- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng trẻ tái mặt khi thấy quý bà đại gia tìm đến tận nhà và sự thật đắng cay khiến người vợ nào cũng đau lòng
Để chồng dễ dàng qua mặt bồ bịch với người đàn bà lớn tuổi như vậy cũng có phần lỗi của chị nữa đấy! Nếu ngay từ đầu chị cảnh giác làm ra lẽ khi bỗng dưng thấy chồng có nhiều thay đổi thì đâu đến nỗi có cái kết trớ trêu như thế này phải không chị?
Theo tôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bồ già đến tận nhà tố tội chồng tôi vừa 'đào mỏ', vừa nợ tình, chị không nên đưa ra quyết định chia tay chồng lúc này mà nên bình tĩnh, cân nhắc mọi bề cho thấu đáo rồi đưa ra ý kiến cuối cùng của mình cũng chưa muộn chị ạ.
Bởi để chồng dễ dàng qua mặt bồ bịch với người đàn bà lớn tuổi như vậy cũng có phần lỗi của chị nữa đấy! Nếu ngay từ đầu chị cảnh giác làm ra lẽ khi bỗng dưng thấy chồng có nhiều thay đổi thì đâu đến nỗi có cái kết trớ trêu như thế này phải không chị?
Ảnh minh họa: Internet |
Nhưng thôi bây giờ có phân tích gì thì chuyện cũng đã rồi, do đó việc cần làm với chị lúc này là tìm thời điểm thích hợp, vợ chồng ngồi lại với nhau để hiểu được nguyên nhân mà có cách giải quyết hợp tình, hợp lý.
Nếu thực sự chị còn yêu chồng, còn muốn níu giữ hạnh phúc gia đình để con trai đầu lòng chưa đầy hai tuổi không phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé, thì chị cho chồng cơ hội sửa sai trong danh dự. Với điều kiện anh ấy đã biết lỗi, ăn năn và có lời xin chị tha thứ.
Còn đối với món nợ tiền của chồng với người đàn bà kia thì vợ chồng chị nên bình tĩnh, lịch sự trao đổi sòng phẳng với họ để có trách nhiệm hoàn lại một cách sớm nhất chị ạ.
Vợ chồng đầu gối tay ấp, đến với nhau từ tình yêu, được ba má đôi bên ủng hộ, đâu có phải muốn bỏ là bỏ ngay phải vậy không chị? “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” mong rằng tổ ấm của vợ chồng chị và con trai bé bỏng sẽ viên mãn trong thời gian không xa, khi chồng chị biết sai biết sửa. Thông cảm và chia sẻ cùng chị!
Theo Tiền Phong
-
Tâm sự1 giờ trướcBiết chuyện, tôi vô cùng ấm ức. Hóa ra, thời gian qua, tôi lại là người gián tiếp tiếp tay cho bố vợ có tiền làm những chuyện sai trái.
-
Tâm sự8 giờ trướcVì tranh chấp tài sản, chú hai và cô ba đâm đơn kiện bố tôi. Từ đó, họ tự tổ chức đám giỗ ông bà nội theo cách riêng, khiến các con, các cháu bị chia cắt, coi nhau không ra gì.
-
Tâm sự21 giờ trướcChồng tôi giấu vợ để lấy tiền bao toàn bộ cuộc họp lớp với số tiền hàng chục triệu đồng.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhững tưởng sau đám cưới, tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vừa lòng cha mẹ nhưng không ngờ mọi thứ lại khiến tôi mệt mỏi, chán nản.
-
Tâm sự23 giờ trướcToàn bộ sự việc diễn ra ngay trước mắt, tôi ngơ ngác không hiểu vì đâu ra cơ sự này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThương mẹ, cha tôi quyết định lập bàn thờ bố mẹ vợ trong nhà để tiện bề hương khói. Thế nhưng, việc làm của ông bị các em ruột kịch liệt phản đối, thậm chí đòi từ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcDù không hề yêu mến mẹ chồng, nhưng trước mặt mọi người tôi cố gắng để diễn vai con dâu ngoan hiền.
-
Tâm sự1 ngày trướcThật sự, dù chỉ mới cưới nhau hơn 3 năm nhưng tôi hoàn toàn thất vọng về người chồng của mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ hình ảnh bà nội và mẹ: Một người từng kiên cường nhưng rồi nhận ra sự yếu đuối của mình, một người dù thầm lặng nhưng lại mạnh mẽ và kiên trì hơn bao giờ hết.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ chồng cho tôi 5 tỷ đồng, nhưng rồi tôi thẳng thừng từ chối khi nghe bà nói xong một câu.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi cố hết sức làm người mẹ, người vợ tốt nhưng vẫn luôn bị hàng xóm dè bỉu gọi là "hồ ly tinh", nói tôi lấy người già và giàu có chỉ để lợi dụng tiền bạc, đổi đời.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi chỉ muốn qua sự việc đáng tiếc này bạn sớm rút ra bài học cho bản thân để có cái nhìn đúng, đừng quá nhẹ dạ, đặt niềm tin vào đối tác chỉ qua cảm tính bên ngoài, qua lời thề tốt yêu thương đầu môi, chót lưỡi của họ mà vội trao trái tim của mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi đã quyết định ra ở riêng và tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái thoát khỏi cảnh làm dâu nhà chồng.