- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng ngang nhiên vứt hết quần áo ra sân rồi dẫn gái về nhà chỉ vì nghi ngờ tôi có 'quan hệ' với sếp
Ở công ty, tôi là trưởng phòng, lương tháng 40 triệu đồng, một tiếng nói có bao nhiêu người nghe, vậy mà về nhà lại bị chồng chà đạp giày xéo đến khổ nhục thế này.
- Mang con riêng về vợ chăm bẵm như con đẻ, tôi sợ hãi nghe được cuộc trò chuyện bỏ lửng
- Vợ cũ của chồng bất ngờ tìm gặp đưa 200 triệu, tôi choáng váng trước đề nghị của chị ta, càng hồi hộp khi biết nó cực kỳ có lợi cho mình
- Bố đột nhiên ốm nặng, vợ thuê giúp việc chăm hộ rồi bỏ đi du lịch cả tuần vì tiếc tiền, lúc về thì khóc thét trước cảnh tượng giữa sân
Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm nay, có hai con, cuộc sống gia đình đang bình yên thì bất ngờ chồng tôi bị thất nghiệp. Anh ấy lái xe, từ sau Tết đến giờ chưa có việc làm, ở nhà cơm nước và đưa đón con đi học.
Từ khi có chồng ở nhà tôi đỡ phải làm việc nhà nhưng đầu óc thì lúc nào cũng khó chịu ấm ức vô cùng. Công việc của tôi thường làm về muộn và hay phải đi công tác các tỉnh. Vì gia đình tôi luôn cố gắng hết sức để kiếm nhiều tiền, thế mà chồng đâu có hiểu lại nghi ngờ tôi ngoại tình với sếp.
Có lần tôi và sếp đi tiếp đối tác, chồng đi uống cà phê với bạn ngồi cùng quán với tôi. Vì quán đông khách nên tôi cũng chẳng để ý đến ai, chỉ biết tập trung vào cuộc đàm phán cho tốt. Không biết trong lúc nói chuyện, tôi và sếp có cử chỉ gì thân mật không mà buổi tối về nhà chồng mắng mỏ tôi thậm tệ. Anh dùng những từ ngữ rất khó nghe, thậm chí còn liên tục vung tay đòi đánh vợ.
Dù tôi thanh minh thế nào cũng không thể bao biện cho mình. Anh còn bắt tôi nghỉ việc công ty đó để tránh xa sếp ra. Nhưng tôi biết giữa mình và sếp chỉ là chú cháu, chẳng có tình cảm gì, với lại tôi đã gắn bó công ty 12 năm rồi sao có thể nghỉ dễ dàng được.
Nói chồng không hiểu càng làm không khí gia đình căng thẳng hơn nên tôi chỉ biết im lặng để anh ấy muốn vẽ chuyện thế nào thì tùy.
Ảnh minh họa
Đỉnh điểm là tuần vừa rồi tôi đi công tác về, trời thì mưa tầm tã, toàn bộ quần áo, đồ đạc của tôi bị chất thành đống trước sân nhà không biết từ bao giờ nữa. Tôi tức giận chạy vào nhà tìm chồng để hỏi lý do.
Hai con đang ngồi xem tivi, con gái lớn nói là bố đang ngủ trong phòng với cô nào đó. Tôi như người điên lao vào phòng ngủ, để rồi thật sự sốc khi thấy chồng và cô gái lạ đang ngủ ngon lành trên giường.
Trong khi vợ chồng tôi đang cãi nhau dữ dội thì cô gái kia lợi dụng cơ hội để trốn thoát. Chồng nói tôi cặp kè với trai thì đừng có mở miệng ngăn cản anh ấy. Chồng nói là ngay từ sau khi nghe tin tôi đi công tác với sếp là đã ném hết đồ đạc để dằn mặt tôi. Nếu còn làm ở công ty đó nữa thì không được sống yên ổn với chồng.
Tôi thật sự bất lực với người chồng đã không kiếm ra tiền, ngồi nhà ăn bám, rảnh rỗi quá dựng chuyện vợ ngoại tình. Ở công ty, tôi là trưởng phòng, lương tháng 40 triệu đồng, một tiếng nói có bao nhiêu người nghe, vậy mà về nhà lại bị chồng chà đạp giày xéo đến khổ nhục thế này.
Theo mọi người làm sao tôi có thể chứng minh với chồng là giữa sếp và tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không có tình cảm mờ ám gì ở đây?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự57 phút trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự5 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự7 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự20 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự20 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...