- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đưa tôi 30 triệu, dặn dò tôi về quê ngoại ăn Tết một mình
Chẳng hiểu vì sao, chồng tôi lại quyết định ai về nhà người nấy ăn Tết, đó là cách hay nhất để khỏi cãi cọ nhau.
Cưới nhau đã hơn 3 năm nhưng chưa năm nào tôi được ăn Tết nhà ngoại. Năm đầu tiên thì mẹ chồng gọi điện từ đầu tháng Chạp, bảo vợ chồng tôi thu xếp về quê chồng ăn Tết, tiện thể bà dắt tôi ra mắt họ hàng, làng xóm. Tôi kể cho mẹ nghe, bà cũng khuyên tôi nên về quê chồng để thắt chặt tình cảm gia đình với nhà chồng.
Năm thứ 2 thì tôi có bầu gần đẻ nên cũng không về quê được. Mùng 2 năm đó, tôi chuyển dạ sinh con, đành phải ăn Tết trong bệnh viện. Năm thứ 3 thì chồng tôi nhất quyết bắt tôi về quê chồng để ông bà nội được thấy mặt cháu trai đích tôn. Tôi cãi lại và đòi về quê ngoại thì chồng đồng ý với yêu cầu tôi không được bế con theo. Thương con còn nhỏ, lại còn đang bú mẹ nên tôi ngậm ngùi theo chồng về quê nội ăn Tết.
Năm nay, tôi nói với chồng rằng mình sẽ về quê ngoại ăn Tết bằng mọi giá. Chồng tôi suy nghĩ mấy ngày, còn gọi điện cho bố mẹ chồng hỏi ý kiến. Ông bà dễ tính nên đồng ý ngay, còn khuyên nhủ chồng tôi nên về quê ngoại ăn Tết một năm cho ông bà ngoại mừng. Nghe bố mẹ chồng nói thế, tôi phải cố kiềm chế để không bật khóc vì xúc động. Sau cuộc gọi đó, vợ chồng tôi thống nhất sẽ về quê tôi ăn Tết. Tôi hớn hở gọi điện thông báo cho bố mẹ, anh chị mình. Ai cũng mừng rỡ và mong đợi vợ chồng tôi trở về.
Chồng đưa tôi 30 triệu để tôi tự về quê ngoại ăn Tết một mình. (Ảnh minh họa)
Vậy mà đột nhiên sáng nay, chồng tôi lại bảo tôi bế con về quê ngoại 1 mình đi, còn anh sẽ về quê nội. Anh nói bắt đầu từ năm nay, cứ đến Tết là nhà ai nấy về cho thoải mái, khỏi phải tranh cãi nhau. Tôi không đồng ý bởi bố mẹ tôi rất mong con rể trở về, coi như sum họp gia đình vào dịp đầu năm mới. Hơn nữa, đã mấy năm rồi anh chẳng về quê vợ. Nếu về một mình, tôi phải đối diện với bố mẹ và hàng xóm như thế nào đây?
Dù tôi giải thích, níu kéo; chồng tôi vẫn bỏ mặc vợ, tự thu xếp quần áo rồi lái xe ô tô về quê nội. Anh đưa cho tôi 30 triệu, gọi sẵn xe cho tôi về quê ngoại; còn dặn dò tôi biếu tiền ông bà ngoại và mua quà bánh cho họ hàng. Nhưng tôi làm sao mà vui nổi khi trở về một mình? Lần này, chồng chơi tôi một "vố" đau điếng khiến tôi trở tay không kịp. Giờ tôi vẫn không biết có nên trở về hay thôi, ở lại nhà riêng ăn Tết để trốn tránh những câu hỏi của bố mẹ và mọi người đây?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự1 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự3 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự8 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự2 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...