- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng gây họa khi thấy đồng nghiệp mới có mức lương cao hơn
Tôi thật không ngờ chồng lại làm việc dại dột thế ở công ty.
Cuối tháng vừa rồi, lúc chồng đưa lương cho vợ giữ, thấy mặt buồn buồn, tôi đã hỏi chuyện. Như tìm được nơi trút bầu tâm sự, anh nói ra hết những ấm ức trong lòng.
Anh bảo gắn bó với công ty 10 năm rồi mà lương không bằng người mới vào làm tháng trước. Anh nói sếp thiên vị, không đối xử tốt với người trung thành, nản không muốn làm việc nữa. Chồng bảo làm hết tháng này sẽ nghỉ công ty, tìm việc mới.
Để chồng nói hết những bức xúc trong người, tôi hỏi xét về năng lực, chồng giỏi hơn người kia không, người mới có tạo ra giá trị lớn hơn không? Anh im lặng không trả lời là tôi đã đủ hiểu.
Tôi khuyên chồng, muốn được sếp trọng dụng thì phải tự học hỏi nâng cao giá trị bản thân. Đừng có đi làm về rồi lại dán mắt vào mấy trò chơi game vô bổ nữa. Đừng nghĩ là có bằng đại học và kinh nghiệm 10 năm là to lớn. Chồng cần phải học hỏi nhiều hơn nữa để bắt kịp với những người trẻ tuổi năng động. Sếp không nhìn thấy sự tiến bộ ở chồng thì sao có thể tăng lương.
Tôi cứ nghĩ nói thế thì chồng sẽ biết yếu điểm của bản thân mà thay đổi, nào ngờ anh không để tâm đến lời nói của tôi mà lại đi tính kế với người đồng nghiệp mới.
Hôm thứ 4 vừa rồi, lúc dừng đèn đỏ, tôi gặp chị Linh làm cùng công ty với chồng tôi. Chồng tôi nói công ty đang sửa chữa nên phải nghỉ việc nửa tháng, nhân viên làm việc ở nhà, thế mà chị Linh lại đi làm là sao?
Tôi hỏi thì chị nói công ty vẫn đi làm bình thường. Chị bảo có lẽ chồng tôi muốn giấu giếm chuyện anh ấy bị đuổi việc với vợ nên đã nói dối. Hai chị em liền tạt vào lề đường để nói chuyện.
Chị kể chồng tôi đã sửa số liệu trên máy của người đồng nghiệp mới tên Dũng, may phát hiện kịp thời nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lúc đầu chồng tôi không nhận lỗi nhưng cháu của sếp đã nhìn thấy chồng tôi ngồi vào máy của Dũng nên không thể chối cãi được nữa. Sếp rất tức giận đã đuổi việc chồng tôi.
Chị Linh thở dài nói từ trước đến nay tính tình chồng tôi hiền lành chăm chỉ, chẳng hiểu sao dạo này rất hay gây hiềm khích với đồng nghiệp. Chị Linh bảo trong lúc nóng giận sếp đuổi việc chồng tôi thôi, chứ thật ra chồng tôi chịu xin lỗi và sửa chữa thì sếp sẽ bỏ qua cho.
Về nhà tôi bảo chồng lớn tuổi, khó kiếm được việc nào ổn định như thế, anh nên đến xin lỗi và xin được làm lại. Tôi khuyên rất nhiều nhưng anh không nghe, vẫn cao ngạo cho là sếp đối xử thiên vị. Tôi thật bất lực, không biết phải nói chồng thế nào nữa?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự1 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự5 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự19 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự21 giờ trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcChị có công nhận với em rằng đàn ông hay đàn bà gì khi bị một nửa kia của mình phát hiện ra chuyện ngoại tình ngoài chồng, ngoài vợ đều một điệp khúc mình vô tội, mình bị đối tác quyến rũ, bỏ bùa mê thuốc lú nên phạm sai lầm không?