- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng sắp cưới bị bạn gái cũ tố vũ phu, tôi muốn hủy hôn
Bạn gái cũ của anh kể họ có thời gian 4 năm yêu nhau và cô ấy chủ động chia tay vì anh có tính ghen tuộng vô lối và vũ phu. Khi tôi hỏi anh thừa nhận nhưng bây giờ yêu tôi, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Chỉ còn vài tháng nữa là tổ chức hôn lễ nhưng tôi lại rối bời bởi cuộc hẹn nói chuyện với người yêu cũ của chồng sắp cưới. Cô ấy kể, họ có thời gian 4 năm yêu nhau và liên tục mâu thuẫn. Cô ấy chủ động chia tay với bạn trai là vì anh có tính ghen tuộng vô lối và vũ phu. Nhiều lần cô ấy bị người yêu đánh vì lý do rất vô lý như anh ấy nhìn thấy cô ngồi sau xe đồng nghiệp cười nói vui vẻ. Anh truy hỏi và cô thanh minh kiểu gì anh cũng không nghe. Anh cho rằng đó là mối quan hệ không trong sáng, đàn bà có người yêu không ai có cử chỉ, ánh mắt với người khác giới như vậy. Khi người yêu phản ứng lại, anh đã giang tay tát thẳng vào mặt cô. Cô ấy nói chia tay thì anh lại quay ra van vỉ, thanh minh là vì yêu quá nên không kiềm chế được cảm xúc. Nhiều lần như vậy nên cuối cùng cô ấy đã quyết định kết thúc mối tình mệt mỏi này.
Bạn gái cũ chủ động chia tay với chồng sắp cưới của tôi là vì anh có tính ghen tuộng vô lối và vũ phu (ảnh minh họa)
Chuyện chia tay với người yêu cũ thì chồng sắp cưới cũng kể cho tôi nghe nhưng lý do thì anh lại nói là họ không hợp nhau, hay cãi vã. Nên khi gặp tôi, thấy là người anh tìm kiếm vì tôi luôn quan tâm, nhường nhịn anh. Anh nói anh quyết không để mất tôi, nên chỉ yêu nhau sau 6 tháng, anh đã bàn đến chuyện cưới hỏi.
Lúc đó, tôi thấy anh chân thành, công việc ổn định và cơ bản anh yêu thương tôi nên đã đồng ý về chung nhà với anh. Trong thời gian yêu anh, tôi cũng cảm nhận được anh có tính ghen tuông nhưng cũng không bị quá đà nên tôi nghĩ có yêu anh mới làm như vậy. Còn tôi chưa thấy bao giờ anh có ý định bạo lực dù chúng tôi cũng đã vài lần to tiếng.
Khi nghe người yêu cũ của anh kể chuyện, tôi rất sốc và kiểm chứng lại thì anh nói đã từng là người như thế. Nhưng bây giờ yêu tôi, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Dù nghe anh khẳng định như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Tôi nhìn anh hoàn toàn khác so với trước kia, nhiều lúc còn cảm thấy ghê sợ, thâm chí tôi muốn hủy hôn. Tôi có nên tin anh để mọi thứ vẫn diễn ra như dự kiến hay quyết định chia tay, tôi bối rối quá.
Theo VOV.VN
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự18 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.