- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng cũ tệ bạc bỗng đi xế hộp tới cầu hôn sau 5 năm, món quà anh đưa ra khiến tôi sững sờ
Thấy chiếc ô tô đắt tiền đỗ trước nhà, người đàn ông bước ra khiến tôi đứng hình nhận ra đó chính gã chồng cũ của mình.
- Nửa năm sau khi ly hôn với chồng cũ, vô tình tìm thấy thẻ ngân hàng của anh, sau khi kiểm tra số dư tôi chết lặng
- Về nhà chồng cũ thăm con, lời con bé thì thầm khiến tôi quyết định giành lại anh
- Tháng nào chồng cũng đưa cho tôi 90 triệu, cứ tưởng chồng yêu thương tin tưởng vợ lắm, ngờ đâu sự thật lại quá đỗi đau đớn
Hi sinh, hết lòng vì chồng rồi cuối cùng tôi nhận được lá đơn ly hôn sau 7 năm gắn bó bên nhau. Chồng bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà khác, cho dù tôi có níu kéo thế nào thì anh vẫn dứt áo ra đi. Tôi vẫn nhớ như in ngày này 5 năm trước, con khóc ngặt nghẽo gọi bố anh vẫn gạt nó ra, nắm tay người thứ 3 bỏ lại mẹ con tôi với nụ cười khinh bỉ.
Tình mới của anh rất giàu có, cho anh được cuộc sống sang giàu, công việc lương cao, nhàn hạ. Ở với mẹ con tôi, anh chỉ là gã lái xe tải tiền lương không ổn định, biết bao giờ mới ngẩng mặt được với thiên hạ. Đau đớn vì bị phản bội, ruồng bỏ, tôi hận anh vô cùng. Từ ngày đi theo người khác, anh cũng chẳng về thăm hay gọi 1 cuộc điện thoại nào cho 2 đứa con con. Chẳng lẽ anh quên nó là con mình rồi ư?
(Ảnh minh họa)
Sự tệ bạc của chồng cũ khiến tôi thấy ghê tởm và sợ đàn ông. Tôi chọn cuộc sống độc thân, 1 mình nuôi 2 con nhỏ chẳng cần nhà nội trợ cấp một đồng nào. Bởi với tôi họ không đủ tư cách, không xứng đáng. Không gật đầu đến với ai, tôi luôn có cảm giác sợ phản bội rồi một ngày nào đó họ sẽ bỏ tôi đi như cách chồng cũ đã làm. Hơn nữa, nếu tôi đi lấy chồng, 2 đứa con sẽ ra sao đây? Tôi cũng không thể để chúng cho bà ngoại chăm được.
Quên chồng cũ, 3 mẹ con tôi vui vẻ, hạnh phúc sống bên nhau. Tụi trẻ là động lực, niềm hạnh phúc mỗi ngày của tôi. Với tôi chúng là tài sản quý giá nhất, kể ra cũng may, ngày ly hôn chồng không đòi nuôi con, không bắt đứa nào đi cả. Cuộc sống bình yên, hạnh phúc của 3 mẹ con đang yên ổn là thế bỗng 5 năm sau kể từ ngày ly hôn chồng cũ bất ngờ lái xế hộp đến nhà tôi.
Anh mang nhiều quà cho các con lắm, chúng dường như quên mất bố mình mà tỏ ra hơi sợ với người đàn ông này. Đuổi anh ta về ngay lập tức, vậy mà anh lại cầm tay tôi, đặt vào tay tôi chiếc nhẫn cưới đã méo mó của chúng tôi 12 năm về trước mà thỏ thẻ: "Anh muốn làm chồng em lần nữa, muốn bù đắp cho con và em".
Nực cười trước lời nói của anh ta, tôi lùi lại và sững sờ khi thấy chồng vẫn giữ kỷ vật tình yêu của hai đứa. Tôi cứ ngỡ sau khi rời đi anh cũng bỏ chiếc nhẫn để đeo một chiếc nhẫn khác vào rồi chứ? Anh bây giờ đã giàu có, đi xe tiền tỷ, ở nhà cao tầng lại đi cưa lại cô vợ cũ già nua này ư?
(Ảnh minh họa)
Chồng thở dài kể lể rằng 5 năm trước anh bỏ vợ con, đi theo vợ hai vì cô ấy giàu có, cho anh được cuộc sống sung túc. Thế nhưng cuộc hôn nhân của anh không êm đềm, vợ thì đành hanh, khinh bỉ chồng, nhà chồng thậm chí còn đi ngoại tình. Điều khiến anh dấm dứt với vợ hai là cô ấy mãi không chịu sinh con, còn chồng thì muốn. Anh bảo, sau một thời gian suy nghĩ mới nhận ra không ai tốt bằng tôi.
Bây giờ anh muốn quay lại, vun vén tổ ấm thực sự của mình. Chiếc nhẫn cưới anh vẫn giữ là minh chứng cho việc anh chưa từng quên tôi, vẫn còn tình cảm và âm thầm quan tâm mẹ con tôi bao năm qua. Chồng càng nói tôi càng thấy nực cười. Anh nói rất nhiều, kể lể hối hận nhưng 5 năm qua đến gặp con, mua 1 quyển sách cho con anh cũng không làm được, giờ quay về đây làm gì?
Từng là vợ anh, tôi hiểu anh toan tính thế nào để có được cuộc sống dư giả như thế này, nhưng nồi nào úp vung nấy thôi. Bây giờ anh có tiền, có địa vị xã hội, có tất cả nhưng anh không bao giờ có được mẹ con tôi. Mẹ con tôi đâu phải là thứ mà anh thích thì bỏ, muốn thì quay lại chứ? Tôi không giống anh, không vì tiền mà đánh đổi cả vợ con, rồi dùng tiền mua lại hạnh phúc. Anh đã lầm khi cho rằng giờ anh giàu có, tôi sẽ quay về với anh lần nữa. Anh sai, quá sai rồi.
(thanhnga...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự54 phút trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự5 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự9 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự11 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự2 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...