- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng trách tôi không kiếm được tiền, bố đến chơi nói một câu khiến anh ngớ người
Cách đây ít hôm bố mẹ tôi đến nhà chơi. Trong lúc ăn cơm, bỗng dưng chồng bóng gió kêu khổ sở, anh còn trách móc tôi ở nhà không kiếm ra tiền.
Hai vợ chồng tôi đã kết hôn được hai năm. Trong thời gian này, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Ngoài những vấn đề lặt vặt trong cuộc sống, thường không có mâu thuẫn lớn.
Tuy nhiên, kể từ khi tôi sinh con trai, mọi việc trở nên khác hẳn, nhiều xích mích xảy ra. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà bỗng tăng lên, trong khi lương vẫn "giậm chân tại chỗ", chồng trở nên cáu gắt hơn.
Thời gian tôi nghỉ sinh ở nhà lại không kiếm được tiền, tôi tính ngay sau khi hết ở cữ, tôi đi làm ngay. Nhưng chồng lại thấy con còn nhỏ nên bảo tôi ở nhà chăm con thêm một thời gian. Dù có bố mẹ chồng giúp nhưng ông bà già rồi không nhanh nhẹn và khoa học được.
Nghe chồng nói cũng có lý nên tôi đồng ý ở nhà thêm. Nhưng khi con trai mới 7 tháng tuổi thì bố chồng tôi chẳng may bị ngã, nằm liệt giường. Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn khi chồng một mình đi làm, tôi thì ở nhà chăm cả con nhỏ, cả bố chồng. Bản thân tôi thấy mệt mỏi lắm rồi nhưng giờ chưa thể bỏ đó mà đi làm được, đành chịu.
Cách đây ít hôm bố mẹ tôi đến nhà chơi. Trong lúc ăn cơm, bỗng dưng chồng bóng gió kêu khổ sở, anh còn trách móc tôi ở nhà không kiếm ra tiền. Không khí gia đình đang nói chuyện vui vẻ bỗng trầm lắng.
Tôi không dám nói gì nhưng bố tôi tức quá lên tiếng: "Này, anh nói con gái tôi không kiếm tiền được đúng không? Tôi tính cho anh, nó ở nhà vừa chăm con vừa chăm bố anh, tôi tính rẻ ra đi thuê cũng 10 triệu một tháng, còn khó tìm được người tử tế. Nó ở nhà nhưng cũng kiếm được một nấy tiền đó, nếu nó đi làm, thì anh có bỏ tiền ra thuê được người khác không?".
Nói xong bố tôi tức lên quát và bảo tôi về ngay nhà ngoại ở. Trong lúc đó, chồng tôi mới nhận ra vấn đề, anh quỳ xuống xin lỗi bố tôi tha thứ cho suy nghĩ bồng bột của anh.
Chứng kiến cảnh này, tôi đau lòng lắm. Tôi biết, chồng cũng áp lực khi chồng phải gồng gánh gia đình, còn bố đẻ thì xót con. Sau đó, tôi phải xoa dịu cả hai bên, rồi bố tức tốc ra về.
Mấy hôm nay, chồng cứ làm hòa và tỏ vẻ quan tâm đến tôi hơn. Nhưng tôi đang tính, khả năng sắp tới phải đi làm thì đỡ hơn nhưng chưa biết gửi con cho ai, rồi bố chồng nằm liệt sẽ ai chăm sóc, mẹ chồng thì già rồi. Tôi đang rất khó xử, hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Công lý
-
Tâm sự1 giờ trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Tâm sự8 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự20 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.