- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chưa biết phân chia tài sản thế nào, mẹ giả ốm để thử lòng các chị dâu, nào ngờ rơi vào cảnh khó xử
Một tháng trước, việc làm ăn của anh thứ 3 bị trục trặc, anh ấy phải đi vay chỗ này đập vào chỗ kia.
- Thấy bạn thân mang bầu, tôi sửng sốt hỏi về bố đứa bé, để rồi kinh ngạc với câu trả lời của cô ấy
- Đưa con gái về thăm nhà, nhìn mâm cơm nguội lạnh mà mẹ vẫn chưa ăn, bước vào bếp tôi rơm rớm nước mắt
- Vừa phát hiện khối u, mẹ chồng đã gọi chúng tôi lại và tiết lộ bí mật động trời khiến cả nhà điêu đứng
Nhà tôi có 4 anh chị em, chị cả thì lấy chồng xa nhà, hai người anh trên tôi đã có vợ con, còn tôi là con trai út đang làm việc trong một công ty nước ngoài.
Trước khi bố mất, ông đã để lại cho mẹ tôi hơn 3 tỷ và một lời căn dặn. Bố bảo chỉ khi nào mẹ tôi ốm yếu, biết không thể qua khỏi thì mới được chia tài sản cho các con. Bố sợ chia tiền cho các con sớm, khi mẹ hết tiền rồi không ai chịu nuôi bà.
Một tháng trước, việc làm ăn của anh thứ 3 bị trục trặc, anh ấy phải đi vay chỗ này đập vào chỗ kia. Mẹ tôi rất muốn vợ chồng anh ba vượt qua khó khăn nên bà nghĩ ra một kế muốn thử lòng anh chị.
Cả tuần nay mẹ tôi giả ốm, suốt ngày chỉ ăn rồi nằm giường mà không thể làm được gì. Mấy ngày đầu tôi chăm sóc mẹ thì không có vấn đề gì xảy ra. Cho đến khi tôi nói là bận đi công tác, nhờ hai chị dâu chăm sóc mẹ. Chị dâu thứ 3 tỏ ra rất tức giận, nói là vợ chồng chị ấy đang nợ nần đau hết cả đầu, làm gì còn có tâm trí mà chăm sóc mẹ nữa.
Ảnh minh họa
Chị dâu thứ 2 thì mới sinh em bé được vài ngày, vẫn từ tốn nói: “Hiện tại sức khỏe của con cũng tạm ổn, con có thể nấu ăn ngày 3 bữa mang sang cho mẹ, buổi tối chồng con sẽ qua ngủ cùng mẹ. Em út cứ yên tâm đi làm việc, mẹ ở nhà đã có vợ chồng chị chăm sóc”.
Mẹ tôi đã khóc khi nghe những lời chị dâu thứ 2 nói. Khi các anh chị ra về mẹ buồn lòng tâm sự, từ trước đến nay mẹ luôn quý và chăm sóc các cháu của chị dâu thứ 3 rất nhiều. Thậm chí tỏ ra ghét bỏ và coi thường chị dâu thứ 2 vì gia đình ngoại chị ấy rất nghèo.
Bây giờ mẹ giả bệnh mới biết được lòng dạ của các con dâu. Mẹ muốn giúp đỡ anh chị 3 vượt qua khó khăn nhưng chị dâu lại để tuột mất cơ hội thật quá uổng. Mẹ sợ với lòng dạ hẹp hòi của anh chị 3, mẹ đưa cho bao nhiêu tiền cũng hết. Rồi không cẩn thận mẹ sẽ bị các con trách đối xử thiên vị và mọi người sẽ quay lưng lại. Bỏ rơi mẹ lúc nào cũng không hay nữa.
Mẹ tôi thật sự không biết nên phân chia đều số tiền đó cho các con hay giúp đỡ anh chị ba vượt qua khó khăn nữa? Mọi người cho mẹ tôi lời khuyên với?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự1 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự14 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự14 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự18 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự19 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự23 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.