- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con vừa thi xong tốt nghiệp chồng đã ép tôi ký vào đơn ly hôn, nhưng khi nhận được tin nhắn này từ con gái thì lại cầu xin tôi quay lại
Buổi chiều con đi thi về, chồng đã kéo tôi vào phòng bắt ký vào đơn ly hôn. Anh mong chờ phút giây này từ lâu lắm rồi nhưng sáng hôm sau thì…
- Thành tích học tập đứng đầu lớp nhưng kỳ thi tốt nghiệp này, em muốn mang về điểm 0 để mẹ thấy sự thất bại trong cách dạy con của mình
- Chồng mới mất 7 ngày mà em trai chồng đã đề nghị một chuyện khiến tôi bàng hoàng
- Gửi cho bố mẹ ruột 1 triệu mỗi tháng mà chồng đã gào lên "phận gái theo chồng lo bên nội", tôi bối rối nhận ra bộ mặt thật của anh
23 năm ở với nhau, có duy nhất một cô con gái năm nay 18 tuổi, vợ chồng tôi không có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như bao người. Bước sang năm thứ 17 của cuộc hôn nhân, chồng tôi đã ngoại tình và tôi phải nén đau, vờ như không có chuyện gì để diễn tròn vai một gia đình hạnh phúc giúp con yên tâm học hành.
Hồi ấy, chồng đòi ly hôn để cưới bồ nhưng tôi xin anh, hãy ở với tôi thêm vài năm nữa, chỉ cần đợi con gái thi tốt nghiệp THPT xong, tôi sẽ chấp nhận ly hôn. Tôi muốn con vào đại học, chấp nhận được chuyện bố mẹ ly hôn khi nó đã 18 tuổi. Tôi muốn cho con một tuổi thơ hạnh phúc, có đầy đủ bố và mẹ.
(Ảnh minh họa)
Sau bao ngày trông mong, phải diễn cảnh vợ chồng yêu thương nhau thì con gái tôi cũng hoàn thành kỳ thi quan trọng. Cháu khá tự tin khi thi xong và dự khả năng đỗ Đại học Bách Khoa rất cao. Con bé nhà tôi học rất giỏi, năm nào nó cũng thi cấp thành phố và được rất nhiều giải thưởng.
Buổi chiều con đi thi về, chồng tôi đã kéo tôi vào phòng bắt ký vào đơn ly hôn. Anh mong chờ phút giây này từ lâu lắm rồi, chồng bảo ngay sau khi tòa phán xét ly hôn, phân chia tài sản xong anh sẽ cưới vợ hai. Dù đã lường trước được điều này mà tim tôi vẫn đau nhói, tôi không ngờ từng ấy năm anh không thay đổi ý định, vẫn say đắm người thứ 3 như vậy.
Ký vào đơn ly hôn, chồng sang nhà nhân tình ở ngay. Nhưng sáng hôm sau anh lại về nhà rất sớm, chồng quỳ xuống chân tôi cầu xin tha thứ. Tôi hỏi anh sao lại thay đổi trong một đêm như vậy, hay là nhân tình ruồng rẫy anh? Chồng thở dài đưa tin nhắn con gái gửi cho anh đêm hôm qua cho tôi đọc.
Con bé nhắn cho bố nó rằng: "Con biết chuyện của bố mẹ lâu rồi. Bố mẹ bỏ nhau, con sẽ bỏ học, đi bụi, sẽ không về cái nhà này nữa, không nhận bố là bố và sẽ không lấy chồng! Con ghét bố. Vì người đàn bà đó mà bố bỏ gia đình này!". Rụng rời trước tin nhắn con gửi cho chồng, tôi hỏi anh đã nhắn gì cho nó chưa, chồng lắc đầu bảo vội về đây để tìm con, nhưng không thấy con bé trong phòng.
(Ảnh minh họa)
Cả tôi và anh đều hốt hoảng đi tìm con, và rồi chúng tôi nhận được điện thoại từ bà nội nói rằng con bé đã về quê. Nó bảo bố mẹ bỏ nhau là bỏ nó, nó không cần ai nuôi, nó sẽ đi bụi, sẽ sống lang bạt để bố mẹ khỏi bận lòng.
Sợ con gái làm thế thật, tôi và chồng vội bắt xe về quê. Chồng nắm chặt tay tôi lo lắng cho con và xin tôi làm lại từ đầu. Đứng trước lời đề nghị có phần đường đột của chồng, tôi không biết phải làm gì. Thực lòng trong thâm tâm tôi vẫn muốn có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng lại chẳng thể tin những gì anh hứa hẹn. Liệu rằng chỉ vì những lời nói của con tôi chồng thật sự hối lỗi và muốn vun đắp lại gia đình? Giờ tôi phải làm sao đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự2 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự6 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự11 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự20 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự22 giờ trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcChị có công nhận với em rằng đàn ông hay đàn bà gì khi bị một nửa kia của mình phát hiện ra chuyện ngoại tình ngoài chồng, ngoài vợ đều một điệp khúc mình vô tội, mình bị đối tác quyến rũ, bỏ bùa mê thuốc lú nên phạm sai lầm không?