mối tình nhưng đến khi gặp chồng tôi mới cảm thấy ngọt ngào và yêu say đắm. Anh không chỉ đẹp trai mà còn khéo léo, biết cách yêu thương tôi. Anh có thể dành cả ngày đưa tôi đi chơi hay mua cho tôi bất cứ thứ gì mình muốn. Dù mới chỉ yêu anh nhưng anh còn cho tôi tiền để chi tiêu và đi chơi với bạn. Những hành động của anh luôn làm tôi thỏa mãn và quyết cưới người đàn ông này làm chồng.
Trong khi bố mẹ tôi thấy hai đứa yêu nhau chóng vánh thì tâm sự khuyên bảo rằng: "Con phải suy nghĩ cho kĩ, chuyện cưới xin là cả đời, không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu nhau được, cần thêm thời gian nữa". Nhưng bỏ mặc lời của bố mẹ, tôi chỉ nghĩ đến người mình yêu.
Nhà chồng bố mất sớm, trong nhà còn có mẹ và em gái. Tôi nghe kể, trước khi bố mất cũng để lại tài sản nhà cửa nên ba mẹ con chi tiêu thoải mái. Nói chung chỉ cần làm bình thường cũng đủ sống. Tôi cũng an tâm vì nếu sau này cưới nhau không phải lo lắng về tài chính.
Ngày đưa anh đưa tôi về ra mắt mẹ, bà nhìn tôi với ánh mắt soi mói, kể cả em chồng cũng vậy. Bản thân tôi xuất thân ở quê nhưng cũng có diện mạo ưa nhìn, tôi không hiểu sao bên nhà chồng lại nhìn tôi như vậy, phải chăng tôi ăn mặc quá quê mùa? Ý nghĩ đó chợt thoáng qua, sau đó tôi tự trấn an lại, có thể vì lần đầu gặp con dâu tương lai nên mẹ chồng mới nhìn kĩ càng chứ không có ý gì.
Đám cưới sau đó được diễn ra tốt đẹp, biết nhà tôi không có tiền, chồng còn bỏ ra 500 triệu để lo toàn bộ, bố mẹ tôi không phải chi đồng nào. Trong hôn lễ, mẹ chồng cho tôi một cây vàng nhưng sau khi cưới xong, bà nói để bà giữ hộ, tôi cũng đồng ý ngay vì nghĩ rằng số tài sản đó chẳng là gì so với tiền của bà có.
Xong xuôi mọi việc, cứ tưởng rằng đời mình được sung sướng nhưng ai ngờ nó lại rẽ sang một ngả khác. Kể từ ngày cưới chồng, tôi chưa có một ngày nào được xả hơi. Tôi phải làm tất cả mọi việc trong nhà, bao gồm cả việc giặt giũ cho cô em chồng, trong khi nó đã trưởng thành. Có những hôm đi làm về mệt mỏi, tôi vẫn phải làm việc như một người giúp việc trong nhà.
Thấy ngán với cảnh như vậy, tôi ngỏ lời bảo chồng mua nhà riêng nhưng anh không đồng ý. Anh còn bảo tôi ngu ngốc, nhà cao cửa rộng không ở còn ở đâu nữa. Tôi thực sự không thể nào thuyết phục được chồng nên đành cam chịu.
Sáu tháng trôi qua, một lần cuối tuần tôi muốn đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa. Tính từ khi cưới chồng, tôi cũng bỏ bẵng hết người xung quanh mình chỉ dành hết thời gian chăm lo cho nhà chồng. Lúc tôi xin phép đi chơi, chồng không đồng ý, anh còn tuyên bố trắng trợn: "Tôi bỏ ra 500 triệu cưới cô về là để phụ vụ mẹ và em gái tôi, giờ cô đòi đi chơi với bạn thì đừng có mơ".
Nghe đến đây thì tôi hoàn toàn choáng váng, hóa ra anh chỉ xem tôi là giúp việc cho nhà anh. Sau đó tôi lập tức thu dọn quần áo bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tôi có nên nộp đơn ly hôn không? Nhưng nếu ly hôn lúc này thì chắc tôi không được một xu nào, nếu ở vậy thì chỉ làm kẻ hầu người hạ cho nhà anh mà thôi. Tôi phải làm sao đây?
(thanhlan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự14 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.