- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhìn cô bạn thân giàn giụa nước mắt đau khổ vì bị chồng phản bội mà tôi chỉ muốn hét lên: "Tất cả đều do cậu tự làm tự chịu thôi!"
Q gọi điện cho tôi, nức nở nói nếu không tôi sẽ đi thẳng ra cầu rồi nhảy xuống sông cho chết đi vì bị chồng phản bội.
Tôi vừa từ quán cà phê về. Cảm xúc trong tôi bây giờ đan xen nhiều quá. Tôi vừa thấy thương cô bạn thân nhất vừa thấy chuyện cô ấy gặp đúng là "tự làm tự chịu" mà thôi.
Bạn thân tôi có gia cảnh khá giả, bố mẹ kinh doanh phát đạt nên từ nhỏ đã chẳng lo nghĩ nhiều về tiền bạc. Tốt nghiệp đại học, trong khi tôi còn loay hoay tìm nhà trọ, tìm việc làm thì cô ấy đã có một chỗ đứng vững chắc trong công ty bất động sản của gia đình. Không những thế, bố mẹ cô ấy còn mua tặng cho con gái một căn biệt thự rộng rãi, có cả hồ bơi và một chiếc ô tô bạc tỷ. Hồi đó, mỗi lần đi chơi cùng Q (tên cô ấy), tôi đều cảm thấy mặc cảm vì sự chênh lệch quá lớn giữa chúng tôi.
Rồi Q lấy chồng. Đó là người đàn ông mà cô nói đã yêu ngay lần đầu gặp mặt. Chồng Q cũng tốt, điển trai, đàng hoàng, hiền khô như đất. Nhưng qua cách cư xử, tôi ngầm nhận ra một điều, anh ấy không hề yêu Q. Cũng không biết vì sao anh ấy lại đồng ý lấy Q làm vợ trong khi luôn tỏ ra thờ ơ và giữ khoảng cách với cô ấy.
Cho đến một lần vợ chồng họ cãi nhau, Q tìm đến tôi để trút giận. Cô ấy vừa khóc vừa ấm ức kể hết mọi chuyện. Hóa ra chồng Q mang nợ nhà cô ấy 2 tỷ đồng. Mẹ anh ấy lại nằm viện cần tiền chữa trị gấp nên họ bán nhà bán đất cho bố mẹ Q. Không ngờ Q lại yêu anh ấy nên đã theo đuổi quyết liệt và họ tổ chức đám cưới. Cưới rồi Q mới nhận ra chồng không yêu mình. Họ thường xuyên cãi vã, hôn nhân chẳng hạnh phúc gì.
Tôi đành xin nghỉ làm, đến quán cà phê quen thuộc và lại trở thành bao cát tinh thần cho bạn trút giận. (Ảnh minh họa)
Đã vậy, mỗi lần đến nhà Q chơi, tôi đều không sao chấp nhận được cách làm vợ của bạn thân mình. Cô ấy không biết nấu ăn nên toàn bắt chồng nấu. Cô ấy cũng không thích dọn dẹp nhà cửa vì sợ hỏng móng tay nên thuê giúp việc theo giờ. Rồi cô ấy sai chồng như sai con. Cô ấy sai chồng pha nước cam, sai chồng gọt trái cây. Tôi ngồi chơi nhìn thấy cảnh này vừa ngại vừa giận bạn mình. Cô ấy đang ra oai với chồng thì làm sao nảy sinh được tình yêu chứ?
Sáng nay, tôi đang làm thì bạn tôi gọi điện, khóc nức nở bảo không gặp tôi thì sẽ nhảy sông tự tử vì bị chồng phản bội. Tôi đành xin nghỉ làm, đến quán cà phê quen thuộc và lại trở thành "bao cát tinh thần" cho bạn trút giận.
