- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng nghiện lô đề nợ 40 triệu và cách anh phản ứng khi tôi đòi ly hôn khiến tôi uất nghẹn
Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cho đến khi chồng tôi bắt đầu trở thành kẻ nghiện lô đề.
Câu chuyện của tôi là như thế này, và hiện nay tôi đang rất bối rối, không biết mình nên làm gì với cuộc hôn nhân này.
Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn. Cuộc sống ban đầu vô cùng hạnh phúc. vợ chồng hòa thuận. Mâu thuẫn xảy đến khi tôi sinh con. Từ những vấn đề nhỏ nhặt cho đến những chuyện to tát, cả hai vợ chồng đều không có tiếng nói chung. Trong vòng ba năm, tôi sinh liền 2 cháu. Điều đó khiến tôi cảm thấy nặng nề, đôi khi thấy mình không được chia sẻ. Thời gian gần đây, tôi biết được khi mình mang thai cháu thứ hai, chồng tôi đi công tác xa nhà đã chơi và nghiện lô đề. Cờ bạc dẫn đến nợ nần, số nợ lên tới 40 triệu đồng. Đó là một số tiền lớn với gia đình tôi khi mà thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng.
Minh họa: Khuyết danh.
Sau khi sự việc xảy ra thì điều đáng nói là thái độ của chồng tôi. Anh ta không có bất cứ thái độ hay hành động gì, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Cho dù tôi có nói gì thì anh ta cũng chỉ im lặng. Chính thái độ đó của anh ta khiến tôi cảm thấy khó chịu và bất lực.
Vì hai vợ chồng ở riêng, con nhỏ gửi ông bà khi đi làm, hết giờ thì đón con, nên mọi công việc nhà bọn tôi phải tự lo. Tuy nhiên, tôi không nhận được bất cứ sự sẻ chia nào từ người chồng. Mọi chi phí sinh hoạt gia đình cũng là tôi gánh hết vì lương của anh chỉ đưa cho tôi có 2 triệu/tháng.
Cuộc sống hôn nhân của tôi đang rơi vào bế tắc, hoàn toàn không có lối thoát nào. Tôi cũng đã đưa đơn ly hôn, tuy nhiên anh không ký mà cũng không tỏ thái độ gì cả, cứ hờ hững như không. Vợ chồng tôi cũng không có một buổi nào ngồi nói chuyện được với nhau một cách thẳng thắn. Thậm chí tôi đã thử cách nhắn tin qua điện thoại, zalo, facebook, nhưng mọi tin nhắn của tôi đều rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
Vợ chồng tôi khi về nhà chỉ nói với nhau những câu mệnh lệnh liên quan đến con, như tắm rửa cho con, cho con ăn... Buổi sáng thì chồng đưa bé lớn đi học còn tôi đưa bé nhỏ đến gửi bà rồi đi làm. Chiều đi làm về, đón 2 cháu về xong thì cơm nước, xong xuôi thì chồng chơi với lũ trẻ còn tôi thì rửa bát, giặt quần áo, sau đó là lên giường đi ngủ. Giữa hai vợ chồng không có bất cứ một sự liên kết nào cả. Cho dù tôi đã cố gắng, kể một vài chuyện vu vơ nhưng cũng chỉ là một mình tôi nói.
Tôi đã nghĩ đến việc sẽ trở thành mẹ đơn thân nhưng tôi rất thương con, tôi mong con có thể lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa? Rất mong nhận được lời khuyên từ chuyên gia.
Theo aFamily
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự3 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự7 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự10 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.