- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng ngoại tình trơ trẽn đòi ly hôn khi bị lộ, tôi cười nhẹ tung ra bí mật đắt giá
Đúng lúc chẳng biết làm sao thì cô bạn thân bảo tôi một kế hay. Tôi nghe xong cũng thấy hay nên liều thử.
Đúng lúc chẳng biết làm sao thì cô bạn thân bảo tôi một kế hay. Tôi nghe xong cũng thấy hay nên liều thử.
Trước giờ tôi luôn tự hào vì có một gia đình hạnh phúc. Vấn đề duy nhất của tôi là sinh liền 2 cô con gái mà chồng tôi là con trưởng. Mặc dù chồng tôi luôn bảo anh không có quan điểm trọng nam khinh nữ nhưng thực sự tôi cũng muốn cho ông bà có cháu nối dõi.
Cho đến khi tôi có bầu lần thứ 3 sau 12 năm kết hôn, tôi mừng rơi nước mắt thông báo với chồng, anh lại khá hững hờ bảo: “Em cố làm gì? Bệnh huyết áp của em không coi thường được đâu”.
Anh tỏ vẻ cáu bẳn, giận vì tôi tự ý quyết định ngưng uống thuốc tránh thai. Thú thật, vợ chồng tôi giờ ít làm chuyện ấy lắm, may sao tôi lại dính bầu đúng lần anh say rượu. Mà tôi đi khám rồi, cái thai có thể là con trai, nhưng tôi không muốn anh mừng hụt nên để khám lại lần nữa mới thông báo.
Ảnh minh họa.
Đêm hôm ấy, vì khó ngủ nên tôi tỉnh dậy. Trời ơi, tôi thấy màn hình tin nhắn của anh sáng lên còn anh đã ngủ say: “Con trai chúng mình đã lớn rồi, đấy mới thực sự là con anh. Anh bảo lâu rồi không gần gũi vợ, chắc gì đứa bé này là con anh cơ mà?”.
Đọc tin nhắn mà tôi lặng người. Tôi run lẩy bẩy nhìn chồng đang ngủ bên cạnh. Tôi liều mình thử pass điện thoại đến lần 3 thì chính xác, may mà chồng tôi lưu số khá đơn giản, chính là số phòng chung cư của chúng tôi. Lần giở được tin nhắn của anh với “Sếp”, tôi đau đớn đọc hết những ái ân ngọt ngào, quan tâm yêu thương của bọn họ.
Lâu nay tôi vẫn nghe “Sếp” gọi là chồng phải đi ngay, hóa ra không phải giám đốc nữ khó tính anh hay kể mà là nhân tình bí mật. Bọn họ còn đã có con trai bằng tuổi con gái thứ hai của tôi. Đáng sợ hơn, cô ta còn suy đoán tôi “cố đấm ăn xôi” chửa với người khác để mong có con trai. Đồ khốn!
Tôi gọi anh ta dậy, tát thẳng mặt và đòi ly hôn. Trước phản ứng mạnh của tôi, anh ta cũng chẳng ngại nữa mà trơ trẽn đồng ý luôn. Anh ta mang nhân tình và con trai về gặp bố mẹ để tìm đồng minh.
Tôi cứ nghĩ bố mẹ chồng sẽ hùa theo chồng, không ngờ, mấy hôm sau mẹ chồng hớt hải đến gặp tôi. Mẹ chồng khuyên tôi bình tĩnh, bà chỉ xem tôi là nàng dâu duy nhất, tuyệt đối không đón nhận cô ả nhân tình kia. Bà lôi 3 đứa con ra thuyết phục tôi đừng buông tay, rồi quay sang mắng con trai.
Tôi khó xử, nửa muốn ly hôn nửa không vì tiếc bố mẹ chồng tốt và nghe những câu thuyết phục của bà cũng xuôi tai. Đúng lúc chẳng biết làm sao thì cô bạn thân bảo tôi một kế hay. Tôi nghe xong cũng thấy nên liều thử. Tôi thuê người theo dõi nhà riêng của cô ả nhân tình kia. Đến tuần thứ 3 thì tôi nhận được tin có đàn ông lạ không phải chồng tôi ghé qua đấy lúc nửa đêm.
Thêm một tuần nữa để tôi có được những bức ảnh đắt giá. Cô ta ôm nhân tình ngay cửa, con trai của cô ta được gã kia bế trên tay đầy tình cảm. Máy ghi âm lén còn ghi được thằng bé gọi người đàn ông kia là “bố”.
Tôi muốn dọa chồng một phen, cho anh ta chừa thói lăng nhăng nên hẹn bố mẹ hai bên họp gia đình và đưa đơn ly hôn ra. Đồng thời, tôi cười nhẹ đưa thêm vài bức ảnh làm quà chia tay chồng, kèm theo đoạn bằng chứng ghi âm ngọt ngào của gia đình ấy.
Anh ta phản bội tôi vì cô ta có con trai, nếu giờ nuôi con tu hú thì anh ta còn gì đau đớn hơn? Tôi nhìn chồng nhíu mày hết xem ảnh lại nghe đoạn ghi âm mà thấy hả dạ vô cùng. Tôi sẽ ly hôn để anh ta phải trắng tay, mất vợ con, mất luôn nhân tình và đứa con “rơi” kia.
Ảnh minh họa.
Nhưng đúng lúc này mẹ chồng tôi khóc ầm lên rồi níu tay tôi xin rút đơn. Bà căng thẳng đến mức lên cơn đau tim và ngã xuống. Cả nhà tôi loạn lên đưa bà đi cấp cứu.
Bà tỉnh dậy nắm chặt tay tôi, ú ớ xin tôi đừng ly hôn. Còn chồng tôi cúi mặt ê chề vì bị cả nội và ngoại khinh thường. Tôi quay lại bảo anh ta: “Cho anh chọn, trong vòng một tuần giải quyết gọn gàng đống rác rưởi của anh thì được quay về nhà. Còn muốn đi, em tiễn, đơn anh ký là xong”.
Tôi phải giữ chồng phần nhiều cũng vì mẹ chồng thuyết phục mọi người ạ. Hơn nữa, ba đứa con tôi cũng sẽ vui hơn nếu bố nó biết đường quay về.
Theo Khám phá
-
Tâm sự7 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự12 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự12 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự16 giờ trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự18 giờ trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhưng thôi bây giờ có nói gì thì chuyện không hay cũng đã xảy ra, theo tôi cậu nên bình tĩnh, chấp nhận sự thật tỉnh táo để biết mình sai ở đâu, cần làm gì cho cuộc sống hiện tại và tương lai còn dài ở phía trước của bản thân mình.