Vừa thấy tôi đến, bạn tôi đã ngay lập tức bật khóc hu hu. Cô ấy nói phát hiện chồng vẫn còn qua lại với người yêu cũ. Họ còn đi ăn uống, xem phim. Thấy chồng cầm hộ túi xách cho người yêu cũ mà cô ấy chỉ muốn chết đi vì quá tức thôi. Rồi cô ấy bắt đầu lôi những chuyện xưa cũ ra kể và đổ tội cho chồng. Nào là cô ấy đã giúp gia đình anh những gì, đã cho anh bao nhiêu thứ, bao nhiêu tiền... Thế mà anh vẫn còn qua lại với người yêu cũ. Quan trọng hơn, giờ Q đã có thai nhưng không biết phải đối diện với chồng như thế nào, càng không biết nên giữ hay từ bỏ đứa bé.
Tôi khuyên cô ấy giữ con vì con không có lỗi lầm gì cả. Còn chồng, Q phải thay đổi cách làm vợ và đối thoại cùng anh ấy để tìm cách giải quyết. Nếu có thể hãy cho cả hai một khoảng thời gian riêng để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này.
Nhưng Q không chịu. Cô ấy nói sẽ tố mọi chuyện cho bố mẹ mình biết rồi ra sao thì ra. Tôi thở dài. Tình yêu của Q vị kỉ quá thì gia đình sớm muộn cũng vỡ tan mà thôi.
Sau khi gặp Q, tôi lại càng trân trọng hạnh phúc, bình yên nhỏ bé của gia đình mình. Tôi chỉ sợ Q giận quá rồi làm liều. Tôi có nên đến ở cùng Q vài ngày, lựa lời khuyên cô ấy để giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa và đảm bảo sự sống cho đứa bé trong bụng Q không?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
- Tâm sự14 giờ trướcĐúng lúc tôi đang loay hoay tìm người giúp việc thì em chồng đồng ý giúp vợ chồng tôi.Vợ chồng tôi rất bận với công việc ở cơ quan nên mọi việc ở nhà và con cái đều phó thác cho người giúp việc.
- Tâm sự19 giờ trướcĐọc nó, tôi mới hiểu vì sao 7 năm qua dù mùa đông trời có lạnh thế nào chồng cũng không có thói quen mặc áo khi đi ngủ.
- Tâm sự21 giờ trướcCho đến chủ nhật vừa rồi vợ tôi ra ngoài có việc, chỉ có tôi, mẹ và em bé ở nhà. Tôi đang bế con để mẹ nấu bột cho cháu, đột nhiên vợ về rồi xông thẳng vào bếp.
- Tâm sự1 ngày trướcTối muộn mới xong việc tôi lên phòng trả chìa khóa cho chị chủ, chị chủ bỗng ôm chầm lấy tôi thổn thức rằng chị muốn tôi làm người đàn ông của chị…
- Tâm sự1 ngày trướcCứ ngỡ sẽ có một đêm tân hôn lãng mạn nhất nào ngờ lại là những chuỗi ngày khó chịu nhất của đời tôi.
- Tâm sự1 ngày trướcNhận được tin nhắn của Thương mà tôi sốc đến mức phải bật cười.
- Tâm sự1 ngày trướcTôi run rẩy sợ hãi nhìn bát bánh đa cua nhưng không dám tỏ thái độ gì khác lạ vì sợ chồng nghi ngờ. Cố gắng lắm mới ăn hết bát bánh đa mà như ăn thứ gì kinh khủng và đáng sợ lắm.
- Tâm sự2 ngày trướcNhưng tôi làm sao ngờ được nụ cười ấy và cả cái đêm ân ái ở ngày thứ 47 sau đám cưới kia lại ẩn chứa cả một âm mưu khủng khiếp.
- Tâm sự2 ngày trướcAnh bảo, dù nghèo khó đến đâu ngày Tết cũng phải sắm sửa cho đoàng hoàng. Tôi không đồng ý thì anh nổi đóa, mắng vợ thậm tệ.
- Tâm sự2 ngày trướcMặc dù sếp đưa ra yêu cầu khó chịu nhưng quả thực công việc này rất tốt, tôi không muốn rời đi chút nào...