- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng thất nghiệp ở nhà 2 tháng, lộ bí mật, phơi bày bộ mặt thật kinh khủng
Bí mật này tôi chỉ ước cả đời không biết được. Nhưng chỉ ở cạnh chồng 24/24h một thời gian đã khiến tôi nhận ra sự thật.
- Con trai mất trong một vụ tai nạn ô tô, hàng ngày con dâu lại thay ga trải giường không rõ lý do, nửa đêm lén mở cửa tôi bật khóc
- Mất 10 triệu, mặt chồng vẫn ráo hoảnh, tôi đem lòng nghi ngờ để rồi chết đứng khi nghe lỏm cuộc nói chuyện của anh và mẹ
- Về nhà chẳng thấy vợ đâu, tôi choáng váng tìm được lá đơn ly hôn trong nhà tắm, được đặt trên chậu quần áo đầy ắp
Chồng tôi có nhiều thói xấu nhưng nếu bí mật này không lộ ra thì tôi vẫn có thể chấp nhận được.
Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời đại học và cưới nhau đến nay đã 6 năm rồi. Tôi 29 tuổi, chồng 28. Chúng tôi cưới nhau khi tuổi đời còn trẻ, do tôi trót có bầu. Nhiều khi tôi không biết mình có gì từ cuộc hôn nhân này.
Chồng ít tuổi, tính cách trẻ con, luôn đòi hỏi người khác làm theo ý mình. Chuyện gì không vừa ý là anh giận dỗi, y như một đứa trẻ.
Đến bố mẹ chồng tôi còn nói đùa rằng tôi đã có 2 đứa con rồi, không phải đẻ thêm làm gì nữa. Thêm nữa là chồng tôi ham ăn lười làm, ỷ lại vào vợ, vào mẹ. Đi làm về là anh leo lên giường nằm bấm điện thoại. Có hôm tôi gọi mỏi miệng anh còn chẳng buồn xuống ăn cơm vì đang đánh giở trận.
Thêm nữa là chồng tôi ham ăn lười làm, ỷ lại vào vợ, vào mẹ. (Ảnh minh họa)
Tôi nhờ vả việc gì anh cũng cãi cùn không muốn làm, có làm gì thì cũng chỉ hời hợt, chống đối cho xong. Không những thế, chồng tôi còn bạc mồm bạc miệng, hay nói ra những lời tổn thương người khác. Kể cả với đứa con trai 6 tuổi của chúng tôi, anh cũng chẳng nói được lời nào nhẹ nhàng. Mở miệng ra là anh quát mắng, nạt nộ con.
Điều khiến tôi còn ở bên chồng cả chục năm nay là tôi cảm thấy rằng anh vẫn yêu tôi. Những lúc tôi ốm đau, chồng vẫn chăm sóc, yêu thương chứ không đến nỗi bỏ vợ một mình.
Chồng tôi vẫn đưa đủ tiền lương hàng tháng và để tôi quản lý chi tiêu, tiết kiệm. Ngoài ra, anh cũng hiếu đễ và quan tâm đến nhà ngoại.
Bí mật kinh khủng
2 tháng gần đây, chồng tôi thất nghiệp do dịch bệnh nên chỉ ở nhà. Tôi đang mang bầu bé thứ hai thì phát hiện ra chồng tôi đã làm cho một cô gái khác có bầu thai đôi và đã phá bỏ. Tôi vật vã khổ sở, mất ăn mất ngủ cả tuần liền mới dám bình tĩnh nói chuyện với chồng.
Chồng tôi ban đầu còn chối đây đẩy. Đến sau đó, anh mới thú nhận mọi chuyện. Chồng tôi vẫn khăng khăng là không sai và trách cô gái kia à ơi, đò đưa khiến anh ngã lòng. 2 người cặp kè, tằng tịu với nhau suốt 2 năm nay mà tôi không hề biết gì.
Tôi đã từng nghĩ rằng chồng tôi chỉ tán tỉnh cho vui và vẫn tin tưởng chồng. Nhưng giờ, đến khi phát hiện rằng cô gái kia đã có thai và phải phá bỏ, tôi sốc rụng rời.
Ngoài ra, trong thời gian chồng ở nhà, có một người đã dùng nick ảo nhắn tin cho tôi rằng chồng tôi cặp bồ với vợ anh ta. Anh ta nói rõ hết thông tin về chồng tôi nên tôi không thể chối được. Tuy nhiên, người này lại không nói cho tôi biết vợ anh ta là ai nên tôi không thể đối chất được.
Tôi biết bản tính trăng hoa của chồng không bao giờ thay đổi được. (Ảnh minh họa)
Người này chỉ cảnh báo tôi hãy khuyên bảo chồng, đừng để anh ta đi ra ngoài tằng tịu, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Không những thế, anh ta còn gửi thêm cho tôi loạt ảnh chồng tôi quan hệ với vợ anh ta nhưng đã che mặt người vợ.
Đang bầu bí mà đọc được những thông tin này, tôi sốc không đứng vững, chẳng biết phải làm sao. Chồng tôi vẫn không nhận sai và cho rằng loạt ảnh đó là giả mạo. Dù nhìn qua, tôi cũng nhận ra đó là chồng mình. Anh không thèm xin lỗi, khăng khăng là mình vô tội. Nhưng tôi biết bản tính trăng hoa của chồng không bao giờ thay đổi được.
Tôi đang bầu bí nên cố gắng bỏ qua, không nói với ai, không nghĩ đến chuyện kia để con cái khỏe mạnh. Nhưng thật tâm, tôi vẫn không thể coi như không có gì được mọi người ạ. Chồng tôi vì bị tố ngoại tình nhiều quá nên trở nên lầm lì, cố chấp và hay trách ngược tôi.
"Cô thấy tôi ở nhà thất nghiệp mấy tháng, không kiếm ra tiền gây sự, kiếm chuyện với tôi chứ gì. Cô có cần tôi đi luôn cho mẹ con cô vui không?", chồng tôi quát.
Nghĩ đến dàn "hậu cung" của chồng, tôi muốn ly hôn lâu rồi nhưng không đủ can đảm. Giờ lại thêm thái độ của anh ấy như vậy, tôi chẳng biết làm sao. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Dan Viet
-
Tâm sự5 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự9 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự9 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự14 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự17 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?