- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng muốn đuổi tôi ra đường vì vô tình tiết lộ bí mật của bạn anh
Tôi không ngờ những lời nói của mình lại đẩy vợ chồng anh Đoàn đến chỗ chia ly. Nhưng tôi thấy mình không có sai.
Chồng tôi chơi thân với 1 người bạn tên Đoàn. 2 người là bạn từ ngày còn học cấp 2 nên rất thân thiết với nhau. Do thường xuyên tổ chức ăn uống cùng nhau mà tôi và vợ anh Đoàn trở nên thân như chị em.
Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường qua nhà chị Thắm, vợ anh Đoàn, chơi và ngược lại. Câu chuyện của chị em tôi thường là về chồng, con cái hay công việc ở cơ quan. Suốt 4 năm nay, giữa 2 gia đình chơi với nhau rất vui vẻ, thoải mái, không bao giờ có hiềm khích hay tính toán gì.
Thế nhưng câu chuyện xảy ra vào tuần trước khiến tình bạn của tôi và chị Thắm rơi vào tình huống khó xử. Hôm đó, anh Đoàn qua nhà tôi ăn uống đến 9h là về. Thế mà đến 10h chị Thắm gọi điện cho tôi, nhờ tôi nhắc nhở anh Đoàn về ngủ, muộn rồi.
Vì sợ đánh thức chồng nên tôi ra ban công nói chuyện với chị Thắm. Tôi bảo anh Đoàn về lâu rồi, tối muộn còn đi đâu nữa. Sau đó, tôi chợt nhớ đến chiếc ví dày cộm của anh Đoàn. Tôi buột miệng nói không biết anh Đoàn định đi đâu nữa mà mang khá nhiều tiền.
Chị Thắm cho là tôi nói đùa, bởi từ trước đến nay trong ví anh Đoàn nhiều nhất cũng chỉ có hơn 1 triệu. Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền giao hết cho vợ, lấy đâu tiền mà bỏ đầy ví. Tôi khẳng định bản thân không nhìn nhầm. Nói xong tôi đi ngủ ngay và không bận tâm đến những lời đã nói với chị Thắm.
Tối hôm kia, chồng đi uống cà phê với bạn, vừa về đã gọi vợ ra mắng cho 1 trận. Anh trách tôi lo chuyện bao đồng, lắm chuyện, việc của nhà người ta chen vào làm gì. Anh hỏi tôi nói những gì mà khiến vợ chồng anh Đoàn cãi nhau, chị Thắm giận dỗi bỏ về nhà ngoại mấy ngày nay.
Tôi thật thà kể lại chuyện xảy ra vào tối hôm anh Đoàn đến chơi nhà. Chồng tôi bảo số tiền đó anh Đoàn vay của người ta và giấu chị Thắm để giúp đỡ mẹ con vợ cũ. Thì ra tối đó, anh Đoàn đi đưa tiền cho vợ cũ nên về muộn. Vậy là chính tôi đã tiết lộ bí mật của anh Đoàn cho chị Thắm biết.
Tôi không nhận lỗi sai về mình và cho là bản thân thấy gì nói đấy, nói dối bao che cho bạn mới là sai. Tôi bảo anh Đoàn đã lấy vợ mới, cần phải tập trung vun đắp cho gia đình mới, không nên vương vấn với người cũ, làm như thế tự anh ấy hủy hoại hạnh phúc của bản thân. Việc làm của tôi hoàn toàn đúng.
Chồng bắt tôi tìm chị Thắm và nói sao cho chị ấy về nhà, nếu không làm được thì đừng về nhà nữa. Lỗi do anh Đoàn gây ra, tôi chỉ là người phát hiện ra và báo cáo lại. Bây giờ người đi nhận lỗi phải là anh Đoàn, tôi đi thì làm được gì. Nói đến thế rồi mà chồng vẫn đẩy hết lỗi cho vợ và yêu cầu tôi đi thuyết phục chị Thắm về. Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự8 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự19 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.