- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe bạn xúi, đêm tân hôn tôi chủ động làm "gái hư" để chồng thích ai ngờ vừa được 5 phút đã bị anh đuổi xuống giường
Bao năm gìn giữ, để dành cho đêm tân hôn ấy vậy mà muốn lần đầu tiên thật ấn tượng khiến chồng bất ngờ thì tôi lại nhận quả đắng từ cái trò "thử làm gái hư" này.
Chồng tôi là mối tình đầu của tôi, trước tôi anh đã yêu 3 người nhưng không thành. 29 tuổi tôi mới yêu, chính thức có bạn trai tôi cũng hơi ngại vì giờ đã có tuổi. Trước tôi cứ lao đầu vào học, không yêu đương, kén chọn nên ế tận đến bây giờ. Chúng tôi yêu được hơn một năm thì cưới.
Dù cả hai đã có tuổi nhưng chúng tôi không vội, không đòi hỏi chuyện tế nhị trước hôn nhân. Anh luôn tôn trọng tôi, tôi biết điều đó mà cảm kích anh hơn. Lấy chồng khi hội bạn đã con cái đề huề hết cả, tôi là người chốt sổ và cả đám mừng thay cho tôi. Trước ngày cưới tôi có tổ chức tiệc chia tay đời độc thân và nằm tâm sự với tụi nó cả đêm.
(Ảnh minh họa)
Mấy đứa đã có gia đình rồi nhiệt tình chia sẻ bí kíp mê hoặc chồng, chuyện chăn gối như thế nào để chồng thích. Vì không có kinh nghiệm yêu đương, nên tôi cứ chăm chú nghe và ghi nhớ trong đầu. Tôi tự nhủ sẽ dành mọi bí quyết hội bạn truyền thụ áp dụng vào đêm tân hôn của mình xem sao.
Đêm động phòng, tôi mặc gợi cảm tắt điện đi ngủ. Thay vì để chồng chủ động, tôi lại chủ động trước và làm "gái hư" theo đúng cách bọn bạn chỉ bảo. Lúc đầu chồng ngớ người vì bất ngờ khi thấy tôi thay đổi 180 độ, từ cô gái ngoan, nhút nhát, e thẹn giờ lại táo bạo thế này. Cố gắng làm chồng vui, ai ngờ chưa được 5 phút chồng đã đuổi tôi xuống giường rồi quát:
"Cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Sành sỏi chuyện giường chiếu như cô chắc ăn nằm chán với trai rồi nhỉ? Tưởng ngoan hiền hóa ra chẳng khác gì mấy cô đứng đường ăn tiền ngoài kia. Tôi ngu mới cưới cô. Cút xuống giường ngay!".
(Ảnh minh họa)
Sốc trước phản ứng của chồng, anh hiểu lầm tôi chứ tôi đã làm chuyện này bao giờ đâu, đây là đêm đầu tiên của tôi mà. Tôi cố giải thích, khai hết tất cả rằng đây chỉ là chiêu tôi học từ tụi bạn để giúp đêm tân hôn thêm thú vị, mặn nồng nhưng chồng không tin. Anh nói không chấp nhận loại vợ hư hỏng như thế này. Anh ghê tởm khi thấy tôi chủ động, quyến rũ chồng.
Bị chồng xúc phạm, miệt thị, tôi đau đớn, nhục nhã lắm vì mất hết danh dự nhưng vẫn cố van xin anh tha thứ. Nhưng tất cả đều là vô nghĩa bởi chồng tôi không tin, anh là kiểu người gia trưởng, trọng trinh tiết dù đã là thời nào rồi. Bị chồng trả về nhà ngoại ngay trong đêm tân hôn bố mẹ tôi nhục nhã, xấu hổ vì con vô cùng mà cứ chỉ trích tôi. Bố mẹ tin những điều chồng nói mà đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Chia sẻ mọi chuyện với hội bạn, chúng nó xin lỗi tôi, giải thích với chồng tôi nhưng anh vẫn không tin. Anh mặc định rằng chỉ có gái hư, qua tay nhiều người đàn ông rồi mới thế. Tôi dường như bất lực với chuyện này, còn nước cuối cùng xin anh đi viện với tôi khám xem tôi còn là con gái không thì anh gạt phăng: "Cô mất rồi vá lại thì chẳng còn. Tôi không tin cô". Làm hết nước hết cái chồng cũng không tin, tôi mệt mỏi và hối hận vì đã nghe tụi bạn vô cùng. Theo mọi người tôi nên làm gì để níu kéo anh, giữ cuộc hôn nhân này đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự8 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự14 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự19 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự21 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.