- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng được thưởng Tết 25 triệu nhưng cho hết em gái, tôi bực đòi lại thì uất nghẹn nghe "giặc bên Ngô" nói câu này
Cứng họng trước lời Vân nói, tôi không ngờ cô ấy lại có thể thốt ra như vậy. Tôi không hiểu cô ấy là em chồng hay mẹ chồng tôi đây?
- Mới sống chung với mẹ chồng được 4 ngày mà gia đình tôi đã đảo điên, chồng còn tuyên bố cắt cả cơm tối bổ dưỡng để theo bà
- Lần đầu tôi xin phép mẹ chồng được "dạy" chồng, bà nuốt nước mắt gật đầu khi biết bi kịch sắp diễn ra với gia đình
- Mua xế hộp 3 tỷ tặng chồng được vài ngày, vợ tá hoả phát hiện bị "mọc sừng"
Không giống các công ty khác đến gần Tết âm mới thưởng thì công ty chồng tôi đầu tháng Chạp đã tất niên, thưởng hết cho nhân viên rồi. Năm nay công ty chồng làm ăn được, chồng tôi lại là trưởng phòng nên được thưởng 25 triệu. Tôi cũng không biết số tiền thưởng này, bởi chồng giấu anh nói chỉ đủ tiêu vặt thôi. Mãi cho đến khi cậu đồng nghiệp của anh khoe, chồng tôi được 25 triệu thưởng Tết, công ty còn vinh danh tôi mới biết.
Về nhà hớn hở hỏi chồng về số tiền đó, Tết này vợ chồng rủng rỉnh tiền tiêu Tết rồi. Đồng nghiệp anh đã nói với tôi, chồng không giấu được nên thừa nhận. Thế nhưng anh lại bình thản chốt một câu khiến tôi tức sôi máu: "Tôi cho cái Vân (em gái chồng tôi) hết rồi, còn đồng nào đâu mà đòi!".
(Ảnh minh họa)
Bực chồng, tiền làm được không mang về cho vợ lại đem "biếu" đứa em gái, tôi chỉ trích anh, nói anh không tôn trọng vợ, nghĩ gì khi đưa cho em đống tiền đó. Vậy mà anh chỉ ậm ừ bảo em nó mua xe máy nên thêm tiền giúp có làm sao? Không có món tiền thưởng đó, vợ chồng tôi vẫn đón Tết bình thường cơ mà. Anh cấm tôi được nhắc lại chuyện này lần nữa, rằng anh cho em gái tiền chẳng có gì sai cả. Anh phải có trách nhiệm với em gái, huống hồ việc này anh thấy chính đáng.
Càng nghĩ tôi càng bực, em chồng đã có gia đình, cũng đi làm kiếm được tiền sao phải cho nó số tiền lớn như thế. Trong khi đó, mẹ con tôi phải tiết kiệm từng đồng một lấy tiền sắm Tết, lo chi tiêu mỗi ngày. Không bằng lòng mất số tiền lớn như vậy vào tay "giặc bên Ngô", tôi giấu chồng một mình tìm cô ấy đòi tiền.
Vừa đề cập đến số tiền 25 triệu, cô Vân đã cười khẩy bảo: "Em mua xe hết rồi. Tiền đâu mà trả chị chứ? Mà chị hay thật đấy, anh trai em không đòi, sao chị lại đi đòi? Hay chị giấu chồng đến đây vậy?". Khó chịu về thái độ coi thường, không biết điều của em chồng, tôi nói thẳng rằng cô ấy không được nhận số tiền ấy. Đó là tiền mẹ con tôi được hưởng, cô ấy muốn có tiền mua xe tự kiếm.
Vân nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm rồi bảo: "Người đàn bà ngoại tình như chị lấy tư cách gì mà đến đây đòi tiền? Anh trai tôi không đuổi chị đi là may lắm rồi đấy. Chị nên biết điều. Anh tôi đâu có ngu đưa tiền cho kẻ cắm sừng mình chứ?". Cứng họng trước lời Vân nói, tôi không ngờ cô ấy lại có thể thốt ra những lời đó với tôi trước mặt mẹ chồng Vân.
(Ảnh minh họa)
Xấu hổ, bực mình tôi bỏ về nhà mà lòng ấm ức vô cùng. Vân nói đúng, tôi đã lỡ dại ngoại tình. Nhưng đó là chuyện 1 năm trở về đây rồi. Chồng tôi cũng đã đồng ý tha thứ cho tôi, tôi cũng chấm dứt với tình nhân nhưng sao Vân lại xoáy vào sai lầm của tôi để chỉ trích cơ chứ? Hay chồng tôi vẫn chưa thực sự tha thứ cho tôi, quên chuyện đó. Anh luôn cảnh giác, đề phòng tôi?
Biết tôi đến nhà Vân đòi tiền, chồng tôi nổi giận về lớn tiếng cấm đoán chỉ trích tôi. Anh nói tiền của anh, anh thích cho ai tôi không có quyền. Từ ngày tôi tặng anh cái sừng, anh không còn tin tưởng tôi, thi thoảng vẫn đưa tiền lương thưởng cho em gái giữ hộ. Anh bảo hơn 1 năm qua anh chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của tôi, cố không cãi nhau, hằn học là vì 2 đứa nhỏ. Anh sợ chúng tổn thương, phải gánh chịu hậu quả của người lớn gây ra.
Chồng nói vậy, tôi đau nghẹn ở trong lòng. Hóa ra anh vẫn chưa tha thứ cho tôi, chuyện tôi phản bội anh là cái dằm trong tim, anh không bao giờ quên. Bây giờ anh chỉ coi tôi là người ở chung nhà, mọi sự tin tưởng đều bằng không. Anh luôn tâm sự với em gái, thậm chí còn nghe 2 năm nữa mua nhà sẽ đứng tên 2 anh em, tránh việc ly hôn với tôi phải chia đôi tài sản. Việc vợ ngoại tình là sai, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi tại sao chồng không tin tôi? Ai đời lấy vợ mà tiền, sổ đỏ chồng lại để em gái giữ?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự10 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...