- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng sắp cưới đưa bồ vào khách sạn, tôi gọi bố mẹ anh tới chứng kiến thì tái người
Bố mẹ Quý nói quyết định bây giờ là ở tôi, nếu tôi muốn chia tay bố mẹ anh không cấm cản, tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn gợn rất nhiều điều chưa thể dứt.
Bố mẹ Quý nói quyết định bây giờ là ở tôi, nếu tôi muốn chia tay bố mẹ anh không cấm cản, tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn gợn rất nhiều điều chưa thể dứt.
Tôi và Quý là bạn đại học, tôi là đứa con gái duy nhất trong 1 lớp kĩ sư, chẳng hiểu ngày xưa tôi nghĩ gì mà đăng kí vào lớp đó nhưng suy cho cùng tất cả cũng là cái duyên. Việc làm con gái trong 1 lớp toàn con trai thì đặc quyền duy nhất chính là được... tất cả các thằng con trai xem như cùng giới tính với chúng nó.
Môi trường ở trường đại học khá tốt, tôi cũng thích mọi thứ ở đó, nếu hồi cấp 3 tôi chỉ mặc áo đồng phục 3 tuần 1 lần thì ở đây tôi có thể mặc cả tuần 1 bộ đồng phục mà chẳng ai ý kiến. Nếu trước kia tôi phải tham gia các câu chuyện của con gái thì giờ tôi chơi guitar, đánh bài, đánh bóng chuyền với mấy đứa con trai trong lớp.
Hồi đấy lớp tôi vô cùng thân thiết nhưng trong số những người bạn đó tôi thân với Quý nhất vì lý do hơi lạ - Quý là đứa duy nhất xem tôi như con gái trong cái lớp này, đúng kiểu 1 thằng bạn thân khác giới. Bạn khác giới có nghĩa là nếu tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ về muộn Quý sẽ đến đón tôi, đi ăn thiếu chân thì sẽ đi cùng Quý, những lúc ôn thi mệt còn về phòng nó ngủ 1 giấc...
Hồi đấy lớp tôi vô cùng thân thiết nhưng trong số những người bạn đó tôi thân với Quý. Ảnh minh họa.
Nhà Quý ở Hà Nội, bố mẹ cậu nghe đâu cũng là công chức về hưu, nhà ngoài Quý còn có 1 anh trai đang đi du học tôi chưa gặp bao giờ. Bố mẹ Quý "cưng" tôi như con gái, biết tôi tỉnh lẻ ra Hà Nội ngày lễ Tết không về quê bố mẹ cậu lại gọi tôi tới nhà. Cuối tuần nếu không có việc gì tôi sang nhổ tóc sâu cho bác, tiện thể ăn 1 món ngon ngon do bác nấu.
Nhìn chung, tôi cũng chẳng khác gì con cái trong nhà. 5 năm đại học cứ trôi qua khi nhà Quý trở thành nhà thứ 2 của tôi. Ngày chúng tôi ra trường, Quý kéo tôi ra 1 góc, xin chụp chung 1 kiểu ảnh rồi nắm tay tôi tỏ tình - đó là lời tỏ tình duy nhất tôi được nhận trong đời cho tới tận bây giờ, dĩ nhiên tôi đồng ý, tôi cũng thích Quý từ lâu rồi nhưng cứ sợ Quý chỉ xem tôi là bạn nên đành nín lặng.
Ra trường tôi làm cho 1 công ty phần mềm còn Quý về làm nhà nước, thi công chức. Công việc bận rộn khiến tôi chẳng còn mấy thời gian tới nhà Qúy như trước, bố mẹ Qúy cũng biết nên chỉ gọi cho tôi vào các dịp lễ. Cuối năm trước mẹ Qúy có hỏi ướm thử tôi muốn cưới trong năm nay ý tôi thế nào. Tôi có về hỏi qua bố mẹ thì định tháng 10 năm nay cho 2 bên gia đình gặp mặt rồi tiện thăm nhà, xin đi lại.
Thế nhưng, bắt đầu từ 2 tháng trước tôi cảm thấy Quý rất lạ, Quý không còn nhắn tin cho tôi nhiều nữa, những cuộc gọi cũng trở nên thưa thớt dần rồi có khi mất tích cả tuần. Kể cả cuối tuần tôi cũng khó gọi được cho Quý, lần nào gọi cũng bảo tôi nhắn tin đi, đang bận nhưng hỏi bận gì thì Qúy không nói.
Tôi bắt đầu nghi ngờ Quý có người khác khi điện thoại luôn có 1 số lạ gọi điện tới, có ngày còn gọi rất nhiều lần, lần theo số điện thoại thì là 1 người phụ nữ. Sau khi theo dõi Quý tôi nhận ra anh thường xuyên lui tới 1 khách sạn sau giờ làm, gần như cuối tuần nào Quý cũng tới đó vào khoảng 8h tối. Cay đắng vì bị phản bội, tôi lập kế hoạch để Quý bẽ mặt và cũng là lời tuyên bố hủy hôn với bố mẹ Quý.
Tôi bắt đầu nghi ngờ Quý có người khác khi điện thoại luôn có 1 số lạ gọi điện tới. Ảnh minh họa.
Chiều tối hôm đó, tôi đợi Quý đi vào trong khách sạn rồi gọi bố mẹ Quý tới xem. Tôi cũng tò mò người phụ nữ thường xuyên gọi điện cho Quý là ai nhưng càng muốn thấy vẻ mặt anh khi nhìn thấy tôi nhiều hơn. Nhưng khi bố mẹ Quý đến họ nhìn thấy tôi thì liền giật mình ấp úng không thành câu. Còn Quý thấy tôi chỉ cùi gằm mặt...
Buổi tối đó, tôi, bố mẹ Quý, Quý ngồi lại với nhau, mẹ Quý mở lời nói nửa năm nay nhà Quý gặp vấn đề lớn về tài chính nhưng giấu tôi. Anh trai Quý ở nước ngoài làm ăn thua lỗ, nợ mấy chục tỷ nên phải bán nhà trả nợ, không đủ thì vay mượn thêm bên ngoài, giờ người ta siết nợ. Quý cũng không còn làm nhà nước mà ra ngoài đi làm, tối tranh thủ đi ship hàng. 2 tháng nay anh nhận được mối đưa nhân viên massage đi khắp các khách sạn ở Hà Nội nên mới không có thời gian dành cho tôi.
Vốn dĩ là định để mọi chuyện ổn định, trả nợ xong, mua lại căn nhà khác rồi mới nói tới chuyện cưới xin, nhưng giờ tôi biết rồi quyết định nằm ở tôi. Nếu bây giờ tôi chê nhà Quý nghèo hay lo lắng tương lai không hạnh phúc mà còn phải oằn mình trả nợ thì có thể chia tay, bố mẹ Quý không trách gì tôi.
Nghe xong tôi cũng dại cả người, bỗng nhiên 1 lúc quá nhiều chuyện xảy ra, tôi còn chưa kịp định thần đã phải đưa quyết định. Tôi xin bố mẹ Quý cho suy nghĩ thêm 1 tháng rồi trả lời, trong 1 tháng này tôi không liên hệ với Qúy nữa, mà dành thời gian xem bản thân có thực sự muốn yêu và chịu khổ cùng người con trai này không. Bây giờ sắp tới "hạn" phải trả lời mà tôi còn phân vân quá nhiều thứ, tôi phải làm sao đây?
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự6 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự18 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...