- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng say rượu về đưa tôi 50 triệu, lời nói trước lúc lịm đi của anh khiến tôi ném tiền vào sọt rác
Sáng hôm sau anh tỉnh, tôi đem mọi chuyện nói ra hết. Vậy mà chồng không sợ hãi, anh nói giờ tôi muốn sao?
- Sau 10 năm gặp lại vợ cũ bán tôm cá, tôi sốc trước căn nhà cấp 4 em ở và gã xe ôm chở con đi học mỗi ngày
- Một mình xách làn đi đẻ vì bị người tình bỏ rơi, tôi đánh liều gọi vợ anh ta đến nhận con để rồi khóc nghẹn khi chính thất trả lời
- Muốn tái hôn sau 7 năm bị vợ bỏ, ngày về quê ra mắt họ nhà gái tôi đã gây gổ với anh trai em vì người này
Kết hôn rồi mới thấy tiền là quan trọng nhất chứ không hẳn là tình yêu. Ngày trước khi cưới, tôi cứ nghĩ có tình cảm, vợ chồng đồng lòng là làm được tất cả. Nhưng không phải như vậy, lấy nhau khi cả 2 chưa ổn định, gia đình hai bên cũng nghèo khó nên mọi thứ đều phải cố gắng. Đủ thứ tiền gõ đầu, nào thì tiền nuôi con, tiền ăn tiêu, tích cóp vào mua nhà hay sắm sửa đồ đạc.
12 năm, vợ chồng tôi cũng mua được căn chung cư 1,4 tỷ và hiện tại còn nợ một ít. 2 đứa nhỏ càng lớn, tiền ăn tiêu, học hành của chúng nó càng lớn. Áp lực kiếm tiền, lo cho gia đình khiến vợ chồng tôi nhiều khi stress, cãi vã nhau liên tục. Tất cả cũng vì kinh tế, có tiền thì cuộc sống dư giả hơn. Vậy mà vợ chồng tôi cứ cố, cố mãi vẫn nợ nần.
Vì muốn có điều kiện hơn, tôi vừa làm văn phòng vừa kinh doanh online kiếm thêm thu nhập. Chồng thì nhận thêm dự án ngoài về làm thêm tối, chủ nhật. Nhiều khi anh lười, muốn bỏ việc làm thêm, tôi lại ép, kể lể đủ thứ tiền phải tiêu buộc anh phải cố. Bản thân tôi cũng muốn nhàn hạ, ai muốn vất vả nhưng vì chưa có điều kiện nên phải cố thôi, cố vì con, cố vì gia đình.
(Ảnh minh hoạ)
12 năm là vợ chồng, số lần chúng tôi cãi vã nhiều hơn lần nói lời yêu thương. Cũng phải nửa năm rồi, tôi ngủ riêng với con gái, anh ngủ với thằng lớn. Hai vợ chồng không gần nhau, ít tâm sự thành ra tình cảm cũng nhạt dần. Nhưng với tôi, chẳng điều gì quan trọng hơn kinh tế cả. Có điều kiện, gia đình tự khắc sẽ yên ấm, vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi luôn cho rằng, chồng mình chỉ biết làm ăn, vợ nói sao nghe vậy, nhưng không. Dạo này tôi thấy anh nhậu nhẹt nhiều hơn, anh nói đi gặp đối tác làm thêm buộc phải rượu chè. Tôi muốn anh đi kiếm tiền phải chấp nhận điều này. Thôi thì chồng đi lấy mối quan hệ, kiếm chỗ làm thêm, tăng thu nhập cũng được.
Thế nhưng tối qua anh đi nhậu về người nửa tỉnh nửa mê. Anh rút trong túi quần ra đi tôi tệp tiền 50 triệu. Nghĩ là tiền dự án làm thêm thời gian qua của anh, tôi vui vẻ cầm. Vậy mà trước lúc lịm đi anh lẩm nhẩm: “Con vợ anh chỉ cần tiền thôi, tiền là tất cả với nó. Nó coi anh là công cụ kiếm tiền chứ cần gì anh. Chỉ cần cho nó nhiều tiền là anh có thể đến với em!”.
Chết lặng trước lời chồng nói, tôi bán tín bán nghi anh có phòng nhì bên ngoài. Vội vàng lấy vân tay anh mở mật khẩu điện thoại kiểm tra - việc tôi chưa từng làm trước giờ. Những tin nhắn, những lời yêu thương và cả số tiền 50 triệu đều là của nhân tình anh cho anh cả. Vậy là chồng tôi đã có bồ nhí, anh được bồ bao nuôi?
(Ảnh minh hoạ)
Cay đắng, uất hận khi chồng mang tiền của kẻ khác về đưa tôi như kiểu ban tiền cho kẻ ăn mày, tôi tức mình ném số tiền đó vào sọt rác mà ngồi bất lực nhìn chồng ngủ ngon lành. Sáng hôm sau anh tỉnh, tôi đem mọi chuyện nói ra hết. Vậy mà chồng không sợ hãi, anh nói giờ tôi muốn sao? 1 là chấp nhận anh có bồ, tôi sẽ được nhận tiền bồ anh cho. 2 là giải thoát cho anh, anh đến với người mới.
Chồng đưa ra sự lựa chọn đó khiến tôi bất ngờ, sợ hãi tột độ. Lựa chọn nào tôi cũng mất anh, tôi không thể. Tôi không muốn san sẻ chồng cho người khác, tôi phải làm gì đây khi người thứ ba vừa có tiền, vừa có được tình yêu của chồng tôi?
(...ngan98@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự5 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự15 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự16 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.