- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái lạ vác bụng bầu đến nhà ăn vạ, vợ có tình huống xử lý tài tình cứu tôi 'một bàn thua' trông thấy
Vợ tôi bảo chắc chắn đó là con của tôi thì cô ta mới tự tin vượt 1000 cây số đến nhà ăn vạ thế này.
Tuần vừa rồi, lúc tôi đi làm về thấy vợ và một cô gái lạ bụng bầu khá lớn đang ngồi nhìn nhau như kẻ thù. Khi thấy sự hiện diện của tôi, cả hai đều tỏ ra rất vui mừng.
Vợ chạy đến bên cạnh và hỏi cô gái đó là gì của tôi. Lần đầu nhìn cô gái ấy, tôi hoàn toàn không nhận ra và nói là không quen biết. Cô gái kia tức giận trách tôi là kẻ sở khanh, đã chiếm đoạt đời con gái của cô ấy, giờ lại bỏ rơi sao? Tôi vẫn chưa nhớ nổi đã gặp cô gái đó ở đâu nữa?
Đến khi cô ta nói tên Ngọc, từng ngủ với tôi 3 đêm trong một chuyến tôi đi công tác. Đến lúc này tôi mới nhớ ra, đó là cô nhân viên ở một chi nhánh của công ty tôi.
Lần đó tôi nhớ đã dùng biện pháp tránh thai rồi, sao lại có thai được chứ? Tôi bảo chắc chắn Ngọc đã có thai với người khác và bắt tôi chịu trách nhiệm. Thế nhưng Ngọc lại khẳng định đó chính là con tôi, nếu không tin thì tôi có thể xét nghiệm ADN khi con được sinh ra.
Vợ tôi bảo chắc chắn đó là con của tôi thì cô ta mới tự tin vượt 1000 cây số đến nhà ăn vạ thế này. Bây giờ tôi phải giải quyết thế nào? Câu hỏi của vợ khiến tôi rất đau đầu, không biết phải làm sao nữa?
Bất ngờ vợ tôi đưa ra một thỏa thuận, sẽ cho cô gái kia 200 triệu với điều kiện cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Nghĩ ngợi một chút Ngọc đòi nâng giá là 1 tỷ, nếu đáp ứng được thì mới rời đi, còn không thì tôi khó trụ vững trên cái ghế giám đốc. Mặt tôi nóng bừng bừng, không biết phải đối phó thế nào nữa?
Ảnh minh họa
Đến lúc này vợ tôi lại quay ngoắt 360 độ, nói là sẽ không chuyển cho Ngọc một đồng nào. Vợ tôi bảo cái thái trong bụng không phải con của tôi mà là của một người đàn ông khác. Ngọc cố tình đến tạo sức ép để bòn rút tiền từ gia đình tôi.
Ngọc vẫn mạnh miệng khẳng định là con của tôi thì vợ tôi bảo cứ sinh ra rồi xét nghiệm ADN. Khi đó vợ chồng tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đứa nhỏ đến khi trưởng thành.
Bất ngờ vợ tôi đưa cho Ngọc một xấp tiền khoảng 10 triệu và bảo: “Có lẽ em đang rơi vào hoàn cảnh quá túng quẫn nên phải nghĩ đến cách này. Cùng là phụ nữ, chị không trách em, hãy cầm số tiền này để mua đồ chuẩn bị cho sinh em bé”.
Đến lúc này Ngọc bật khóc nói lời cảm ơn vợ tôi. Ngọc thú nhận là cái thai của một người đàn ông khác nhưng bị hắt hủi, vì muốn có tiền nuôi con nên cô ấy đã phải dùng thủ đoạn này.
Trước khi Ngọc rời đi, vợ tôi còn chuyển cho cô ta 40 triệu nữa. Vợ bảo mong Ngọc hãy nuôi dưỡng đứa nhỏ tốt.
Tôi đã cảm ơn vợ đã cứu tôi bàn thua trông thấy và hỏi sao vợ giỏi phát hiện sự dối trá của Ngọc thế? Vợ bảo Ngọc tự khai đấy chứ, còn bản thân vợ vẫn tin cái thai đó là con của tôi.
Ngay sau đó tôi đã nói lời xin lỗi và thề không bao giờ ăn vụng bên ngoài nữa. Vợ bảo rất tức giận và muốn làm lớn chuyện nhưng rồi cố kìm nén lại. Bởi vì danh dự của gia đình. Cả đời này tôi biết ơn vợ vô cùng.
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự12 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...