- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đề nghị tôi lên giường với bạn thân để giúp anh xóa bỏ món nợ 10 tỷ
Trong lúc nhà tôi đang có nguy cơ bị mất, chồng cầu xin tôi làm một việc quá sốc. Chồng bảo chỉ có Duy là bạn thân mới chấp nhận trả nợ giúp nhưng với một điều kiện là tôi phải vào khách sạn với anh ta.
- Kết hôn với người chồng kém 8 tuổi, anh rửa chân cho tôi hàng ngày, một lần anh vô tình nói câu này khiến tôi cảm thấy ghê sợ cho số phận mình
- Dọn dẹp phòng ngủ của mẹ chồng, tôi bật khóc tức tưởi khi thấy vật bà giấu kín dưới gầm giường
- Vay nóng 100 triệu đặt "lễ đen" nhưng vừa dỡ rạp cưới nhà gái đã đến đòi dâu về nhà với lý do trớ trêu này
Vợ chồng tôi lấy nhau 7 năm, có hai con nhỏ, cuộc sống khá hạnh phúc. Công việc của cả hai đều ổn định, kinh tế khá giả. Những tưởng gia đình sẽ mãi êm ấm, nào ngờ chồng tôi lại không nghĩ vậy.
Anh đã mang toàn bộ tiền bạc và sổ đỏ của gia đình đi làm ăn. Lãi chẳng thấy đâu mà ôm thêm khoản nợ 10 tỷ nữa. Khi việc kinh doanh đổ bể, tôi mới biết là chồng đã bỏ việc từ hơn một tháng trước. Chính xác là bị đuổi việc, do không hoàn thành nhiệm vụ.
Trong lúc nhà tôi đang có nguy cơ bị mất, chồng cầu xin tôi làm một việc quá sốc. Chồng bảo chỉ có Duy là bạn thân mới chấp nhận trả nợ giúp nhưng với một điều kiện là tôi phải vào khách sạn với anh ta.
Duy chưa vợ, gia đình khá giàu có và bản thân anh ta cũng kiếm được rất nhiều tiền mỗi tháng. Đó là người đàn ông tốt, tại sao anh ta lại có suy nghĩ lệch lạc đến vậy. Sau đó tôi đã bí mật gặp Duy để hỏi về sự đổi chác quá thiệt thòi cho anh ta.
Hai người gặp nhau, khi câu chuyện cởi mở hơn, tôi hỏi lý do tại sao Duy lại muốn ngủ với tôi một đêm để mất những 10 tỷ. Anh ấy nói ngay từ lần đầu gặp tôi, Duy đã muốn cưới tôi làm vợ. Nhưng vì khi đó tôi và chồng chuẩn bị làm đám cưới nên Duy không muốn phá ngang.
Ảnh minh họa
Trong suốt những năm qua, Duy không thể yêu được ai nữa, lúc nào cũng khát khao có được tôi. Anh bảo lần này chồng tôi gặp khó khăn, anh ấy sẽ giúp với điều kiện tôi phải ở bên Duy cả đời.
Tôi đã hơn 30 tuổi rồi, chẳng còn xinh đẹp gì nữa, vậy mà Duy vẫn si mê là sao? Anh ấy không cần vợ đẹp, chỉ đơn giản là thấy yêu là phải giành về mình bằng được.
Tính hiếu thắng của Duy quá lớn, tôi cảm thấy sợ hãi, bởi sống với người như thế chắc gì đã được hạnh phúc cả đời. Nếu tôi mà bỏ chồng về làm vợ Duy, khi đó đã thuộc quyền sở hữu của anh ta, chắc gì tôi đã được sống yên ổn. Biết đâu sẽ bị anh ta khinh thường, người đời chán ghét, nói là thấy chồng khó khăn thì bỏ chạy theo đàn ông giàu có.
Không chấp nhận lên giường với Duy, chồng tôi tức giận lắm, suốt ngày chửi mắng, thậm chí còn đòi đánh vợ nữa. Chủ nợ đang ráo riết đòi tiền chồng tôi, anh ấy như một người điên. Nhiều ngày nay mẹ con tôi sống khổ vì anh, tôi thật không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự7 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự15 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự17 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...