- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng U80 vẫn còn ham muốn, có nên giấu vợ ra ngoài “giải quyết”
Bấy lâu nay tôi cứ bị giằng co bởi cám dỗ ra ngoài "giải quyết nhu cầu" nhưng lại thấy như thế có lỗi với vợ, dù lâu nay chúng tôi đã ngủ riêng...
Tôi năm nay đã 75 tuổi, sức khỏe còn khá tốt vì tôi thường xuyên luyện tập thể thao và ăn uống điều độ. Ai gặp cũng chỉ nghĩ tôi gần 70 tuổi vì hình thức trông khá thể thao, tóc lại chưa bị bạc nhiều.
Tôi đã có con cháu và vợ chồng tôi ở riêng. Vợ tôi kém tôi 2 tuổi nhưng sức khỏe khá yếu vì bà ấy bị nhiều bệnh nền, lại đau khớp nên đi lại khó khăn. Mấy năm gần đây vợ tôi đề nghị ngủ riêng vì bà ấy khó ngủ, tôi ngáy to bà ấy không ngủ được. Tôi chiều vợ nên làm theo ý bà ấy nhưng tôi biết bà ấy làm thế để tránh “chuyện kia”. Trước kia khi chưa ngủ riêng, mỗi lần tôi có nhu cầu tôi thấy vợ rất khổ sở, miễn cưỡng nên nhiều khi cũng không dám làm phiền bà ấy. Từ khi ra ngủ riêng, gần như chúng tôi không gần gũi nữa.
Hay là tôi bị bệnh gì đó, tôi có nên đến bác sỹ hay không? (ảnh minh họa)
Tôi vẫn còn khỏe, vẫn có nhu cầu nên nhiều khi cảm thấy khá bức bối nhưng không dám tâm sự cùng ai vì đây là chuyện tế nhị, ở tuổi lên ông lên bà rồi nói ra sợ người ta cười cho. Đôi khi tôi đi tập thể dục ngoài công viên, tôi cũng thấy có những người ở tầm tuổi tôi kín đáo ngả giá với mấy cô gái làm nghề rồi chở nhau đi đâu đó. Tôi đã tìm hiểu và chợt nghĩ hay mình cũng làm như thế, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý chứ không làm ảnh hưởng đến ai. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy làm thế thật tồi tệ, vợ mình còn sống sờ sờ ra đó ai lại đi làm chuyện đó, như vậy có thể coi là phản bội vợ.
Quả thực, bấy lâu nay tôi cứ bị giằng co bởi sự cám dỗ giải quyết nhu cầu với chuyện làm chuyện không hay đối với vợ có nên không. Nhưng nhiều khi lý trí khó thắng được nhu cầu tự nhiên của con người, hay là tôi bị bệnh gì đó, tôi có nên đến bác sỹ hay không?
Theo VOV.VN
-
Tâm sự5 phút trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự6 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự17 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự23 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.