- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuẩn bị đi làm xa, chồng nói một câu khiến tôi cảm thấy cuộc hôn nhân mình thật rẻ rúng
Mới cưới nhau được hơn 2 năm, nhận được tin chồng đi làm xa, lòng buồn còn chưa hết, nghe anh nói những lời này tôi thấy cuộc hôn nhân của mình thật tạm bợ và rẻ rúm.
Mới cưới nhau được hơn 2 năm, nhận được tin chồng đi làm xa, lòng buồn còn chưa hết, nghe anh nói những lời này tôi thấy cuộc hôn nhân của mình thật tạm bợ và rẻ rúm.
Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt. Với tôi, cuộc hôn nhân này là thứ thiêng liêng mà tôi luôn trân trọng, giữ gìn. Nhưng rồi chỉ 2 năm sau ngày cưới, tôi tự hỏi, rốt cuộc chồng có coi mái ấm này là thứ cần phải bảo vệ hay không.
Vợ chồng tôi chưa có con. 2 năm sau ngày cưới, chúng tôi vẫn sống như vợ chồng son. Theo kế hoạch, năm nay chúng tôi sẽ tính chuyện con cái. Nhưng chồng tôi bất ngờ nhận thông báo đi công tác dài hạn trong 2 năm ở nước ngoài. Mọi việc vì thế mà hoãn lại.
Chỉ 2 năm sau ngày cưới, tôi tự hỏi, rốt cục chồng có coi mái ấm này là thứ cần phải bảo vệ hay không. (Ảnh minh họa)
Tôi buồn và cảm giác chông chênh khi xa chồng. Thực sự tôi ước giá mà có một đứa con thì tôi sẽ bớt cô đơn hơn. Từ khi lấy nhau đến giờ, lúc nào vợ chồng cũng quấn quýt bên nhau nên anh đi vắng, một mình tôi quạnh quẽ sẽ buồn lắm.
Trước ngày chồng đi, lòng tôi mênh mang buồn. Tôi chuẩn bị cho anh từng thứ một, từ cái nhỏ nhất. Bao tâm sự còn chưa kịp nói với chồng thì chỉ một câu nói của anh đã khiến tôi hoài nghi tất cả về cuộc hôn nhân này.
Đêm hôm đó, tôi và chồng nằm bên nhau. Anh nói với tôi một câu khiến tôi chết lặng: “Em ở nhà, có qua lại với anh nào thì kín kín, đừng lộ ra là được. Tính anh thoải mái, không chấp nhặt mấy chuyện đó, miễn sao đừng làm xấu mặt gia đình là được”.
Anh nói với tôi một câu khiến tôi chết lặng: “Em ở nhà, có qua lại với anh nào thì kín kín, đừng lộ ra là được" (Ảnh minh họa)
Tôi nghe xong sững sờ. Anh chẳng những coi thường tôi mà dường như còn đang bộc lộ luôn quan điểm sống của anh.
Khi tôi hỏi, anh cũng sẽ làm như vậy à? Thì chồng tôi cười lớn: “Em nghĩ anh là sư chắc. Xa nhau mấy năm trời bảo anh ở vậy về với em à? Sống thực tế đi em ơi, thời nay không có thằng đàn ông nào xa vợ mà giữ gìn bản thân chờ ngày về với vợ đâu.
Anh công khai để em biết luôn, đừng hi vọng rồi thất vọng. Chắc chắn thằng nào cũng phải đi ra ngoài hết. Nhưng điều đó quan trọng gì đâu, miễn là về vợ chồng vẫn vui vẻ, sống với nhau là được”.
Từ hôm đó tới nay, mặc dù chồng chưa đi nhưng tôi cảm giác cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Tôi suy nghĩ rất nhiều về cách sống, quan điểm của anh.
Bạn tôi nói tôi nhạy cảm quá, lại sống quá màu hồng nên nghĩ điều chồng tôi nói gớm ghê thôi. Thực tế, điều anh nói rất đúng và phải chấp nhận. Dù chồng tôi có nói không đi ngoại tình thì cũng chỉ là che mắt tôi mà thôi.
Từ hôm đó tới nay, mặc dù chồng chưa đi nhưng tôi cảm giác cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng đổ vỡ. (Ảnh minh họa)
Tôi băn khoăn quá! Phải chăng người chồng nào cũng vậy và không có người đàn ông nào chung thủy hoàn toàn với vợ ư? Nghe chồng tôi nói thế, tôi cảm thấy bị phản bội mặc dù hiện tại anh còn chưa làm điều gì có lỗi với tôi.
Hơn 2 năm tới vợ chồng tôi phải sống xa nhau, nghĩ tới cảnh vợ cặp bồ, chồng phè phỡn với gái mà rùng mình về cuộc hôn nhân của mình. Nếu như vậy thiết nghĩ chúng tôi giữ mối quan hệ này để làm gì?
Tôi nên chờ đợi chồng trong sự chung thủy hay mặc kệ hết, cũng ra ngoài lăng nhăng để không cảm thấy bị phản bội trong cuộc hôn nhân này?
Theo Khám phá
-
Tâm sự3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự7 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự23 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.