- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đòi xây nhà mới, tôi thấy hoang mang khi xem bản thiết kế
Chồng đưa tôi xem bản thiết kế nhà do tự anh vẽ. Ban đầu, tôi cũng không thấy gì bất thường, cho đến khi thấy dòng ghi chú ở dưới bản vẽ.
Chồng tôi là kiến trúc sư và có hợp tác làm ăn cùng một người bạn. Họ mở công ty riêng chuyên về xây dựng, người thì lo chạy công trình, người lo thiết kế. Nói chung, công ty làm ăn cũng tốt, tiền lương hàng tháng chồng đưa tôi khá cao, tầm hơn 50 triệu. Tuy nhiên, vì tính chất công việc nên anh thường đi sớm về khuya hoặc ngày nghỉ thì nhốt mình trong phòng làm việc để vẽ vời.
Ít giao tiếp, chia sẻ với nhau nên tôi cảm thấy tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt, không còn mặn nồng như xưa nữa. Tôi về ngoại, ở lại chơi 2 ngày, chồng vẫn dửng dưng. Tôi đi chơi về khuya, chồng vẫn thoải mái, không có nửa lời trách móc. Tôi lại thích được như người ta, được chồng quan tâm, nặng nhẹ vài câu để tôi biết được rằng mình vẫn còn tầm quan trọng trong mắt anh. Nhưng mỗi lần tôi tâm sự với chồng, anh lại cho rằng tôi nghĩ ngợi quá nhiều chứ anh thấy rất bình thường.
Chồng tôi định tháng sau sẽ khởi công xây dựng nhà mới. Tối qua, anh đưa tôi xem bản vẽ do chính anh làm. Ban đầu, tôi cũng không thấy gì bất thường. Nhưng khi đọc dòng ghi chú về từng phòng, tôi bắt đầu nhận ra điều khác lạ. Anh dự định xây 3 tầng nhưng lại ghi chú rõ ràng: "Tầng 1: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh - khu sinh hoạt chung. Tầng 2: 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, vợ ở. Tầng 3: 2 phòng ngủ, 1 gác xép, 2 nhà vệ sinh, chồng ở". Tôi hỏi tại sao chồng lại ghi như vậy thì anh nói muốn phân chia khu vực rõ ràng để sau này nếu có ly hôn thì không cần phải phân chia tài sản hay tranh chấp gì cả. Vì anh sẽ sống với con trai nên tầng 3 có 1 gác xép là phòng ngủ dành cho con.
Tôi lặng người trước những gì chồng nói. Dù anh khẳng định mình chỉ đang lo xa thôi nhưng tôi có cảm giác anh đang chuẩn bị cho việc ly hôn vợ. Thấy tôi trầm tư, anh nói tôi cứ yên tâm vì sổ đỏ vẫn còn đứng tên tôi cùng anh sở hữu ngôi nhà, mảnh đất. Còn chuyện hôn nhân, không ai nói trước được điều gì cả nên tôi đừng suy nghĩ xa xôi quá làm gì cho mệt thân. Tại sao tôi vẫn thấy hoang mang, rối lòng. Có phải chồng đang chán vợ và muốn ly hôn không? Có cách nào để hâm nóng tình cảm vợ chồng không?
Theo PNVN
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự7 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự8 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự8 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự21 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự22 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự23 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.