- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về nhà thấy đống vỏ tôm chồng phần cho vợ, tôi ngơ ngác hỏi thì anh nói một câu khiến tôi uất nghẹn cổ
Em ấm ức hỏi chồng, anh đủng đỉnh đáp: "Em thiếu canxi mà, vỏ tôm nhiều canxi lắm đấy".
Em tủi thân quá các chị ạ. Cũng là cảnh phụ nữ có bầu, vậy mà em chẳng được chồng yêu thương, chiều chuộng như các chị. Nhiều lúc nghĩ lại, em thấy mình quá thiệt thòi.
Vợ chồng em đều là công nhân trong khu công nghiệp nên kinh tế chỉ ở mức trung bình. Tháng nào tăng ca thường xuyên thì lương khoảng 8, 9 triệu. Còn những tháng như hiện tại, không có việc thì cuối tháng chỉ được 6 triệu là cùng.
Vì là vợ chồng trẻ, vẫn đang ở nhà thuê nên chi phí sinh hoạt của bọn em rất tốn kém. Em biết kinh tế nhà mình khó khăn nên lúc nào cũng chắt chiu tiết kiệm. Còn chồng em mặc dù đã có vợ nhưng vẫn rất ham chơi. Anh suốt ngày tụ tập bạn bè, chè chén.
Chuyện là thời gian gần đây, công ty chồng em thiếu việc nên thường xuyên cho công nhân nghỉ không lương ở nhà. Thế là chồng em kéo bạn về ăn uống, đã chẳng kiếm ra tiền còn mang đi đãi bạn. Em đang bụng mang dạ chửa, đi làm mệt bã người, vậy mà về đến nhà vẫn phải rửa hết cả đống bát đĩa trong chậu.
Nghe chồng nói, em tức đến nỗi gọi ngay cho chị bán hàng gần nhà và nói chị ấy mang vào cho mình 5 cân tôm tươi. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước em đi khám, bác sĩ nói con trong bụng nhẹ cân so với tiêu chuẩn, bản thân em cũng bị thiếu canxi trầm trọng. Lúc ấy, chồng em còn lẩm bẩm: "Ăn rõ nhiều làm sao mà thiếu được". Nghe chồng nói, em thấy chạnh lòng vô cùng.
Hôm qua công ty em tăng ca. Về đến nhà, em thấy chồng đã dọn cơm sẵn cho mình. Cứ nghĩ anh để lại thức ăn cho mình, nào ngờ trong mâm chỉ toàn vỏ tôm và ít nước canh thừa. Vừa ấm ức, vừa tủi thân, em hỏi chồng tại sao không để lại tôm cho vợ? Chồng em đủng đỉnh nói vợ thiếu canxi, ăn vỏ tôm để bổ sung cũng được.
Nghe chồng nói, em uất ức vô cùng, vừa ăn cơm vừa tủi thân khóc. Thế mà chồng còn dè bỉu: "Khóc cho lắm vào rồi con sinh ra lại khó nuôi. Không ăn thì dẹp đi chứ đừng làm kiểu đó, vài con tôm mà làm như thể trời sập đến nơi vậy".
Đang bầu mà chẳng lẽ em lại bỏ chồng hả các chị? Mà bỏ thì lý do là chồng không phần tôm??? Nghe thế này thì người khác lại tưởng em làm mình làm mẩy nhưng thực sự sống với chồng mà em ức chế, ngày nào cũng mệt mỏi. Em nên làm gì bây giờ hả các chị?
THEO PHỤ NỮ VIỆT NAM
-
Tâm sự2 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự7 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự9 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự22 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự22 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...