- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô bạn thân nham hiểm, vừa giúp tôi cầu hôn người yêu, đêm đã lừa tôi lên giường
Tỉnh dậy thấy mình nằm bên cạnh cô bạn thân chơi 10 năm qua, tôi chết lặng… Cái sự trái ngang này khiến tôi gục ngã.
Tỉnh dậy thấy mình nằm bên cạnh cô bạn thân chơi 10 năm qua, tôi chết lặng… Cái sự trái ngang này khiến tôi gục ngã.
Đã rất nhiều lần bạn gái giận dỗi, thậm chí trách móc tôi chỉ vì tôi chơi quá thân với Thúy, nhưng tôi đều gạt đi. Tôi tin vào tình bạn của hai đứa, tôi còn mắng bạn gái mình rằng cô ấy quá ích kỉ. Bởi thế cho nên, cái sự việc tồi tệ này xảy ra, bạn gái đã kiên quyết nói lời chia tay với tôi mà không cho tôi cơ hội nào thêm nữa.
Tôi với Thúy chơi với nhau từ những năm học cấp 2. Mọi người thường bảo hiếm có tình bạn khác giới nào bền lâu được nhưng giữa tôi và Thúy thì lại khác. Hai đứa khá hợp nhau, Thúy thường nuông chiều đủ mọi sở thích của tôi. Nhiều người đã từng nghĩ chúng tôi sẽ thành một cặp… Nhưng rồi, lên Đại học, tôi yêu một người con gái khác. Mối tình đó theo tôi đến tận bây giờ.
Tôi tin vào tình bạn của hai đứa, tôi còn mắng bạn gái mình rằng cô ấy quá ích kỉ nên khó chịu khi thấy chúng tôi chơi thân với nhau (Ảnh minh họa)
Sau nhiều lần gặp gỡ, bạn gái tôi nói rằng cô ấy có cảm giác Thúy thích tôi. Tôi gạt phăng suy nghĩ đó đi. Nếu thích thì cô ấy phải nói lâu rồi, đâu có đợi tới lúc tôi có người yêu như bây giờ. Thấy tôi quá thân thiết với Thúy, bạn gái còn nhiều lần tỏ ra giận dỗi và yêu cầu tôi giữ khoảng cách với Thuy. Tôi bực bội và mắng bạn gái mình quá ích kỉ, nhỏ nhen.
5 năm yêu nhau, tôi quyết định cầu hôn bạn gái. Kế hoạch đó được tôi kể với Thúy để nhờ cô ấy giúp mình chuẩn bị. Tối đó, Thúy hỗ trợ tôi đắc lực. Tôi đã có một màn cầu hôn lãng mạn, ngọt ngào y như trong phim. Thậm chí, Thúy còn là người chụp ảnh giúp tôi những khoảnh khắc ấy để làm kỉ niệm.
Hơn 10h, tôi chia tay bạn gái để ra về. Cảm xúc trong lòng hai đứa đều đầy yêu thương và hạnh phúc. Tôi dự tính tuần tới sẽ mời bố mẹ mình sang nhà cô ấy để xin cưới. Trên đường về nhà, tôi nhận được điện thoại của Thúy. Cô ấy bảo chưa ăn tối, vì mải giúp tôi, bắt tôi phải trả công. Tất nhiên, là tôi chẳng mảy may nghi ngờ điều gì.
Cô ấy bảo chưa ăn tối, vì mải giúp tôi, bắt tôi phải trả công. Tất nhiên, là tôi chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. (Ảnh minh họa)
Hai đứa kéo nhau đi ăn, tôi rối rít cảm ơn Thúy vì sự nhiệt tình của cô ấy. Trời về khuya, đầu óc tôi cảm thấy hơi choáng váng, sau đó, cơ thể rạo rực một cách khó hiểu… Những gì xảy ra phía sau tôi không còn đủ tỉnh táo để nhớ được nữa.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc, mùi hương thơm thoang thoảng. Tôi nhìn sang bên cạnh… là Thúy! Tôi chết lặng người. Tôi gọi cô ấy dậy và hỏi có chuyện gì xảy ra? Thúy bình thản: “Thì ngủ với nhau rồi chứ có chuyện gì”. Tôi hét lên giận dữ: “Là âm mưu của cô đúng không?”. Thúy trả lời: “Ừ”.
Thì ra, Thúy đã yêu thầm tôi từ lâu nhưng tôi vô tâm không biết. Cái hành động đòi cầu hôn lãng mạn của tôi dành cho bạn gái như một sự trêu ngươi với Thúy. Cô ấy cay cú và muốn đạp đổ tất cả. Cô ấy bảo muốn phá hoại tình yêu của tôi để giành tôi về bên mình. Tôi gào thét trong cơn giận dữ tột độ.
Cô bạn thân đã âm mưu phá hoại tình yêu của tôi (Ảnh minh họa)
Thúy gửi cho bạn gái tôi đoạn băng quay cảnh ân ái của tôi với cô ấy. Thúy đã cho tôi uống một loại thuốc kích thích để tôi làm “chuyện ấy”. Và tất nhiên, bạn gái đã chia tay tôi, tôi không có quyền gì mà giữ cô ấy lại được nữa vì cô ấy từng cảnh báo tôi từ trước mà không nghe.
Bây giờ, tôi lại chờ đợi… Chờ đợi nếu như Thúy không có bầu thì tôi có thể làm cái điều đốn mạt là mặc kệ cô ta dù tôi đã lên giường cùng người đàn bà nham hiểm đó. Nhưng nếu có, thì tôi không thể trở thành một người cha đốn mạt được.
Cuộc sống của tôi phút chốc rơi vào bế tắc chỉ vì một cô bạn thân!
Theo Khám phá-
Tâm sự5 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự17 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...