- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng vắng nhà nửa đêm nghe tiếng khóc bên giường, choàng tỉnh tôi bàng hoàng nhìn rõ mặt
Hai đêm trước thức trắng nên tôi vô cùng mệt mỏi rơi vào giấc ngủ say. Đến nửa đêm, tôi lại giật mình tỉnh dậy khi nghe được những tiếng nghẹn ngào thút thít ngay bên cạnh giường mình.
Một tuần trước chồng tôi lên đường đi công tác dài ngày. Anh bảo nhanh thì cũng phải vài tuần mà muộn thì có khi cả tháng công việc của anh mới xong xuôi. Con tôi mới được 15 tháng vẫn chưa cai sữa, hiện tại tôi đang ở nhà trông con. Chồng đi vắng dài ngày thì trong nhà chỉ còn hai mẹ con tôi và mẹ chồng.
Mẹ chồng đau yếu quanh năm, tôi vừa chăm con lại chăm mẹ chồng, quán xuyến nhà cửa. Nghĩ mà lo lắng, không biết lúc gửi con xin việc đi làm lại thì nhà cửa phải làm thế nào. Thuê người giúp việc tốn kém mà tôi cứ ở nhà mãi cũng chẳng ổn. Cũng may là hiện tại chồng còn có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng không phải quá nhiều song cũng đủ trang trải cho cả gia đình.
Mẹ chồng đau yếu quanh năm, tôi vừa chăm con lại chăm mẹ chồng, quán xuyến nhà cửa. (Ảnh minh họa)
Con tôi là con trai nên rất hiếu động, ban ngày tôi trông con đến là mệt nên đêm đặt lưng xuống giường là tôi lập tức thiếp đi ngay. Cũng may con tôi ngày chơi đêm thì ngủ ngon, thậm chí không cần ăn đêm. Bình thường tôi không phải là người yếu đuối nhưng lần này chồng đi vắng, trong nhà không có đàn ông, giấc ngủ của tôi cũng không còn được sâu như trước.
Khi chồng tôi đi được 3 ngày, đêm đó trong giấc ngủ mơ màng tôi có cảm giác rất lạ. Mắt nhắm mắt mở, tôi muốn với tay bật chiếc đèn bàn ở đầu giường lên. Nhưng đèn chưa bật được thì tôi đã phải bủn rủn chân tay khi phát hiện có một bóng đen chạy vụt ra khỏi cửa phòng. Nếu tôi không hoa mắt nhìn nhầm thì bóng đen ấy rõ ràng trước đó đã đứng trong phòng của tôi!
Tôi sợ quá không ngủ nổi nữa. Sáng ra tôi kiểm tra hết mọi ngõ ngách trong nhà thì không hề phát hiện có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Lẽ nào nên hôm trước tôi chỉ hoa mắt, thần hồn nát thần tính mà thôi?
Hai đêm tiếp theo tôi lo lắng bất an không ngủ nổi. Nhưng thao thức cả đêm cuối cùng cũng chẳng phát hiện được gì. Đêm thứ ba kể từ cái ngày phát hiện bóng đen kia, vì hai đêm trước thức trắng nên tôi vô cùng mệt mỏi rơi vào giấc ngủ say. Đến nửa đêm, tôi lại giật mình tỉnh dậy khi nghe được những tiếng nghẹn ngào thút thít ngay bên cạnh giường mình.
Lần này tôi cố lấy hết dũng khí để nghiêng tai lắng nghe trong khi vẫn giả vờ nhắm mắt ngủ. Thực sự là tiếng khóc ngay bên cạnh giường của mẹ con tôi, nghe kỹ đó là giọng của một người đàn ông. Nếu như khóc ở đây thì nghĩa là anh ta không có ý xấu, tôi choàng dậy bất ngờ, bật đèn soi thẳng vào bóng dáng đó. Giật mình kinh sợ, người đó chính là chồng tôi! Đáng lẽ anh đang đi công tác, tại sao anh lại đứng trong phòng vợ con và lặng lẽ khóc?
- Anh xin lỗi. Anh có tội với mẹ con em. Anh sợ lắm, anh phải làm thế nào đây…
Đã bị bại lộ, chồng tôi quỳ sụp xuống khóc nức nở. Lúc đó tôi mới hay vì muốn làm giàu nhanh, mong lo cho vợ con và mẹ già một cuộc sống sung túc nên anh đã vay tiền rất nhiều, vay cả nặng lãi để đầu tư làm ăn mạo hiểm. Cuối cùng thua lỗ mất tất cả, bây giờ gánh trên lưng số nợ khổng lồ lên đến 5 tỷ.
Nhưng trong lòng tôi lúc này cũng sợ hãi và hoang mang cùng cực. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay chồng tôi bảo đi công tác thực tế là đi trốn nợ. Anh đã bị đuổi việc rồi vì chủ nợ đến tận công ty làm phiền. Bây giờ anh không công việc, chẳng có thu nhập, đến nhà còn không dám về. Anh nhớ vợ con mới lén lút về lúc đêm khuya, lặng lẽ mở cửa vào nhà ngắm chúng tôi ngủ.
- Anh đã làm hại vợ con và mẹ già rồi. Có lẽ nếu anh chết đi thì mọi chuyện mới kết thúc được…
Chồng tôi đau đớn, khổ sở thốt lên. Tôi ôm anh an ủi vỗ về, sợ anh nghĩ quẩn. Nhưng trong lòng tôi lúc này cũng sợ hãi và hoang mang cùng cực. Tôi cũng muốn gục ngã theo anh rồi. Bây giờ tiền ăn và nuôi con cũng là cả một vấn đề thì chúng tôi biết đi đâu, làm gì để có số tiền lớn nhường ấy mà trả nợ?
Theo Giadinh.net
-
Tâm sự4 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự10 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự15 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.