- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng mới đưa 100 triệu cho chồng cũ vì lý do không ngờ
Cuộc sống gia đình của tôi tưởng chừng như đã ấm êm, hạnh phúc cho đến vài tháng trước đây, đột nhiên chồng cũ của tôi xuất hiện
Tôi ly dị chồng cũ đã 3 năm rồi, chúng tôi có với nhau 1 con trai. Cuộc sống hôn nhân của tôi với anh ấy trải qua 5 năm nhưng không ngày nào tôi không đau khổ, tuyệt vọng. Chồng cũ của tôi là một con "ma cờ bạc". Lúc đầu, anh ta nói anh ta bị rủ rê, chỉ chơi vui với đồng nghiệp nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Hình minh họa
Tuy nhiên, mọi chuyện càng thêm tệ hại sau khi tôi sinh con trai đầu lòng. Mặc cho tôi một mình chăm con và làm việc nhà, anh ta không hề hỏi han gì đến vợ con mà chỉ biết vùi mình vào sới bạc đỏ đen. Ngày nào được thì không sao, những ngày thua bạc, anh ta luôn tìm cớ gây sự với mẹ con tôi, nói rằng do tôi ở nhà mong anh ta về nên làm anh ta đen bạc.
Có lần, anh ta chơi bạc, thua hết sạch tiền, còn chiếc xe tay ga của tôi, anh ta cũng cắm nốt. Tôi không thể quên được đêm đông giá rét, khi tôi và con trai đi tìm anh ta và phát hiện anh ta đang chơi bạc ở nhà một người bạn.
Đêm đó, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều, anh ta đã tát tôi 2 cái tát trời giáng. Kể từ đó, tôi biết cuộc hôn nhân của chúng tôi đã cơ bản chấm dứt. Tôi không chần chừ đệ đơn ly dị và nhận quyền nuôi con trai. Tài sản trong nhà hầu như cũng chẳng còn gì đáng giá.
Một năm sau khi rời bỏ anh ta, tôi cưới chồng tôi bây giờ. Chồng tôi năm nay 35 tuổi, anh ấy cũng từng qua một đời vợ. Chồng tôi cũng có 1 con gái, còn tôi có 1 con trai chồng tôi, gia đình tôi cơ bản đã "đủ nếp đủ tẻ". Chồng tôi rất yêu thương con trai tôi và tôi cũng coi con gái anh ấy như con đẻ, không có sự phân biệt nào.
Cuộc sống gia đình của tôi tưởng chừng như đã ấm êm, hạnh phúc cho đến vài tháng trước đây, đột nhiên chồng cũ của tôi xuất hiện. Anh ta nói rằng sau khi tôi bỏ đi, anh đã bỏ cờ bạc, chuyên tâm làm việc, công việc của anh ta giờ rất tốt, anh ta đã lên chức trưởng phòng. Bây giờ, anh ta rất hối hận vì những việc đã làm với tôi nên muốn cùng tôi làm lại từ đầu. Khi bị tôi từ chối, anh ta tìm mọi cách để đến gần mẹ con tôi.
Ban đầu, anh ta đòi tôi đưa con đến gặp anh ta vào ngày cuối tuần, vì thương con trai nên tôi miễn cưỡng chấp nhận. Khi gặp mặt, anh ta tỏ ra khác xưa rất nhiều, rất nhẹ nhàng, tình cảm với 2 mẹ con tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi chồng cũ ngỏ ý muốn 2 mẹ con tôi trở về với anh ta như xưa, tôi vẫn một mực phản đối.
Bị tôi cự tuyệt phũ phàng, chồng cũ của tôi liên tục nhắn tin, gọi điện "khủng bố tinh thần" tôi. Anh ta còn đe dọa rằng sẽ đến gặp chồng tôi để "đòi lại những gì thuộc về anh ta".
Mặc tôi ngăn cản, chồng tôi vẫn đến gặp anh ta. Và quả nhiên, sau khi họ gặp nhau, tôi không thấy chồng cũ nhắn tin, gọi điện hẹn gặp 2 mẹ con tôi như trước nữa. Khi tôi hỏi, đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người, chồng tôi nói rằng, anh đã cho anh ta 100 triệu để anh ta đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Trước khi trao tiền, chồng tôi đã bắt anh ta viết giấy biên nhận.
Chồng tôi nói: "Anh không muốn 2 mẹ con em bị làm phiền và khó xử. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể sống bình an, hạnh phúc và không gặp rắc rối nữa".
Sau khi nghe những lời của chồng, tôi thực sự xúc động, nước mắt lưng chòng.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự4 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự8 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự8 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự13 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự16 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?