- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng vô sinh nửa đêm say rượu đề nghị làm một việc khiến tôi căm hận
Tôi hết khóc lại cười trong cay đắng, xót xa sau khi nghe những lời chồng nói. Sao người đàn ông ấy lại biến thành thế này?
Tôi và chồng cưới nhau đến nay là 4 năm nhưng chưa có con. Nguyên nhân đến từ chồng tôi. Thậm chí chúng tôi đã từng thụ tinh ống nghiệm 3 lần, tốn mất mấy trăm triệu song cũng chẳng thành công.
Tôi buồn lòng vì không được làm mẹ. Cũng may chồng và nhà chồng đối xử với tôi rất tốt, vì thế bản thân được an ủi phần nào. Tôi bàn với chồng, nếu không thể có con thì nhận con nuôi. Anh chỉ ậm ừ, có vẻ không mấy hào hứng với phương án ấy cho lắm.
Tối qua chồng tôi đi bữa tiệc liên quan ở công ty. Mấy lần trước tôi đều đi cùng anh nhưng hôm qua tôi mệt nên ở nhà nghỉ ngơi.
Tôi và chồng cưới nhau đến nay là 4 năm nhưng chưa có con. (Ảnh minh họa)
Mãi nửa đêm anh mới về đến nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Vào phòng, anh lay tôi dậy rồi nhìn chằm chằm tôi nói một tràng:
- Anh nghĩ kỹ rồi em ạ. Đằng nào anh cũng không có con được, em sẽ thiệt thòi khi không được thực hiện thiên chức làm mẹ. Vậy nên em hãy sinh con cho sếp của anh đi. Chúng mình vẫn là vợ chồng, anh sẽ coi đứa bé ấy là con đẻ của anh. Sinh con trai cho sếp anh, em vừa được làm mẹ, anh vừa có con để thiên hạ khỏi đàm tiếu mà còn được sếp nâng đỡ trong sự nghiệp. Một việc mà tiện đủ đường luôn!
Nói một mạch xong anh lăn ra ngủ, bỏ lại câu nói: “Em cứ suy nghĩ đi, sáng mai hãy trả lời anh”. Chỉ còn lại tôi thẫn thờ nhìn anh, nước mắt rơi nhòe nhoẹt trên mặt. Cả đêm ấy tôi thức trắng.
Những lần cùng chồng đi dự tiệc, tôi đã cảm nhận sếp anh nhìn mình với ánh mắt có phần khác lạ. Tôi còn biết, lão ta có hẳn 3 cô con gái mà chẳng có cậu con trai nào. Hiện tại, vợ sếp đã ngót 50 tuổi, khả năng sinh đẻ gần như không còn nữa. Giờ đây có của ăn của để, sếp của chồng mới nghĩ đến chuyện phải kiếm đứa con nối dõi bằng được.
Phương án chồng tôi và lão ta đưa ra cũng thật vẹn toàn quá cơ. Nếu tôi là người phụ nữ độc thân sẽ khiến vợ lão nghi ngờ. Nhưng tôi và chồng đang sống hạnh phúc với nhau, có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ ra được đứa con tôi sinh ra lại là con sếp chồng!
Tôi nhìn chồng mà căm hận tới tận xương tủy. Không thể ngờ được người đàn ông tôi đã từng yêu thương tha thiết, giờ đây vì đổi lấy danh lợi lại có thể để vợ mình lên giường và sinh con cho gã đàn ông khác?
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, hơi men không còn, anh cúi gằm chẳng dám nhìn thẳng tôi. Có lẽ tối qua anh mượn hơi men để nói ra điều trong thâm tâm mình muốn nhưng lúc bình thường chẳng đủ can đảm nói ra miệng.
Không thể ngờ được người đàn ông tôi đã từng yêu thương tha thiết, giờ đây vì đổi lấy danh lợi lại có thể để vợ mình lên giường và sinh con cho gã đàn ông khác? (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh tránh ánh mắt như dao của tôi, gật đầu. Tôi cười như điên dại. Chồng thấy ánh mắt châm chọc, mỉa mai của tôi thì lớn tiếng nói rằng, anh ấy đã không để ý thì tôi việc gì phải suy nghĩ.
Anh bảo, sinh con cho một gã đàn ông giàu có như sếp của chồng, tôi vừa được làm mẹ, lại được lão chu cấp tiền dư dả. Nếu là con trai vậy thì tôi một bước lên tiên rồi còn gì! Con trai tôi sẽ được thừa kế gia tài kếch xù của lão.
Trong khi đó, tôi vẫn sống thoải mái ở nhà chồng. Mà chồng tôi, vì bí mật đó nên sẽ phải đối xử tốt với tôi. Cuộc sống của tôi thật chẳng có gì phải nghĩ ngợi.
Nghe thật là hay ho đúng không? Tôi hết khóc lại cười trong cay đắng, xót xa sau khi nghe những lời chồng nói. Sao người đàn ông ấy lại biến thành thế này? Vì sĩ diện khi không thể có con hay vì bất chấp tất cả để thăng tiến?
Tôi nên làm gì đây? Nghe lời chồng hay dứt khoát chia tay để tìm cho mình một hạnh phúc khác?
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự4 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự7 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự8 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự23 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.