- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng sốc tưởng ngừng thở khi biết nguyên nhân 'đẩy' vợ đi ngoại tình
Nếu anh không dễ dãi đáp ứng nhu cầu tiêu xài của vợ thì cũng sẽ không có chuyện cô ấy luôn đẽo tiền của chồng để nuôi bồ như thế.
Ảnh minh họa: Internet
Theo tôi mọi người đều ủng hộ, đều vui khi anh tìm được một nửa kia của mình ở cái tuổi " tam thập nhị lập". Chỉ có điều với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Lý do khiến vợ trẻ liên tục 'đẽo tiền' khiến chồng đứng không vững, tim đau nhói, do anh vì quá yêu, quá tin ở vợ trẻ, cho cô ấy quá nhiều quyền hạn trong tổ ấm của hai người nên cô ấy được thể lấn lướt anh ngay từ những ngày đầu.
Nếu anh khôn ngoan cứ để vợ anh đóng góp thu nhập của cô ấy vào kế hoạch dành dụm cho tương lai thì chắc chắn cô ấy sẽ biết chi dùng một cách hợp lí những đồng tiền mà cô ấy kiếm được. Đồng thời anh cũng không dễ dãi đáp ứng nhu cầu tiêu xài của vợ thì cũng sẽ không có chuyện cô ấy luôn đẽo tiền của chồng để nuôi bồ như thế.
Bây giờ sự việc đã xảy ra, anh cũng đã hiểu vì sao vợ tiêu tiền nhiều rồi vì vậy anh cần có thời gian suy xét cho kĩ càng, đừng quá thất vọng, quá đau khổ mà đưa ra quyết định vội vàng để rồi ân hận, nuối tiếc là mất đi cơ hội níu giữ hạnh phúc của riêng mình đấy anh ạ.
Vợ anh cũng là người có học, cô ấy lại còn quá trẻ, anh và vợ cũng mới xây dựng tổ ấm không lâu, nếu được mong anh cho cô ấy một cơ hội sửa chữa sai lầm để gia đình anh được đoàn tụ êm ấm. Anh cũng không nên quá nặng nề với số tiền đã mất vì sự dại trai của vợ, anh cứ tin rằng sau khi vợ hối lỗi cô ấy biết phải làm gì để kiếm lại những đồng tiền mồ hôi, công sức của anh đã bỏ ra.
"Còn người còn của", vợ chồng anh đều có việc làm ổn định sẽ không khó để có được kinh tế vững nếu cả hai hợp sức, chúc anh luôn khoẻ, mong sớm nhận được tin tốt lành từ tổ ấm của anh.
Theo Báo Tiền phong
-
Tâm sự8 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự15 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự19 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự19 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự21 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.