- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đi ship hàng nhưng định vị báo ở nhà nghỉ, 2 tiếng chưa thấy anh ra tôi hùng hổ đến đánh ghen để rồi xấu hổ không để đâu cho hết
Bị đánh úp bất ngờ, cả 2 tá hỏa, hoảng hốt nhìn tôi. Thế nhưng phút giây ấy tôi như chết lặng, ớ người xấu hổ vì 2 người trên giường.
- Anh trai chồng đi xuất khẩu lao động 2 năm mới về, nhưng vừa bước chân vào nhà đã ngã quỵ khi nhìn lên bàn thờ, đằng sau là bao toan tính của chị dâu
- Chồng đi thả cá chép cúng ông Công ông Táo về mặt thâm tím, nghĩ anh trượt chân ngã tôi chườm đá thì tá hỏa nhận được đoạn clip này
- Chồng đi ăn cưới nhưng định vị lại báo ở nhà nghỉ , tôi lao đến đánh ghen để rồi phải đền bù tình địch 10 triệu
Chán làm việc văn phòng, chồng lại đổi nghề sang đi giao hàng để cải thiện mức lương. Tôi không khắt khe việc chồng làm nghề gì, miễn sao anh thấy thoải mái là được. Thu nhập của chồng tốt thì tôi cũng đỡ vất vả, giờ có thêm đứa con nữa chi tiêu tốn hơn lúc vợ chồng son rất nhiều. Được cái chồng tôi chăm chỉ, làm cả tối nên lương cũng được tương đối.
Ở nhà nghỉ đẻ chăm con, 1 mình chồng đi kiếm tiền, dầm mưa dãi nắng tôi vừa thương vừa chán. Không biết bao giờ vợ chồng tôi mới hết cảnh đi ở nhà trọ, cày cục làm ngày làm đêm thế này đây? Bây giờ không có tiền phải chịu khó vậy, kết hôn rồi tôi mới biết tiền quan trọng thế nào. Bảo sao anh từ bỏ công việc văn phòng lương 4 - 5 triệu để đi làm shipper.
(Ảnh minh họa)
Chồng đi lại tiếp xúc với nhiều người, lại thêm cái tật dẻo miệng, hay trêu đùa phụ nữ của anh khiến tôi đứng ngồi không yên ở nhà. Tính tôi ngoài mặt thoải mái thế thôi nhưng trong lòng ghen lắm. Sợ chồng đi ship hàng, tặng luôn cả bản thân cho cô nào đó tôi đã lén cài định vị vào xe máy chồng để theo dõi anh. Thật may, 3 tháng rồi không thấy gì khả nghi, chồng cứ làm xong là về nhà chứ chẳng la cà đi đâu cả.
Yên tâm về chồng chưa được bao lâu thì thứ 7 tuần trước tôi phát hiện anh ngoại tình. Hôm đó, tôi theo dõi thấy định vị báo chồng dừng xe ở nhà nghỉ rất lâu không thấy đi. Gọi điện kiểm tra thì máy chồng báo thuê bao liên tục khiến tôi lo lại càng lo hơn. Anh giao hàng cho nhà nghỉ, lâu thì cũng 15 - 20 phút chứ làm gì đến hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy đi.
Ghen tuông khiến tôi không thể ngồi yên được, vội vàng bế con sang nhà hàng xóm gửi nhờ tôi về tút tát lại nhan sắc rồi hùng hổ đi đánh ghen, bắt quả tang chồng ngoại tình. Đến nhà nghỉ đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, xe chồng vẫn dựng ở dưới làm tôi sôi máu hơn. Hỏi lễ tân chủ chiếc xe này ở phòng nào, cô ta không chịu nói tôi phải đút lót 200 nghìn rồi dằn mặt mình là vợ người đàn ông đó thì cô ấy mới mách chồng đang ở phòng trên tầng 3.
Lao lên đó đánh ghen, đẩy cửa xông vào nhờ chiếc chìa khóa dự phòng của lễ tân, tôi hất thẳng chậu nước trong nhà tắm vào đôi gian phu dâm phụ. Bị đánh úp bất ngờ, cả 2 tá hỏa, hoảng hốt nhìn tôi. Thế nhưng phút giây ấy tôi như chết lặng, ớ người xấu hổ vì 2 người trên giường. Kia không phải chồng tôi mà là anh bạn làm cùng chồng. Tôi đánh ghen nhầm, anh ấy đi vào đây với vợ sắp cưới của mình.
(Ảnh minh họa)
Muối mặt vì đánh ghen nhầm, tôi run rẩy xin lỗi và giải thích do định vị xe chồng báo nên mới hiểu lầm. Anh bạn kia thở dài giải thích rằng, nay xe anh ấy hỏng nên mượn của chồng tôi đi tạm. Anh ấy và bạn gái có hẹn vào đây ai ngờ bị đánh ghen tơi bời thế này. Không biết nói thế nào ngoài lời xin lỗi, tôi vội vàng rời khỏi đó.
Về nhà một lúc lâu mới thấy chồng về, tôi trách chồng đi đâu điện thoại tắt máy anh kêu do hết pin. Không giấu chồng tôi kể cho anh nghe tất cả vụ đánh ghen nhầm hôm nay, chồng phì cười và cho rằng tôi ghen tuông thái quá. Anh bảo, miệt mài kiếm tiền nuôi con làm gì có thời gian ngoại tình, mà ai muốn ngoại tình với người đàn ông "nghèo" như anh chứ.
Không bị chồng trách mắng vì đã lén cài định vị vào máy anh, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Tuy nhiên anh cũng bảo tôi lần sau nên tìm hiểu kỹ trước khi làm gì vì anh đã rất ngại trước cậu bạn của mình. Nhưng nếu hôm nay chồng ngoại tình thật chắc tôi phát điên lên mất. Phụ nữ sinh đẻ, ở cữ thường xấu xí sồ sề, tôi cứ sợ chồng tranh thủ tìm đối tác bên ngoài thì sẽ thế nào. Đàn bà sinh đẻ xong hay nghĩ ngợi, tôi chỉ mong chồng thương vợ con không làm gì có lỗi tôi mới yên tâm được.
(baotram...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự5 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự14 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...