- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng chủ động đưa thẻ lương cho tôi, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ chồng tôi tức điên
Về phía mẹ chồng, bà rất tốt với tôi và để tôi được thoải mái làm những điều mình thích. Kể từ ngày về làm dâu khoảng 6 tháng, tôi thấy bà chưa bao giờ soi mói điều gì.
- Vào viện kiểm tra sức khỏe thì tình cờ gặp chồng, nghe người bên cạnh nói gì đó tôi đòi ly hôn trong nước mắt
- 5 năm sau ngày vợ cũ mất, tôi tái hôn và đưa vợ mới về nhà mẹ vợ cũ, vừa vào đến nơi tôi như chết lặng
- Sinh nhật được bạn trai tặng nước hoa rẻ tiền, tôi giận dỗi chia tay nhưng khi mở ra lại thấy hối hận
Năm tôi 13 tuổi, bố mẹ đã ly hôn. Mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác vì chê bố nghèo, thế là tôi một mình sống với bố. Phải vài năm mẹ mới về thăm tôi được một lần. Trươc đây, tôi rất hận bà vì sao lại bỏ tôi mà đi nhưng khi trưởng thành những đau buồn trong tôi dần tan biến. Tôi cũng chẳng nhớ nhung hình ảnh người mẹ sinh ra mình năm nào.
Bố rất thương tôi nên "gà trống nuôi con", không tái hôn với ai. Nghỉ hưu, bố vẫn chịu khó đi làm bảo vệ để dành dụm tiền nong. Bố bảo sau này khi tôi lấy chồng, bố sẽ có của hồi môn cho tôi để không bị lép vế trước nhà chồng. Tôi cảm động lắm, thầm mong đi làm kiếm ngày càng được nhiều tiền để lo cho bố cuộc sống xế chiều an nhàn.
Tôi và chồng gặp nhau trong một buổi tụ tập đi hát cùng bạn bè. Anh mời tôi song ca rồi từ đó quen nhau. Ai cũng khen chúng tôi hát hay và đẹp đôi nên từ đó, anh chủ động theo đuổi. Anh tặng quà, mời tôi đi ăn, xem phim rồi lân dần chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên.
Gia đình anh cơ bản, bố mẹ quyền thế khác hẳn nhà tôi nhưng rất may tôi có cảm nhận họ không phân biệt đối xử. Trước khi cưới nhau, anh nói rằng sau này sẽ đưa cho tôi giữ tiền lương, anh muốn cho tôi một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.
Sau khi cưới, đúng như lời hứa, chồng đưa tôi nắm giữ thẻ lương. Tôi cảm thấy rất tin tưởng anh nên nghĩ rằng tấm thẻ này sau này sẽ sử dụng vào việc lớn, còn lương của tôi sẽ chi tiêu ăn uống trong nhà. Tôi thực sự quan tâm về chồng, vì anh không hút thuốc, không uống rượu và cũng không có thói quen xấu chơi bời với bạn bè. Về phía mẹ chồng, bà rất tốt với tôi và để tôi được thoải mái làm những điều mình thích. Nói chung kể từ ngày về làm dâu khoảng 6 tháng rồi nhưng tôi thấy bà chưa bao giờ soi mói tôi điều gì.
Nhưng một lần tôi thấy trong người mệt nên đi nằm sớm, khoảng một lúc sau tôi dậy đi vệ sinh, đứng trên tầng 2 nhìn xuống phòng khách thấy chồng và mẹ chồng vẫn đang ngồi xem tivi và tâm sự. Tôi lắng nghe thấy hai người đang nói chuyện với nhau, mẹ chồng nói: "Sao con ngu thế, con đưa hết thẻ lương cho nó thì sau lỡ may có chuyện gì, nó cầm hết tiền cao chạy xa bay thì con chỉ có khóc thôi. Con lấy lại đưa cho mẹ cầm là an toàn nhất".
Chồng tôi cười khẩy đáp lại: "Mẹ ơi, con trai của mẹ chắc chắn không ngu như thế đâu. Thẻ lương đó chỉ có một nửa thôi, còn một nửa con lĩnh tiền mặt chứ. Con tính cả rồi, con sẽ đưa tiền cho mẹ giữ hộ con".
Nghe xong câu chuyện, tôi tức quá đi xuống nói thẳng với mẹ chồng rằng: "Mẹ đừng bao giờ nghĩ xấu cho con như thế. Kể từ khi về làm dâu, con luôn cố gắng vun vén mọi thứ, không giờ lại bị nghĩ sai như vậy. Nếu mẹ nghĩ thế và cả chồng con cũng lừa dối con, tốt hơn nên ly hôn".
Mẹ chồng ngượng ngùng không nói nên lời, còn chồng tôi ra sức giải thích. Lúc này, nước mắt tôi không ngừng chảy vì với nhà chồng tôi chẳng khác như người xa lạ. Tôi chạy về phòng một cách ấm ức, tôi không biết mình có nên tiếp tục được cuộc hôn nhân này không?
(kimthu...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự10 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự14 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự16 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.